Những bước chân Tây Sơn thần tốc trong thời bình
'Thần tốc! Thần tốc hơn nữa! Táo bạo! Táo bạo hơn nữa!'. Đó không chỉ là mệnh lệnh của lịch sử, mà đó là mệnh lệnh của hôm nay. Không phải để xung trận, mà là để dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chiến dịch Quang Trung đã trở lại với khí thế và tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân.

Ý chí quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà theo kế hoạch hiện lên trên mỗi gương mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Lân
Lịch sử dân tộc ta từng chứng kiến những bước chân thần tốc làm rung chuyển đất trời. Mùa xuân Kỷ Dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ đã thực hiện cuộc hành quân thần tốc quét sạch hàng vạn quân xâm lược chỉ trong 5 ngày đêm. Cái tên "Quang Trung" từ đó trở thành biểu tượng của tốc độ, của sự quyết đoán và khát vọng độc lập, tự do, thống nhất. Mạch nguồn ấy chưa bao giờ ngắt quãng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, tinh thần "Quang Trung" lại một lần nữa rực lửa trên chiến trường. Năm 1951, quân và dân ta đã mở Chiến dịch Quang Trung (Hà Nam Ninh), một trong những chiến dịch quy mô lớn đầu tiên đánh vào phòng tuyến kiên cố của địch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Những đoàn quân đi như gió lốc, những trận đánh ầm ầm rung chuyển góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Và hôm nay, giữa thời bình, Chiến dịch Quang Trung lại vang lên đầy kiêu hãnh. Nhưng lần này, đối tượng tác chiến là thiên tai, bão lũ, là sự khắc nghiệt của thời gian, là những căn nhà dột nát, xiêu vẹo đang đè nặng lên đôi vai của những phận đời nghèo khó. Chúng ta đang chứng kiến một "Chiến dịch Quang Trung" đặc biệt-chiến dịch thần tốc xây nhà cho dân.
Những "chỉ tiêu" mang hơi thở cuộc sống
Nếu như năm xưa, chỉ tiêu của vua Quang Trung là quét sạch quân Thanh để kịp ăn Tết tại Thăng Long, thì trong Chiến dịch Quang Trung này, chỉ tiêu không đo bằng số quân địch bị tiêu diệt, mà đo bằng số mái nhà được hồi sinh từ đống đổ nát, bằng nụ cười và sự an cư của nhân dân trước thềm năm mới.
Theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Bộ Quốc phòng, "Chiến dịch Quang Trung" đặt ra những con số biết nói, mang sức nặng của tình người và trách nhiệm trước đồng bào. Đó là một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian. Mục tiêu được đặt ra là phải hoàn thành việc xây mới và sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các hộ nghèo vùng biên giới, hải đảo trước Tết Nguyên đán. Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương triển khai thần tốc hơn nữa, thực hiện với tất cả trách nhiệm và bằng tình cảm từ trái tim, phấn đấu hoàn thành xây nhà mới trước ngày 31/1/2026 và sửa chữa xong toàn bộ nhà hư hỏng trong tháng 12/2025. Chiến dịch cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành dứt điểm 100% căn nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng tại các vùng rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên trong vòng 45 ngày đêm cao điểm.
Tại những "tọa độ lũ" vừa trải qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chỉ tiêu được giao cụ thể đến từng đơn vị, từng tổ đội. Mỗi đơn vị tham gia phải đảm bảo tiến độ bàn giao nhà "chìa khóa trao tay" với tần suất tính bằng ngày. Không chỉ chạy theo số lượng, yêu cầu kỹ thuật đặt ra vô cùng khắt khe: nhà phải đảm bảo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), có khả năng chống chịu bão cấp 10, cấp 11 và phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào từng địa phương. Thời gian gấp rút, địa hình hiểm trở, nhưng mệnh lệnh "không để người dân nào không có nhà ăn Tết" đã trở thành lời thề danh dự của mỗi người lính trong chiến dịch này.

Hòa chung khí thế của toàn quân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xây dựng lại nhà cho người dân sau mưa lũ. Ảnh: Ngọc Lân
Những người lính thợ và cuộc hành quân không tiếng súng
Những người chiến sĩ hôm nay! Vẫn bộ quân phục màu xanh, vẫn tinh thần kỷ luật thép. Nhưng trên tay họ không phải là súng, mà là dao xây, là gạch, là xi măng. Địa bàn tác chiến không phải là chiến hào, mà là những bản làng heo hút, những vùng sạt lở chia cắt, nơi bà con đang mòn mỏi ngóng trông một chốn an cư. Trong chiến dịch này, những công việc cụ thể mà bộ đội tham gia là một chuỗi quy trình khép kín đầy gian khổ, đòi hỏi sức khỏe phi thường, sự sáng tạo và ý chí sắt đá.
