Những cánh diều chở đầy tuổi thơ nơi phố thị
Trong nhịp sống hối hả của TP.HCM, giữa những tòa nhà cao tầng và dòng người tấp nập, có một góc nhỏ yên bình cạnh công viên Thuận Kiều quận 12, nơi mà những con diều được no gió, đưa người lớn về tuổi thơ, đưa trẻ em bước ra khỏi thế giới của những thiết bị công nghệ.

Tại đây, những cánh diều no gió bay lượn, mang theo tiếng sáo diều vi vu, đưa chúng ta trở về những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ.

Những em bé vui vẻ thả diều, rời xa thế giới công nghệ, hòa mình vào thiên nhiên. Tiếng cười hòa với tiếng diều, các em đều háo hức, tay nắm chặt dây diều, ánh mắt lấp lánh nhìn theo những cánh diều bay cao, tự do như những cánh chim giữa bầu trời. Đây không chỉ là trò chơi, mà là những khoảnh khắc các em được khám phá vẻ đẹp của gió, của thiên nhiên, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ được khắc sâu trong tâm hồn trẻ thơ.

Là người đã gắn bó với bãi thả diều từ những ngày đầu chỉ có vài người tham gia, đến nay đã gần 5 năm trôi qua, anh Tuấn xem thả diều không chỉ là một sở thích mà còn là một hoạt động không thể thiếu trong những dịp cuối tuần của gia đình. Mỗi buổi chiều thứ Bảy và Chủ nhật, họ cùng nhau mang theo những chiếc diều đầy màu sắc, tận hưởng không khí trong lành. Đối với anh Tuấn, việc thả diều không chỉ mang lại niềm vui mà còn là dịp để gia đình gắn kết, chia sẻ những khoảnh khắc quý giá bên nhau, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ cho con cái và nuôi dưỡng tình yêu thương trong gia đình.

Những cánh diều no gió, bay lượn trên bầu trời xanh, như thể đang mang trên lưng cả một bầu trời tuổi thơ, gợi nhớ về những ngày tháng vô tư, khi mà mỗi cơn gió đều mang theo tiếng cười và sự hồn nhiên của trẻ thơ. Những cánh diều ấy không chỉ đơn thuần là đồ chơi, mà còn là biểu tượng cho những khoảnh khắc đáng nhớ, nơi mà mỗi em bé đều có thể tự do bay bổng trong thế giới của riêng mình.

Các gia đình cùng nhau thả diều, tạo nên không gian sống động và đầy màu sắc. Nhưng cánh diều nhẹ nhàng bay lên mang lại cảm giác thư giãn tuyệt vời sau một tuần làm việc mệt nhọc. Đây là dịp để mọi người tận hưởng khoảnh khắc quý giá bên nhau, chia sẻ tiếng cười và niềm vui, từ đó gắn kết tình cảm trong gia đình.

Trong những khu đô thị với những tòa nhà cao tầng san sát, việc có một không gian xanh cho trẻ em vui chơi đã trở nên hiếm hoi. Chính vì vậy, cơ hội trẻ em được nhìn thấy cánh diều cũng từ đó mà ít dần đi. Những cánh diều không chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà còn mang trong mình ước mơ tự do, khát khao khám phá thế giới. Chúng như những giấc mơ nhỏ bé, đang chờ đợi được nuôi dưỡng và bay xa trong tâm hồn trẻ thơ.

Những ánh mắt, nụ cười của trẻ em khi thấy diều bay cao như những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào lòng người. Mỗi ánh mắt sáng lên khi cánh diều lượn lờ trên bầu trời không chỉ thể hiện sự thích thú mà còn gợi nhớ về những giấc mơ hồn nhiên, tự do. Những khoảnh khắc này không chỉ là niềm vui nhất thời, mà còn là những kỷ niệm đẹp đẽ, khắc sâu trong tâm trí trẻ thơ, làm phong phú thêm cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của các em.

Cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh, gợi nhớ về những buổi chiều hè rực rỡ năm ấy, khi tay cầm chiếc kẹo bông ngọt ngào, cùng bạn bè thả diều trong tiếng cười rộn rã. Diều và kẹo bông như là nhưng biểu tượng thân thuộc, hòa quyện trong ký ức tuổi thơ, mang lại niềm hạnh phúc thật giản dị.

Trước kia, nơi đây chỉ là một bãi cỏ hoang, nhưng lại có lợi thế là hút gió mạnh, rất thích hợp cho việc thả diều. Theo thời gian, ngày càng nhiều người dân xung quanh tìm đến để thả diều, tạo thành một cộng đồng yêu thích hoạt động này. Họ không chỉ đến vì đam mê mà còn để tận hưởng không khí yên bình, tránh xa sự ồn ào của cuộc sống đô thị. Sự gia tăng số lượng người tham gia đã thu hút cả những tay thả diều chuyên nghiệp, và họ cũng rất muốn tổ chức các cuộc thi diều, nhằm lan tỏa niềm vui này và kết nối mọi người lại với nhau.

Cánh diều cõng gió, cõng cả tuổi thơ tôi…
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-canh-dieu-cho-day-tuoi-tho-noi-pho-thi-post1163234.vov