Những 'bóng hồng' trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện có 110 cán bộ, kỹ sư và công nhân là nữ. Dù không trực tiếp giữa công trường nắng gió, nhưng những 'bóng hồng' ấy vẫn lặng thầm góp sức, giữ nhịp vận hành và tiếp thêm năng lượng cho tập thể, góp phần quan trọng vào thành công của dự án.
Gửi thanh xuân trên công trường
Những ngày cuối tháng 10, trời mưa như trút nước khiến con đường đến khu vực nhà điều hành của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, ở xã Khánh Cường càng thêm khó đi. Nhà điều hành dự án nằm giữa rừng keo, cách xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn, vì vậy, mỗi lần chị em muốn ra trung tâm xã mua món đồ dùng cũng rất vất vả. Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, các chị em vẫn bám công trường, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.
Hầu hết nữ cán bộ, kỹ sư làm việc ở dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đều còn rất trẻ, nhiều chị mới chỉ 25 - 27 tuổi, nhưng đã gắn bó với dự án cao tốc này gần 3 năm qua.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính - kế toán, sau một thời gian ngắn làm việc ở công ty gần nhà, năm 2023, chị Trương Thị Khánh Phương (27 tuổi), quê ở tỉnh Quảng Trị đã quyết định “đầu quân” cho Tập đoàn Đèo Cả và từ đây công việc của chị thường xuyên di chuyển ở khắp các tỉnh, thành.
Hiện chị Phương đang đảm nhận công việc kiểm soát nội bộ tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Phương là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, cẩn trọng trong nghiệp vụ nên ngoài việc nắm chắc số liệu được báo cáo trên hồ sơ, cô không ngại nắng mưa, thường xuyên ra công trường kiểm tra, kịp thời nhắc nhở những việc làm chưa đúng quy trình, quy chế, tránh gây tổn thất cho công ty.
“Công việc của tôi phải di chuyển thường xuyên nên đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Có những lúc ra công trường vào thời điểm nắng nóng khiến làn da cháy sạm, nhưng tôi vẫn thấy vui vì được góp sức để dự án hoàn thành đúng kế hoạch”, chị Phương chia sẻ.

Chị Trương Thị Khánh Phương, phụ trách kiểm soát nội bộ tại dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Chị Nguyễn Thị Trang (25 tuổi), quê ở TP.Đà Nẵng đến làm việc tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn từ năm 2023. Chị Trang được phân công về phòng kế hoạch - kỹ thuật.
“Ngày mới được phân công đảm nhận công việc, trong phòng toàn nam giới, chỉ có tôi là nữ nên cũng lo lắng, sợ không theo kịp mọi người.
Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các anh nên tôi sớm bắt nhịp, nắm vững chuyên môn, tự tin hơn. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã bố trí nơi ăn, ở chu đáo nên tôi và mọi người ở dự án cũng yên tâm làm việc”, chị Trang tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Trang đi thực tế trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Cũng tại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, chị Trang đã gặp và nên duyên cùng kỹ sư Trần Đức Công (29 tuổi), quê ở tỉnh Hà Tĩnh.
Chị Trang chia sẻ, tôi cảm thấy biết ơn vì phận con gái sống xa gia đình và ở nơi công trường nhưng luôn nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo và anh, chị em làm chung ở dự án, đặc biệt là nơi đây tôi tìm được bờ vai che chở, yêu thương. Tháng 11 này là kỷ niệm tròn 1 năm tôi và anh Công về chung một nhà.

Chị Huỳnh Thị Thắm, nhân viên văn phòng tại Văn phòng điều hành dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Công trường cao tốc Hoài Nhơn - Quảng Ngãi cũng là nơi se duyên cho nhiều đôi bạn trẻ khác. Trong đó có cô kỹ sư địa chất thiết kế Đặng Thị Tiết Kha (28 tuổi), quê tỉnh Đồng Nai nên duyên cùng chàng kỹ sư Trần Thanh Thiện (36 tuổi), quê tỉnh Đắk Lắk.
Trước khi đến với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, họ là 2 con người hoàn toàn xa lạ, cách nhau hàng trăm cây số. Thế nhưng, chính công trường cao tốc đầy khắc nghiệt ở dải đất miền Trung này lại trở thành nơi dệt nên câu chuyện tình đẹp của họ.