Trước khi viên gạch đầu tiên được đặt xuống, các chiến sĩ phải đối mặt với "bãi chiến trường" ngổn ngang sau bão lũ. Tại những vùng sạt lở, đất đá vùi lấp nền nhà cũ sâu đến hàng mét, cây cổ thụ gãy đổ chắn lối đi. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã dầm mình trong bùn lầy ngập ngang bụng để dọn dẹp. Ở những nơi máy xúc, máy ủi chưa thể tiếp cận do đường độc đạo bị đứt gãy, sức bộ đội chính là những "cỗ máy" vạn năng nhất.
Khó khăn lớn nhất của "Chiến dịch Quang Trung" chính là công tác vận chuyển vật liệu. Nhiều hộ dân cần hỗ trợ nằm sâu trong các bản làng heo hút, bị chia cắt bởi sông suối, xe tải không thể vào. Lúc này, bộ đội lại hóa thân thành những "đoàn xe thồ" huyền thoại của thế kỷ 21. Họ hiểu rằng, mỗi chuyến hàng đến sớm một giờ là ngôi nhà của dân sẽ thành hình nhanh hơn một giờ. Họ biến việc vận chuyển vật liệu thành một "nghệ thuật" của sức mạnh đoàn kết, nơi ý chí con người chiến thắng sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Thi công thần tốc "3 ca, 4 kíp"
Tại sao phải "thần tốc"? Bởi mỗi ngôi nhà hoàn thành sớm là một đêm giấc ngủ của người dân được trọn vẹn. Để chạy đua với thời gian, khái niệm "giờ hành chính" hay "ngày nghỉ" đã không còn tồn tại trên các công trường xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Các chiến sĩ thay phiên nhau làm việc liên tục theo chế độ "3 ca, 4 kíp" phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp. Ban đêm, giữa núi rừng tối mịt, ánh sáng từ những chiếc đèn pha công suất lớn, hay thậm chí là ánh đèn pin cá nhân loang loáng quét qua những bức tường đang xây dở, tạo nên một khung cảnh lao động hăng say và đầy xúc động. Nhiệm vụ của bộ đội trong chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xây nhà. Các anh còn giúp dân kê dọn đồ đạc, nạo vét giếng nước, sửa chữa bàn ghế hư hỏng. Lực lượng quân y đi theo đoàn quân xây dựng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phun thuốc khử trùng xử lý môi trường sau lũ để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Có lẽ vì thế, ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ vững chãi bởi bê tông cốt thép, mà còn ấm áp bởi hơi ấm tình quân dân, được kết dính bằng những giọt mồ hôi và tấm lòng "Bộ đội Cụ Hồ".
Có đi mới thấy, có đến tận nơi mới hiểu. Những người chiến sĩ QĐND Việt Nam đang "vượt nắng, thắng mưa" để dựng móng, lợp nhà cho đồng bào sớm có nơi ăn, chốn ở. Đây chính là tính nhân văn cao cả của Nhà nước Việt Nam: "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Không một ai bị lãng quên trong dòng chảy hối hả. Sự hùng mạnh của đất nước, sự thịnh vượng của một quốc gia không chỉ đo bằng những tòa nhà chọc trời, những con đường cao tốc, những công trình vươn cao, mà còn được đo bằng sự vững chãi của những mái nhà nơi biên cương, hải đảo, nơi rốn lũ miền Trung.
Hơn 200 năm trước, vua Quang Trung thần tốc hành quân để giữ nước, đánh đuổi ngoại bang, đem lại thái bình cho xã tắc. Hơn 80 năm trước, cha ông ta thần tốc để giành lại tự do, độc lập. Và hôm nay, những người con đất Việt đang thần tốc xây dựng để kiến thiết nước nhà, để bảo vệ nhân dân trước những biến cố của thiên nhiên.
Những ngôi nhà Đại đoàn kết, những mái ấm nghĩa tình mọc lên san sát chính là những "đồn bốt" vững chắc nhất trong lòng dân. Đó là thế trận lòng dân thời bình, nơi mà tình yêu thương trở thành sức mạnh vô địch. Chiến dịch Quang Trung thời đại mới-chiến dịch của lòng nhân ái và trách nhiệm đang viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Để rồi mai đây, mỗi khi chiều về, dưới những nếp nhà mới khang trang, kiên cố, tiếng cười trẻ thơ lại vang lên giòn giã, bếp lửa lại bập bùng, báo hiệu một mùa xuân ấm áp, an vui đang thực sự trở về trên khắp mọi miền Tổ quốc.













