Những 'bóng hồng' trực cấp cứu ở Sa Huỳnh

Tại phường Sa Huỳnh - địa bàn trọng yếu được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13, toàn bộ cán bộ, nhân viên các trạm y tế đang trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 tại trạm. Trong đó, có những 'bóng hồng' tạm gác lại vai trò làm vợ, làm mẹ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chiều 6/11, Trạm Y tế Phổ Châu, phường Sa Huỳnh đông hơn ngày thường. Trạm vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân đến cấp cứu, vừa đón 10 người dân địa phương đến tránh trú bão số 13.

 Trạm Y tế Phổ Châu, phường Sa Huỳnh đảm nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân và là nơi tránh trú bão của người dân địa phương trong bão số 13.

Trạm Y tế Phổ Châu, phường Sa Huỳnh đảm nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân và là nơi tránh trú bão của người dân địa phương trong bão số 13.

Vừa kiểm tra xong huyết áp cho cụ ông N.S (94 tuổi), một bệnh nhân bị bệnh nền cao huyết áp đến cấp cứu và điều trị tại trạm, nữ hộ sinh Dương Thị Xí (55 tuổi) lại tất tả nấu ăn để phục vụ bữa ăn tối cho người dân.

Hai mươi ba năm gắn bó với Trạm Y tế Phổ Châu, chị Xí đã quen với những ngày trực xuyên bão, không về nhà. Với nữ “chiến sĩ áo trắng” này, dẫu việc nhà trong những ngày mưa, bão luôn canh cánh, nhưng vượt lên trên những nỗi niềm riêng, chị Xí một lòng tập trung cho công tác chuyên môn. Bởi, chị hiểu rằng, trong mưa bão, lực lượng y tế cơ sở luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân và phải sẵn sàng có mặt khi người dân cần.

Chị Dương Thị Xí kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân N.S, bệnh nhân đến cấp cứu, điều trị tại trạm từ trưa 6/11.

Chị Dương Thị Xí kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân N.S, bệnh nhân đến cấp cứu, điều trị tại trạm từ trưa 6/11.

“Cha tôi đã 97 tuổi, thường mệt, khó thở khi trái gió trở trời. Để cha ở nhà cùng chồng tôi, một người không am hiểu chuyên môn y tế, tôi cũng lo lắng chứ. Nhưng tôi càng hiểu hơn rằng, mưa, bão thường dẫn đến nhiều tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe người dân. Vì vậy, chúng tôi luôn trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 bằng tất cả tinh thần trách nhiệm”, chị Xí trải lòng.

Tại Trạm Y tế Phổ Thạnh, phường Sa Huỳnh, nữ hộ sinh Võ Thị Sương (55 tuổi) vừa trực cấp cứu, vừa tranh thủ điện thoại qua Zalo để hỏi thăm tình hình con mình. Chị Sương là mẹ đơn thân, chỉ có người con duy nhất đang học lớp 10.

Không an tâm để con ở nhà một mình trong bão, chị Sương nhờ em gái đón con sang nhà để tránh trú. Còn chị, đảm nhận nhiệm vụ trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 tại trạm từ ngày 6 - 8/11.

 Chiều 6/11, chị Võ Thị Sương kiểm tra vật tư, trang thiết bị y tế tại trạm, để sẵn sàng cấp cứu, điều trị người dân trong mọi tình huống.

Chiều 6/11, chị Võ Thị Sương kiểm tra vật tư, trang thiết bị y tế tại trạm, để sẵn sàng cấp cứu, điều trị người dân trong mọi tình huống.

“Ứng phó bão số 13, trong khi nhà nhà, người người lo chằng chống nhà cửa, còn tôi, đành nhờ hàng xóm chằng giùm mái tôn, rồi lên trạm y tế để cùng các anh, chị em cơ quan chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, đảm bảo cấp cứu, điều trị cho nhân dân trong bão và sau bão. Con tôi lo lắng cho tôi nhưng con luôn hiểu và tự hào về công việc mà tôi đã làm. Niềm tin, sức khỏe của nhân dân và ánh mắt tự hào của con là động lực để tôi luôn nỗ lực, trách nhiệm trong công việc”, chị Sương xúc động bày tỏ.

Hơn 30 năm gắn bó với y tế cơ sở, chị Sương không còn nhớ chính xác mình đã trực cấp cứu trong mưa, lũ bao nhiêu lần. Chị cùng các đồng nghiệp chỉ dặn nhau rằng, mỗi ca trực bão không chỉ là thực hiện nhiệm vụ, mà còn là giữ trọn lời thề thiêng liêng của những người khoác lên mình tấm áo blouse trắng trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tối nay (6/11), tại phường Sa Huỳnh, mưa đang càng lúc càng nặng hạt, gió cũng đã mạnh dần. Nhà xe của Trạm Y tế Phổ Thạnh đã bị gió cuốn bay mái tôn vào 17 giờ chiều nay. Những khắc nghiệt của thời tiết, càng khiến chị Sương cùng các đồng nghiệp hun đúc thêm quyết tâm sẵn sàng cấp cứu, thậm chí cấp cứu lưu động khi người dân cần.

Đêm nay, chị Sương, chị Xí cùng tất cả bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng của Trạm Y tế Phổ Thạnh, Phổ Châu đều túc trực tại trạm để đồng hành cùng người dân trong cơn bão dữ.

Bài, ảnh: Ý THU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-bong-hong-truc-cap-cuu-o-sa-huynh-65053.htm