Câu chuyện tình của cô nhân viên văn phòng Huỳnh Thị Thắm (25 tuổi), quê tỉnh Đắk Lắk và chàng kỹ sư cầu đường Đoàn Chí Tân (26 tuổi), quê tỉnh Gia Lai cũng nhận được nhiều sự chúc phúc của anh em cán bộ, kỹ sư, công nhân tại công trường.
Từ sự yêu thương của đôi lứa, của đồng nghiệp đã tiếp thêm động lực, tạo điểm tựa để những cô gái trẻ như Thắm ở dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần tạo nên thành công của dự án.
Những chị nuôi chịu khó, chịu thương
Giữa những ngày mưa gió bủa vây, căn bếp của cán bộ, kỹ sư và người lao động tham gia thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn luôn tỏa ra hơi ấm thân thuộc, gần gũi. Khí thế lao động của anh em công nhân dường như hăng say hơn do được “tiếp sức” từ những bữa cơm công trường nóng hổi, ngọt lành.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, nhân viên cấp dưỡng tại Văn phòng điều hành dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Có kinh nghiệm trong nấu tiệc cưới, đám tiệc, đầu năm 2023, khi nghe tin dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tuyển dụng nhân viên cấp dưỡng, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (56 tuổi), ở xã Khánh Cường tham gia ứng tuyển ngay và được nhận vào vị trí bếp trưởng.
Mới đầu, cán bộ, kỹ sư, công nhân từ nhiều vùng quê về đây, người thì quen món biển, người ăn nhạt, người ăn ngọt, mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau khiến chị Lan “đau đầu” khi chế biến món ăn. Khắc phục khó khăn, chị Lan cùng những nhân viên cấp dưỡng khác đã nghiên cứu, điều chỉnh các công thức nêm nếm, thay đổi cách nấu để có những món ăn khác nhau, làm phong phú khẩu phần ăn cho cán bộ, công nhân viên dự án.
“Bận bịu bếp núc cả ngày, chỉ cần thấy anh em ăn hết đồ ăn bày trên mâm, vui vẻ khen ngon sau bữa cơm là thấy những mệt nhọc tan biến hết”, chị Lan tâm sự.
Ba năm gắn bó với “gia đình Đèo Cả”, chị Lê Thị Quy (56 tuổi), quê ở tỉnh Nghệ An vẫn tràn đầy nhiệt huyết lao động qua mỗi bữa ăn nấu cho anh em cán bộ, kỹ sư, công nhân. Công việc hằng ngày của chị bắt đầu từ 4 giờ sáng, dù việc nấu ăn không phải dầm mưa dãi nắng thường xuyên như anh em ngoài công trường, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết và một trái tim yêu nghề.
Khi được hỏi cơ duyên gắn bó với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, chị Quy kể, trước khi đến đây, tôi cũng đã làm cấp dưỡng ở một số dự án ở Nghệ An và các tỉnh lân cận. Sau đó, tôi thấy môi trường làm việc, lương ở Tập đoàn Đèo Cả tốt nên xin vào làm.
Hiện các con tôi đều đã trưởng thành, không còn áp lực về kinh tế, tuy nhiên tôi còn sức khỏe thì vẫn muốn được lao động. Hơn nữa nấu ăn là sở trường, cũng là niềm yêu thích của tôi. Tuy làm việc xa nhà nhưng điều kiện ăn, ở tốt, công ty cũng tạo điều kiện cho về quê khi có việc nên tôi rất an tâm gắn bó với công việc.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả Ngọ Trường Nam cho biết, trên các công trường, dự án của Tập đoàn dọc ba miền Tổ quốc, nơi đâu cũng có bàn tay, khối óc và tấm lòng nhiệt huyết của nữ cán bộ, công nhân viên. Chúng tôi luôn đề cao và coi trọng phụ nữ Đèo Cả. Họ vừa hoàn thành tốt thiên chức là người mẹ, người vợ trong gia đình, vừa là những đồng nghiệp trách nhiệm, bản lĩnh, tận tâm trong công việc.
Ở bất kỳ vị trí nào, từ văn phòng đến công trường, từ các dự án xa xôi đến những bộ phận quản lý trung tâm, luôn có dấu ấn của các chị em. Tinh tế, chu đáo nhưng đầy nghị lực, họ đã góp phần vào sự thành công của các dự án.
Bài, ảnh: HOA XUÂN














