Những cánh én chở mùa xuân về

Mùa xuân về với Thái Nguyên, bên chén trà Tân Cương móc câu thơm đượm, câu chuyện của người yêu nghệ thuật không chỉ dừng lại ở vị trà mà còn ngân nga, rộn ràng về những giai điệu mới. Đó là những thanh âm vừa được 'chưng cất' từ đá núi, từ dòng sông Cầu, sông Công và từ cả những khát khao đổi mới của những nhạc sĩ đã trót nặng lòng với mảnh đất gió ngàn.

Nhạc sĩ Quan Anh Tuấn thả hồn bên phím đàn, nơi ấp ủ những giai điệu sôi nổi, trẻ trung của “Vũ khúc mùa hoa”.

Nhạc sĩ Quan Anh Tuấn thả hồn bên phím đàn, nơi ấp ủ những giai điệu sôi nổi, trẻ trung của “Vũ khúc mùa hoa”.

Khát vọng trong “Vũ khúc mùa hoa”

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, câu chuyện âm nhạc bắt đầu với nhạc sĩ Quan Anh Tuấn, Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Sinh năm 1978, Quan Anh Tuấn vốn hằn sâu trong trí nhớ công chúng là một người nhạc sĩ luôn đau đáu với quá khứ, nặng lòng với bản sắc vùng cao qua những ca khúc trữ tình, lãng mạn, đậm sắc màu, chất liệu, âm hưởng dân gian. Thế nhưng, đón Xuân 2026, anh lại mang đến một bất ngờ thú vị.

Tại chương trình nghệ thuật “Hoa Núi” vừa qua, tác phẩm mới mang tên “Vũ khúc mùa hoa” của anh vang lên, mang theo một làn gió tươi trẻ đến ngỡ ngàng. Không còn là sự thâm trầm, da diết thường thấy, “Vũ khúc mùa hoa” cuốn người nghe đi bằng nhịp điệu nhanh và hừng hực khí thế hội nhập. Những ca từ vui tươi: “Thái Nguyên một màu xanh xanh biếc xanh...” vang lên như một lời reo vui của đất trời.

Chia sẻ về sự đổi thay này, nhạc sĩ Quan Anh Tuấn bộc bạch chân thành: Trái tim người nghệ sĩ có nhiều ngăn, khi cần thổn thức thì rất sâu lắng, nhưng khi đứng trước sự chuyển mình của quê hương, cảm xúc lại bừng lên sôi nổi. Ca khúc ra đời trong bối cảnh đặc biệt.

Năm 2025 đánh dấu những mốc son lịch sử và sự giao thoa văn hóa giữa Thái Nguyên hội nhập và Bắc Kạn (cũ). Lời ca: “Thái Nguyên chung tình anh em bừng lên sức sống, gọi nắng về” không chỉ là bức tranh thiên nhiên, mà còn là lời khẳng định tình đoàn kết, sự gắn bó keo sơn để cùng chung một con thuyền khát vọng.

Tiếng lòng từ di sản Ba Bể

Tác giả Hà Thái - một “đóa hoa nở muộn” nhưng đầy hương sắc của làng nhạc Thái Nguyên bên cây đàn guitar quen thuộc.

Tác giả Hà Thái - một “đóa hoa nở muộn” nhưng đầy hương sắc của làng nhạc Thái Nguyên bên cây đàn guitar quen thuộc.

Rời không khí hừng hực năng lượng của Quan Anh Tuấn, người yêu nhạc hãy tìm về một khoảng lặng sâu lắng hơn, mang màu sắc huyền thoại qua sáng tác mới của tác giả Hoàng Thị Thái Hà (Hà Thái).

Là một giáo viên âm nhạc đang công tác tại Trường Tiểu học và THCS Sỹ Bình (xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên), bắt đầu sáng tác từ năm 2008 và gia nhập Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật năm 2022, chị đã lặng lẽ gieo vào lòng người yêu nhạc những giai điệu đẹp qua tập sách nhạc “Vị ngọt quê hương”.

