Những bước chân trên miền đất Ngọc
Từ miền đất Ngọc Lục Yên, 15 cô gái thuộc đội bóng đá nữ xã đang miệt mài tập luyện, hướng tới Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026.
Từ nhiều độ tuổi khác nhau, ngành nghề khác nhau nhưng họ có một điểm chung là tình yêu với trái bóng và quyết tâm mang màu áo Lục Yên đến với sân chơi lớn.
Từ công việc đời thường đến sân cỏ
Buổi sáng ở thôn Xuân Yên, Hoàng Phương Thùy vẫn tất bật với những công việc quen thuộc của gia đình. Thái chuối cho gà ăn, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa… những công việc tưởng như cách xa sân bóng, nhưng chỉ cần đến giờ tập, cô gái trẻ nhanh chóng thay trang phục, chuẩn bị giày và lên đường.

Thùy thường xuyên giúp mẹ các công việc nhà trong những ngày nghỉ hè.
Cũng ở thôn Xuân Yên, Lê Thùy Linh, 16 tuổi, là một trong những vận động viên trẻ được nhiều người trong thôn biết đến bởi thành tích thi đấu đã đạt được trong năm 2025 với gần chục huy chương các loại tại các giải bóng đá giao hữu các câu lạc bộ. Với Linh, bóng đá đã trở thành niềm đam mê từ nhiều năm nay, và những tấm huy chương đó được Linh lưu giữ như kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
“Từ nhỏ em thường ra sân xem các anh chơi bóng. Vốn mạnh mẽ và cá tính nên em cũng hay tham gia cùng và dần dần trở thành niềm yêu thích” - Thùy Linh chia sẻ.

Những tấm huy chương được gia đình em Linh treo trang trọng ở phòng khách.
Còn với chị Hoàng Thị Thu Huyền, thôn 12, dân tộc Nùng, theo đuổi niềm đam mê bóng đá đồng nghĩa với việc phải cân đối giữa công việc và sở thích cá nhân. Là công nhân làm việc tại công ty sản xuất, chế biến, xuất khẩu đá trắng ở địa phương, dù công việc bận rộn, vất vả nhưng mỗi buổi chiều, sau khi kết thúc ca làm việc, chị lại tranh thủ thời gian cùng đồng đội ra sân.

Các đồng nghiệp trong công ty động viên Huyền (đứng giữa) thi đấu tốt cho giải sắp tới.
Chị Huyền cho biết, khi được lựa chọn vào đội bóng đá nữ xã tham dự Giải, ban lãnh đạo công ty và các đồng nghiệp đã hết sức tạo điều kiện để chị có thể sắp xếp công việc, bố trí thời gian hợp lý tập luyện.
Ba cô gái, ba nhịp sống khác nhau. Nhưng khi tiếng còi tập luyện vang lên, những khác biệt ấy được gác lại. Trên sân, họ cùng khoác một màu áo, cùng chạy, chuyền bóng và hướng về một mục tiêu chung.
Từ đời thường đến sân cỏ của các cô gái dân tộc thiểu số xã Lục Yên.
15 cầu thủ, một mục tiêu
Tham dự giải lần này, Đội bóng đá nữ xã Lục Yên có 15 cầu thủ, độ tuổi từ 16 đến 38, thuộc các dân tộc Dao, Tày, Nùng. Khoảng cách hơn 20 năm tuổi đời tạo nên sự khác biệt về thể lực, kinh nghiệm, nhưng cũng mang đến những bổ trợ cho nhau trong một tập thể.


Sự khỏe khoắn, mạnh mẽ của các cầu thủ khi ra sân bóng.
Dưới cái nắng gắt của mùa hè, các cầu thủ duy trì lịch tập vào mỗi buổi chiều. Những bài tập thể lực, kỹ thuật và chiến thuật được lặp lại qua từng buổi tập. Từ khởi động, chạy bền, chuyền bóng đến phối hợp tấn công, phòng ngự, từng động tác đều được thực hiện với yêu cầu ngày càng cao hơn.
“Để có một thể lực khỏe như thế thì mọi người phải tập khá nhiều. Nếu không rèn luyện thì nắng như thế này chỉ tập 5 - 10 phút là không chạy được nữa”, em Nhạc Thị Như Quỳnh, 16 tuổi, chia sẻ.


