Những 'bông hồng thép' của Binh chủng Đặc công sẵn sàng cho Lễ diễu binh 30/4

Hòa trong Khối nữ sĩ quan tham gia Lễ diễu binh, diễu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên gương mặt những 'bông hồng thép' của Binh chủng Đặc công ánh lên sự háo hức, tự hào sẵn sàng đón ngày lễ trọng đại của đất nước.

 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công luôn quan tâm động viên, khích lệ nữ chiến sĩ trong suốt thời gian luyện tập diễu binh

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công luôn quan tâm động viên, khích lệ nữ chiến sĩ trong suốt thời gian luyện tập diễu binh

Niềm vinh dự và tự hào

Tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Binh chủng Đặc công đã chọn lựa các nữ chiến sĩ cao từ 1m6 trở lên, tuổi đời từ 35 tuổi trở xuống, đây cũng là các đồng chí không nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm. Cho đến thời điểm này, các nữ chiến sĩ của Binh chủng Đặc công đã nỗ lực luyện tập, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ lớn lao trong ngày đại lễ.

Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Hồng Nhi, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, Binh chủng Đặc công, xúc động chia sẻ: "Là một thành viên có mặt trong Khốidiễu binh dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, với tôi, đây là niềm vinh dự và tự hào không gì sánh được, cũng là dịp thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Khoảnh khắc mỗi lần cùng đồng đội diễu binh qua khán đài trên nền âm nhạc hào hùng, cảm xúc ấy khi ấy dường như vỡ òa trong tôi, vô cùng xúc động, tự hào.

QNCN Nguyễn Thị Hồng Nhi, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, Binh chủng Đặc công

QNCN Nguyễn Thị Hồng Nhi, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, Binh chủng Đặc công

Ngày đại lễ cận kề, tôi cùng đồng đội đã trải qua gần 5 tháng luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh. Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã tập trung vào việc nắm vững những động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ như tập luyện ke chân, động tác nghiêm nghỉ, đi đều, đi nghiêm. Mặc dù những động tác này có vẻ đơn giản nhưng để thực hiện một cách đồng bộ và chính xác, cả đội phải phối hợp nhịp nhàng từ cử động của từng phần cơ thể cho đến sự tập trung cao độ. Ban tổ chức yêu cầu chúng tôi thực hành diễu duyệt đội ngũ, trong đó có động tác "đi nghiêm nhìn bên phải chào" với cự ly 200m. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi từng cá nhân phải có sự đồng nhất và tập trung cao độ.

Qua thời gian luyện tập kéo dài gần 5 tháng, từ những bước cơ bản đến những kỹ năng nâng cao, lúc này toàn đội chúng tôi đã hoàn thiện bản thân. Đó là kết quả của từng ngày qua, tôi và đồng đội đã không ngừng cố gắng, khắc phục những thiếu sót để tiến bộ. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, đã giúp chúng tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ lớn lao trong ngày đại lễ".

Xa con gần 5 tháng để đi tập luyện diễu binh

QNCN Bùi Thu Huệ, Tiểu đoàn 2, Trường sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công, cho biết: "Trong nhiệm vụ A50 lần này, tôi được giao nhiệm vụ tham gia Khối nữ sĩ quan Quân y, đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia diễu binh nên vô cùng xúc động, tự hào vì có mặt ở đây. Qua mỗi lần hợp luyện, tổng duyệt lại mang đến cho mỗi chúng tôi niềm xúc động, nghẹn ngào thiêng liêng khó diễn tả thành lời.

QNCN Bùi Thu Huệ, Tiểu đoàn 2, Trường sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công

QNCN Bùi Thu Huệ, Tiểu đoàn 2, Trường sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công

Chồng tôi là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà, đây cũng là lần đầu tiên tôi xa nhỏ hơn 3 tuổi thời gian dài, gửi con ở nhà nhờ ông bà nội, ngoại trông nom giúp. Không ít lần, tôi phải nén lòng mỗi khi nhớ con, để cố gắng tập luyện vì nhiệm vụ đặc biệt lần này, vì mỗi bước chân của tôi hôm nay còn mang theo niềm tự hào của cả gia đình.

