Những 'bông hồng thép' trong bản hùng ca giữ nước
Trong những bản hùng ca giữ nước, ngay từ những ngày đầu khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai sinh, có những câu chuyện mang dáng hình người phụ nữ: tay cầm súng, chân bước qua bom đạn, trái tim chất đầy lý tưởng - sẵn sàng hy sinh để giữ lấy nền độc lập, tự do và hòa bình cho thế hệ mai sau…

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (hàng trước, giữa), Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an và các đại biểu tham quan triển lãm về phong trào thi đua của phụ nữ Công an nhân dân giai đoạn 2020 - 2025
Trong dòng chảy lịch sử đó, với truyền thống “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, những tấm gương nữ chiến sỹ Công an tiêu biểu đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng Nhân dân. Các chị đã kiên cường, gan dạ, mưu trí trong cuộc chiến đấu cam go, ác liệt và nhiều chị đã thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ TRONG LÒNG NHÂN DÂN
Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, liệt sĩ Bùi Thị Cúc (1930-1950), tên thật Trần Thị Lan, quê ở làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (cũ), tỉnh Hưng Yên. Năm 1948, bà làm Bí thư Phụ nữ cứu quốc xã Quang Trung, sau đó được điều lên Hội Phụ nữ huyện Ân Thi. Theo kế hoạch của tổ chức, bà được huấn luyện hoạt động điệp báo rồi về hoạt động trong vùng địch hậu. Vỏ bọc làm nghề buôn bán nhỏ đã giúp bà thu thập được nhiều tin tức quan trọng của địch, kịp thời cung cấp cho huyện ủy, Ủy ban kháng chiến sơ tán, tránh được nhiều tổn thất trong những lần càn quét của địch. Bà được tổ chức giao nhiệm vụ đặc biệt dùng “mỹ nhân kế” để tiêu diệt tên sếp phòng nhì bốt Cảnh Lâm, một tên phản bội có nhiều nợ máu với Nhân dân. Bùi Thị Cúc đã vờ nhận làm vợ lẽ của tên Nguyễn Doãn Nhi, thu thập được nhiều tin tức quan trọng, rồi cùng đồng đội lừa tên Nhi vào ổ phục kích để tiêu diệt thành công. Mất tên đầu sỏ nguy hiểm, bọn địch điên cuồng lùng sục và bắt 44 người, trong đó có bà Cúc. Do bị mật thám chỉ điểm, bà bị địch tra tấn dã man. Để giải cứu đồng đội, bà nhận mình đã giết tên Nhi, buộc chúng phải thả những người kia ra. Chúng hành quyết bà tại phiên chợ quê bằng cách chặt chân tay, rạch nát thân thể bà, nhưng bà kiên trung giữ khí tiết cách mạng và anh dũng hy sinh. Bà được Bác Hồ tặng sáu chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.
Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, chiến sĩ Tổ điệp báo A13, Công an Hà Nội, tên thật là Trần Thị Lời. Bà sinh năm 1911, quê ở xã Châu Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Năm 1949, Nguyễn Thị Lợi được tuyển vào làm nhân viên phục vụ Ty Công an Thanh Hóa. Tháng 9/1950, bà Lợi được chọn tham gia Tổ điệp báo A13, thực hiện kế hoạch đánh tàu địch. Theo kế hoạch, Tổ điệp báo A13 lừa địch điều Thông báo hạm của chúng vào vùng biển Sầm Sơn - Thanh Hóa đón “phu nhân Quốc Vụ khanh” của Bảo Đại ra Hà Nội chữa bệnh. Theo kế hoạch, tổ điệp báo sẽ đưa 1 khối thuốc nổ lên tàu để phá tàu địch, ngăn chặn ý đồ đánh chiếm vùng căn cứ kháng chiến Vinh - Nghệ Tĩnh của ta. Tổ phải tìm 1 một phụ nữ đóng vai “phu nhân Quốc vụ khanh”, người này vừa phải có nhan sắc, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Lợi đã được chọn giao nhiệm vụ đặc biệt này.
Rạng sáng 27/9/1950, Tổ điệp báo A13 đã đưa Nguyễn Thị Lợi ra Thông báo hạm bằng thuyền. Sau khi bố trí xong chỗ nghỉ và đưa va li thuốc nổ vào đúng vị trí, các đồng chí trong Tổ điệp báo A13 và ngư dân chèo thuyền vào bờ. Sau 30 phút chạy trên biển, Thông báo hạm A-mi-ô-đanh-vin đã nổ tung. Nhiều tên lính và sỹ quan Pháp cùng hàng trăm tấn vũ khí, quân trang, quân dụng khác bị nhấn chìm xuống biển. Bà Nguyễn Thị Lợi đã anh dũng hy sinh.
