Những bữa cơm '0 đồng' ấm tình người trong mùa dịch

Thấu hiểu khó khăn của người lao động nghèo trong những ngày giãn cách xã hội... Đoàn thanh niên phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng với 2 hộ gia đình trên địa bàn đã tặng những suất cơm '0 đồng' để hỗ trợ.

Bà Trần Thị Giang chia sẻ: “Tôi là người làng Phú Đô, nhà chuyên nấu cơm bình dân. Những ngày giãn cách, tôi và nhà hàng xóm nấu các suất ăn miễn phí tặng những người khó khăn trong 7 ngày, mỗi ngày khoảng 300 - 400 suất".

Ý tưởng "bữa cơm 0 đồng" của bà Giang được triển khai với sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên phường Phú Đô. Anh Ngô Minh Đức, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Đô cho biết: “Tôi mong muốn, việc nấu cơm miễn phí như thế này sẽ có nhiều người tham gia, được duy trì đến khi thành phố hết giãn cách, để những người khó khăn được hỗ trợ nhiều hơn”.

Bà Trần Thị Giang (áo hồng) đang chuẩn bị những phần cơm "0 đồng".

Bà Trần Thị Giang (áo hồng) đang chuẩn bị những phần cơm "0 đồng".

Đoàn thanh niên phường Phú Đô hỗ trợ chia những suất ăn

Đoàn thanh niên phường Phú Đô hỗ trợ chia những suất ăn

Những suất cơm đảm bảo chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những suất cơm đảm bảo chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khoảng 10 giờ 30 phút hàng ngày, những suất cơm đầy đủ được đưa đến tay người dân.

Khoảng 10 giờ 30 phút hàng ngày, những suất cơm đầy đủ được đưa đến tay người dân.

Người dân được đoàn viên thanh niên nhắc nhở yêu cầu đứng giãn cách, xếp hàng trong sân nhà văn hóa.

Người dân được đoàn viên thanh niên nhắc nhở yêu cầu đứng giãn cách, xếp hàng trong sân nhà văn hóa.

Bà Nguyệt, cư trú trên địa bàn xúc động chia sẻ: 'Tôi không có việc làm, không có lương hưu hay thu nhập gì, gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp cuộc sống của những người nghèo như chúng tôi no ấm hơn mỗi ngày".

Bà Nguyệt, cư trú trên địa bàn xúc động chia sẻ: 'Tôi không có việc làm, không có lương hưu hay thu nhập gì, gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp cuộc sống của những người nghèo như chúng tôi no ấm hơn mỗi ngày".

Chị Cà Thị Ngọc (24 tuổi,Sơn La) cho biết: "Tôi ở Sơn La xuống Hà Nội làm công nhân xây dựng. Khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách, bị mất việc làm. Nếu về quê thì tôi phải đi cách ly tập trung mất tiền nên quyết định ở lại. Lúc khó khăn này, có được bữa ăn đủ cơm, rau, trứng,... đáng quý vô cùng''.

Chị Cà Thị Ngọc (24 tuổi,Sơn La) cho biết: "Tôi ở Sơn La xuống Hà Nội làm công nhân xây dựng. Khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách, bị mất việc làm. Nếu về quê thì tôi phải đi cách ly tập trung mất tiền nên quyết định ở lại. Lúc khó khăn này, có được bữa ăn đủ cơm, rau, trứng,... đáng quý vô cùng''.

Người dân xúc động khi nhận những suất ăn "0 đồng".

Người dân xúc động khi nhận những suất ăn "0 đồng".

Dự kiến chương trình ''bữa cơm 0 đồng'' ở phường Phú Đô sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần.

Dự kiến chương trình ''bữa cơm 0 đồng'' ở phường Phú Đô sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nhung-bua-com-0-dong-am-tinh-nguoi-trong-mua-dich-20210812131234837.htm