Với ca khúc “Hội xuân Ba Bể nơi mình gặp nhau”, Hà Thái không đơn thuần là viết nhạc, mà chị đang làm sống lại cả một miền ký ức. Tác giả đã tinh tế mượn tiếng chim “Queng quý”, loài chim huyền thoại trong văn học dân gian Tày để làm sứ giả dẫn lối.

Dù mấy ai đã thực sự nhìn thấy loài chim ấy ngoài đời thực, nhưng khi giai điệu vang lên cùng những làn điệu then, câu sli, câu lượn, người nghe như thấy hiện ra trước mắt cả một trời xuân Ba Bể. Những địa danh như Động Puông, Ao Tiên, đền An Mã qua lăng kính âm nhạc của Hà Thái trở nên sống động và linh thiêng hơn.

Nhận xét về tác phẩm này, nhạc sĩ Quan Anh Tuấn chia sẻ đây là một ca khúc có tư duy chiều sâu và khúc thức chặt chẽ. Sự mềm mại, trữ tình và nữ tính trong giai điệu đã giúp Hà Thái khẳng định sự đổi mới và tiến bộ của mình trong lĩnh vực sáng tác.

Vị ngọt “Búp xuân” bên dòng sông Công

Nhạc sĩ Vũ Lực tại phòng thu riêng, đang hoàn thiện tác phẩm “Búp xuân” - một bản Pop nhẹ nhàng dành tặng quê hương xứ Trà.

Nhạc sĩ Vũ Lực tại phòng thu riêng, đang hoàn thiện tác phẩm “Búp xuân” - một bản Pop nhẹ nhàng dành tặng quê hương xứ Trà.

Mảnh ghép cuối cùng, neo lại nhiều cảm xúc trong bức tranh nhạc xuân năm nay là nhạc sĩ Vũ Văn Lực (Vũ Lực) với ca khúc “Búp xuân”. Là giảng viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, nhạc sĩ Vũ Lực tuy quê gốc Nam Định, sinh tại Bắc Kạn nhưng đã có hơn 30 năm gắn bó máu thịt với đất chè Thái Nguyên.

Người ta vẫn quen gọi ông là người chép sử văn hóa vùng cao bằng âm thanh với sở trường khai thác chất liệu then Tày. Nhưng ở “Búp xuân”, người ta lại thấy một Vũ Lực rất đời, rất trẻ. Đó là một bản Pop nhẹ nhàng, tựa như lời thủ thỉ tâm tình. Tiêu đề bài hát mang ý nghĩa “kép” đầy tinh tế. Bởi trong nhạc phẩm này vừa là mùa xuân của đất trời, vừa là “búp chè xuân”, sản vật trứ danh của vùng đất Thái Nguyên.

Ca từ bài hát giản dị nhưng thấm đẫm giọt mồ hôi của người làm chè với “Một sương hai nắng đong đầy”. Nhạc sĩ đã mượn giai điệu để bày tỏ sự trân trọng đối với những người nông dân vất vả làm nên hương vị chè Thái Nguyên nức tiếng. Lời mời gọi “ngược dòng sông Công về với quê tôi” vang lên thiết tha, mời du khách về thưởng trà, ngắm cảnh và cảm nhận tấm chân tình của người xứ Thái.

Nhạc sĩ Phạm Đình Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Thái Nguyên từng nhận xét, cái tài của Vũ Lực là sự tìm tòi không ngừng. Dù chưa xuất bản chính thức, nhưng bản thu âm đầu tiên của ca khúc đã giành được sự yêu thích của nhiều ca sĩ bởi chính cái chất “tâm sự” rất chân thành ấy.

Xuân Bính Ngọ 2026 đã gõ cửa. Hãy thử một lần nhấp ngụm trà xuân ngọt ngào, sâu lắng, thả hồn theo những giai điệu quê hương, để thấy Thái Nguyên trong lòng Việt Bắc hôm nay vừa thân quen, lại vừa mới lạ đến nhường nào.

Kim Tuyến

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202602/nhung-canh-en-cho-mua-xuan-ve-81729f9/