Những cái chết khó tin thời Hy Lạp cổ đại

Chết vì cười quá nhiều hay mải làm việc mà quên ăn uống dẫn đến chết đói... là những cái chết khó tin thời Hy Lạp cổ đại.

Nhà triết học Hy Lạp Chrysippus qua đời vào năm 206 TCN bởi vì cười quá nhiều, không dừng lại được sau khi nhìn thấy cảnh tượng con lừa uống rượu vang dẫn đến say xỉn và ăn sung. Cái chết khó tin của Chrysippus khiến nhiều người kinh ngạc.

Draco là nhà lập pháp nổi tiếng của Hy Lạp. Tuy nhiên, ông đã qua đời sau bài phát biểu ở Nhà hát Aeginetan. Cụ thể, sau khi hoàn thành bài phát biểu, khán giả có mặt tại đó có những hành động tán dương bài diễn thuyết của ông như tung, ném áo choàng, áo sơ mi và mũ về phía Draco. Thật không may là số áo mũ đó quá nhiều nên đã vùi lấp nhà lập pháp trong đó. Hậu quả là ông bị ngạt thở đến chết trong đống quần áo của hàng trăm người.

Thucydides là sử gia Hy Lạp và tác giả quyển Lịch sử chiến tranh Peloponnesus nổi tiếng của Hy Lạp thời cổ đại. Ông bị ám sát năm 395 TCN khi đang trên đường trở về quê hương sau nhiều năm bị đuổi khỏi Hy Lạp. Theo các tài liệu ghi chép, Thucydides bị giết chết khi đang viết lách một cuốn sách. Chính vì vậy, cho đến nay, cuốn sách còn dang dở của Thucydides không có một kết thúc.

Pyrrhus là vị tướng huyền thoại của Hy Lạp. Ông thường cùng các tướng sĩ xông pha trận mạc. Tuy nhiên, trong một cuộc diễu hành ở Argos, Pyrrhus bị một người phụ nữ giết chết. Cụ thể, một người phụ nữ đã theo dõi buổi diễu hành của Pyrrhus từ trên mái nhà. Con của người phụ nữ này có ý định giết Pyrrhus bằng một chiếc giáo nhưng nhanh chóng bị vị tướng quân này phát giác. Thấy người con bị bắt, người mẹ đã ném những viên ngói trúng đầu Pyrrhus. Hành động này đã khiến Pyrrhus bị ngã ngựa và qua đời không lâu sau đó.

Philitas là nhà thờ, học giả nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại. Trong suốt cuộc đời, Philitas sáng tác rất nhiều bài thơ và dành nhiều thời gian sửa lỗi viết lách của mọi người. Do quá say mê, đắm chìm trong công việc mà không màng đến ăn uống nên Philitas đã chết vì đói.

Arrichion là lực sĩ nổi tiếng của Hy Lạp. Ông là nhà vô địch Olympic môn pankration - kết hợp giữa đấm bốc và vật. Tuy nhiên, trong lần tranh tài giành vương miện Olympic lần thứ 3 năm 564 TCN, Arrichion đã bị đối thủ bóp cổ từ phía sau. Không thể thoát khỏi đòn tấn công mạnh của đối thủ, Arrichion tìm cách tóm lấy cổ chân của đối phương và vặn cho đến khi nó gãy. Do quá đau đớn nên đối phương mới chịu bỏ cuộc. Tuy nhiên, điều đáng buồn là khi đó cổ của Arrichion cũng bị thắt chặt vào khiến lực sĩ này qua đời.

Aeschylus là tác giả nổi tiếng của Hy Lạp thế kỷ 5 TCN. Ông được coi là cha đẻ của bi kịch Hy Lạp. Một con đại bàng đã lầm tưởng chiếc đầu hói của Aeschylus là tảng đá nên đã thả con rùa xuống để đập vỡ lớp mai cứng. Sự nhầm lẫn tai hại này đã khiến Aeschylus mất mạng.

Tâm Anh (theo Listverse)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-cai-chet-kho-tin-thoi-hy-lap-co-dai-821978.html