Ngày 11/6/1951, bà Nguyễn Thị Lợi được Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba. Ngày 3/8/1973, bà được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu (1933-1952), quê ở xã Phước Lợi, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).
Năm 1947, chị gia nhập Đội Công an xung phong quận Đất Đỏ, thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình địch. Với các tin tức của chị báo về đơn vị, ta đã tiêu diệt, loại trừ được nhiều tên gián điệp nguy hiểm, bảo vệ an toàn tính mạng của đồng chí, đồng đội. Nhờ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, Võ Thị Sáu phát hiện nhiều tin tức quan trọng, giúp Đội Công an xung phong và Công an huyện diệt trừ kẻ chỉ điểm nguy hiểm, nhiều lần kịp thoát ra vùng an toàn.
Trong trận đánh phá cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh Pháp (14/7/1948) tổ chức tại Đất Đỏ, Võ Thị Sáu táo bạo nhận lựu đạn ém vào góc chợ sát khán đài. Khi xe của tỉnh trưởng vừa tới, Võ Thị Sáu tung lựu đạn về phía khán đài. Hai tổ Công an xung phong chốt ở 2 ngả nổ súng yểm trợ cho Sáu rút lui và tạo áp lực giải tán cuộc mít tinh. Sau đó, Võ Thị Sáu nhiều lần được giao nhiệm vụ quan trọng diệt tề trừ gian, làm quân địch khiếp sợ. Trong một trận đánh, chị bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. Chúng dùng mọi cực hình tra tấn nhưng không khuất phục được ý chí của chị. Ngày 23/1/1952, Võ Thị Sáu hiên ngang trước họng súng của quân thù, làm chúng phải run sợ, khiếp đảm, nhắm mắt bóp cò giết hại chị.
Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, dũng cảm kiên cường trong lao tù, ngày 2/8/1993, chị Võ Thị Sáu được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp tục xuất hiện các nữ chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND) được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Đồng chí Mai Thị Non, Mai Thị Rân, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Thảo (biệt danh Sáu Thảo) Ngô Thị Huệ (biệt danh Minh Hiệp)... Các chị đã viết tiếp những trang sử hào hùng, trở thành tượng đài bất tử của lực lượng CAND Việt Nam trong lòng nhân dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
KHẲNG ĐỊNH THẾ MẠNH CỦA NHỮNG “BÔNG HỒNG THÉP” THỜI KỲ MỚI
Khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển, hòa chung trong phong trào thi đua của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ CAND đã khẳng định được thế mạnh và tiềm năng của mình, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của toàn lực lượng.

Những “bóng hồng” tham gia luyện tập chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được long trọng tổ chức vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các nữ chiến sĩ CAND đã cùng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự có tổ chức xuyên quốc gia; tội phạm kinh tế; tội phạm về ma túy, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm sử dụng công nghệ cao; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được nhân dân tin tưởng, bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã có hàng trăm chị em phụ nữ xung phong về công tác tại các xã khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, được rèn luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu tại cơ sở.
Trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ nữ Công an không ngừng trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vững chắc vị thế, vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực công tác công an. Nổi bật như: Tỷ lệ cán bộ nữ hiện nay đạt 14,23% tổng số cán bộ, chiến sĩ CAND, trong đó, tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo các cấp đạt 10,31% trong tổng số lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND. Lãnh đạo nữ cấp phòng trở lên chiếm 21,9% trong tổng số lãnh đạo, chỉ huy nữ các cấp trong CAND. Có 39 chị giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục và tương đương, 9 chị lãnh đạo có quân hàm cấp tướng (1 đồng chí nữ cấp Trung tướng). Có 20 nữ Phó Giáo sư và 319 nữ Tiến sĩ.
Trong công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế, đến nay, đã có 8 nữ cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tại các Phái bộ Nam Sudan, Unisfa và Cộng hòa Trung Phi. Các chị không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, mà hình ảnh phụ nữ CAND còn tỏa sáng với nhiều hoạt động nhân đạo, ý nghĩa, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ CAND, tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
Nguồn: Ban Phụ nữ Công an Nhân dân