Vẻ đẹp của các nữ cầu thủ bóng đá xã Lục Yên.
Với các cầu thủ trẻ, mỗi buổi tập là cơ hội nâng cao thể lực, tốc độ và kỹ năng. Trong khi đó, những cầu thủ lớn tuổi đóng vai trò quan trọng nhờ kinh nghiệm thi đấu và khả năng giữ nhịp trên sân.
Ở tuổi 38, chị Bàn Thị Sáng - cầu thủ lớn tuổi nhất đội, là công chức xã, công việc tại cơ quan chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Vì vậy, để có thể tập luyện cùng các cầu thủ trẻ, chị phải chủ động sắp xếp công việc từ sáng, thậm chí có những hôm vẫn phải tranh thủ làm thêm vào buổi tối.

Các cầu thủ được học kỹ thuật đi, dẫn bóng.
“Sau mỗi buổi làm việc ở cơ quan, tôi lại tranh thủ sắp xếp công việc để ra sân cùng các đồng đội. Được tham gia giải đấu lần này, chúng tôi đều rất quyết tâm, cố gắng thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất, mang niềm vui về cho quê hương Lục Yên”, chị Sáng chia sẻ.
Sự chênh lệch về tuổi tác vì thế không trở thành khoảng cách. Sức trẻ, tốc độ của các cầu thủ nhỏ tuổi kết hợp với kinh nghiệm của những người đi trước tạo nên một đội bóng có nhiều màu sắc.
Sẵn sàng cho sân chơi lớn
Với đội bóng nữ xã Lục Yên, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup là sân chơi hấp dẫn và rất mong chờ bởi đây là cơ hội để những cầu thủ vốn ít có điều kiện thi đấu ở các giải quy mô lớn được cọ xát, giao lưu và kiểm chứng khả năng.


Trong trang phục dân tộc Tày, các cô gái Lục Yên thể hiện sức mạnh và thể lực tốt.
Bởi vậy, trong giai đoạn chuẩn bị, ban huấn luyện tập trung hoàn thiện từng yếu tố từ thể lực, kỹ thuật đến chiến thuật. Mỗi buổi tập được xem là một bước chuẩn bị cho những trận đấu phía trước.
Theo huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lục Yên: Sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương là nguồn động viên quan trọng để đội bóng yên tâm tập luyện, chuẩn bị thể lực và tâm lý tốt, hướng tới đạt thành tích cao nhất tại giải lần này.

Các vận động viên đang nỗ lực tập luyện để viết nên câu chuyện của riêng mình.
Từ công việc gia đình, trường học, công sở đến sân bóng, các cầu thủ đang từng bước làm quen với cường độ tập luyện và không khí của một giải đấu lớn. Với họ, mỗi buổi tập không đơn thuần là chuẩn bị cho một trận đấu, còn là quá trình nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ năng và xây dựng sự gắn kết trong tập thể.

Trang phục đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số xã Lục Yên.
Lục Yên vốn được biết đến với những mỏ đá quý, nghề tranh đá quý và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Giờ đây, miền Đất Ngọc có thêm một câu chuyện được viết bằng những đường bóng trên sân cỏ.
Phía trước sẽ là những đối thủ mạnh, những trận đấu đòi hỏi thể lực, bản lĩnh và sự phối hợp ăn ý của cả đội. Hiện tại, 15 cô gái dân tộc thiểu số xã Lục Yên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất. Khi Giải đấu chính thức bắt đầu, họ sẽ mang theo màu áo Lục Yên, niềm tự hào về quê hương và tinh thần thi đấu hết mình trên sân chơi VTV Cup.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-buoc-chan-tren-mien-dat-ngoc-post906246.html
