Những bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), tuổi trẻ Hưng Yên triển khai thực hiện mô hình 'Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương' nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thông qua mô hình giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn, tự hào dân tộc, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương…

Thị đoàn Mỹ Hào tổ chức bữa cơm tri ân tại nhà cựu thanh niên xung phong Lê Văn Vấn, tổ dân phố Sài Phi, phường Minh Đức

Thị đoàn Mỹ Hào tổ chức bữa cơm tri ân tại nhà cựu thanh niên xung phong Lê Văn Vấn, tổ dân phố Sài Phi, phường Minh Đức

Một ngày giữa tháng 7, tại gia đình ông Lê Văn Vấn, cựu thanh niên xung phong, tổ dân phố Sài Phi, phường Minh Đức (thị xã Mỹ Hào) rộn ràng hơn thường ngày. Từ sáng sớm, các nam thanh niên xắn tay quét sân, thu dọn nhà cửa, các bạn nữ đi chợ mua thực phẩm nấu những món ăn ngon, kính cẩn thắp hương lên bàn thờ gia tiên và cùng ông ăn bữa cơm trong không khí đầm ấm.
Ông Vấn chia sẻ: Bao năm nay tôi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp cùng các tổ chức đoàn thể tại địa phương, nhưng năm nay vui hơn vì được các cháu thanh niên tổ chức bữa cơm ấm cúng và tặng món quà ý nghĩa. Tôi cảm thấy rất vui và xúc động.

Đồng chí Đào Văn Tú, Bí thư Thị đoàn Mỹ Hào cho biết: Đây là năm đầu tiên Thị đoàn tổ chức nấu bữa cơm tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ các đoàn viên, thanh niên. Đây không chỉ là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà còn là dịp để các tổ chức Đoàn nắm được hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Thị đoàn Mỹ Hào tặng quà cựu thanh niên xung Lê Văn Vấn

Thị đoàn Mỹ Hào tặng quà cựu thanh niên xung Lê Văn Vấn

Ngày 23/7, trong ngôi nhà của thương binh Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1950), ở thôn Giữa, xã Lạc Đạo (Văn Lâm), Đoàn xã tổ chức “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương”. Từ sáng, các đoàn viên, thanh niên được phân công có mặt dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm để nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ấm cúng cùng gia đình. Trong bữa cơm, người cựu chiến binh năm xưa trầm ngâm kể lại cho các bạn trẻ về những tháng ngày bom đạn khói lửa khiến ông bị mất đi 1 chân, về những khó khăn, vất vả mà dân và quân ta phải trải qua để có được cuộc sống hòa bình như hôm nay. Ông n nhắn nhủ các đoàn viên, thanh niên tiếp tục noi gương thế hệ đi trước, những người trẻ tuổi luôn là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Sái Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn xã Lạc Đạo chia sẻ: Khi lên ý tưởng thực hiện, chương trình nhận được sự đồng tình, nhất trí cao từ Đảng ủy, chính quyền địa phương, cùng các đoàn viên, thanh niên. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa. Bữa cơm đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm của thế hệ sau đối với thế hệ đi trước, là dịp để chúng tôi biết trân trọng giá trị cuộc sống hiện tại và có động lực để cống hiến cho tương lai.

Tại Hưng Yên, mô hình “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” được một số Đoàn cơ sở triển khai thực hiện từ vài năm gần đây. Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị thường tổ chức nhân các dịp lễ, Tết tại các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Đồng chí Vương Như Hoan, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Những bữa cơm tuy giản đơn nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn của đoàn viên, thanh niên, đồng thời là dịp để giáo dục thế hệ trẻ ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với đất nước.

Dương Miền

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/nhung-bua-com-tri-an-am-ap-nghia-tinh-3174091.html