Mỗi lúc khó khăn, chúng tôi đều nhận được sự quan tâm của Thủ trưởng các cấp, sự động viên của các đồng đội, của gia đình. Đặc biệt, con tôi mới hơn 3 tuổi lần đầu xa mẹ lâu ngày lại như trưởng thành hơn. Mỗi khi tôi gọi điện thoại về, con biết động viên mẹ rằng: "Con ở nhà đi học rất ngoan, mẹ cứ yên tâm làm nhiệm vụ, xong rồi về với con". Mọi mệt mỏi, lo lắng của tôi cứ thế tan biến, chúng tôi cùng đồng đội khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ diễu binh trong ngày người dân cả nước đang đón đợi".

QNCN Phạm Thanh Hằng, Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công:"Chúng tôi đang được hòa chung niềm hân hoan, tự hào với người dân cả nước mong chờ đến ngày diễu binh, diễu hành. Nhìn lại thời gian gần 5 tháng qua, tôi và các đồng đội đã cố gắng luyện tập với quyết tâm cao nhất, để có thể đem đến màn trình diễn thành công nhất. Vì thế, tôi hy vọng mọi người dân không chỉ trong nước, mà còn cả người dân thế giới luôn đồng hành cùng chúng tôi, tiếp thêm động lực để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.

QNCN Phạm Thanh Hằng, Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công

QNCN Phạm Thanh Hằng, Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công

Bản thân tôi và đồng đội sẽ cố gắng hết sức để có thể đem đến cho Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp nhất trong đại lễ 30/4, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Binh chủng Đặc công Anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng".

Khắc phục mọikhó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

Khi nhắc đến những "bông hồng thép" của đơn vị mình, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, cho biết: Trong quá trình luyên tập, với điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường, có nữ chiến sĩ gặp khó khăn về gia đình, con nhỏ nhưng chị em vẫn luôn nỗ lực rèn luyện với quyết tâm cao nhất, luôn xác định với mỗi bước chân, mỗi động tác là kết quả của ý chí, lòng tự hào của người lính Đặc công, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

"Chúng tôi biết rõ, trong quá trình tập luyện, đối với nam giới đã vất vả nhưng các nữ chiến sĩ còn vất vả hơn rất nhiều lần, tuy nhiên, không vì thế mà có sự ưu tiên đặc biệt nào. Mỗi nữ chiến sĩ đặc công của chúng tôi đều tự nguyện khắc phục mọi khó khăn, cùng đồng đội trong khối chuẩn bị tốt tinh thần, sức khỏe để đáp ứng yêu cầu cao nhất của nhiệm vụ được giao" - Đại tá Hoàng Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công luôn tin tưởng vào những "bông hồng thép" của mình khi được giao nhiệm vụ tham gia diễu binh lần này

Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công luôn tin tưởng vào những "bông hồng thép" của mình khi được giao nhiệm vụ tham gia diễu binh lần này

Theo Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, diễu binh, diễu hành dịp 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi quân nhân. Vì vậy, mỗi quân nhân nói chung, những "bông hồng thép" của Binh chủng Đặc công nói riêng phải xác định rõ trách nhiệm, có động cơ, thái độ đúng đắn. Mỗi đồng chí trong đội hình Khối diễu binh chính là những hình ảnh đại diện cho sức mạnh và khí phách của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

"Phát huy truyền thống của bộ đội Đặc công Anh hùng, những "bông hồng thép" của Binh chủng Đặc công luôn tập luyện nghiêm túc, giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đảm bảo động tác điều lệnh phải đúng, đều, mạnh, trang nghiêm trong từng động tác, khuôn dung luôn rạng ngời. Ngày đại lễ đã cận kề, tôi luôn tin tưởng với niềm vinh dự, tự hào được thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, những "bông hồng thép" của Binh chủng Đặc công luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau khắc phục mọi khó khăn, với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước" - Đại tá Hoàng Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Hải Linh - Hồng Phượng (ghi)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-bong-hong-thep-cua-binh-chung-dac-cong-san-sang-cho-le-dieu-binh-30-4-20250429105837906.htm