Những cánh thư theo sóng bạc đầu

Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên) đã không kiềm được những giọt nước mắt vì xúc động khi nhắc đến những lá thư được gửi từ đất liền. Với anh cũng như các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các nhà giàn, những lá thư ấy khiến các anh cảm thấy 'được gần đất liền hơn'.

Các bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đọc thư gửi từ đất liền

Các bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đọc thư gửi từ đất liền

“Lạ mà thương”

“Chúng tôi nhận được rất nhiều những lá thư của người dân cả nước gửi ra, cảm nhận như tình cảm từ chính người thân của mình. Tấm lòng, tình cảm từ đất liền như tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm công tác và quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời của Tổ quốc”, Thiếu tá Lê Hùng Ba chia sẻ.

Cùng chung niềm cảm xúc ấy, các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau) xem những lá thư từ đất liền được gửi theo tàu Hải quân như món quà vô giá, tiếp thêm sức mạnh để họ kiên cường bám biển, bảo vệ quê hương. Khi đọc những lá thư từ các em học sinh bằng tuổi con mình ở nhà, Thiếu tá Lê Đình Tiến, Chính trị viên nhà giàn DK1/10, không khỏi nghẹn ngào, dâng trào niềm xúc động. Anh càng vui hơn bởi dù tuổi còn nhỏ, nhưng các em học sinh đã biết quan tâm các chú bộ đội ngoài biển đảo. “Chú mong các cháu chăm ngoan học giỏi, trở thành công dân có ích cho xã hội. Các cháu hãy yên tâm, dù ngoài khơi xa nhưng các chú luôn đoàn kết vui vẻ, bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”, Thiếu tá Lê Đình Tiến nói lời nhắn gửi đến các em học sinh ở đất liền.

Những bức thư không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là điểm tựa cho những chiến sĩ trẻ lần đầu nhận nhiệm vụ giữa trùng khơi. Ngồi trên bậc cầu thang nhà giàn DK1/15, giữa tiếng sóng vỗ miên man, chiến sĩ Nguyễn Tiến Trung khẽ run run lật giở từng trang thư, mỗi nét chữ nghiêng nghiêng, mỗi nét vẽ ngộ nghĩnh đều chứa đựng tình cảm. Chúng như sợi dây vô hình nối liền anh với đất liền, giúp Trung thêm ấm lòng, vững tin trong những tháng ngày xa nhà để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Gửi yêu thương vào từng nét chữ

Nâng niu trên tay lá thư, Trung úy Trần Tuấn Cảnh (nhà giàn DK1/15) không giấu được niềm hạnh phúc và nở nụ cười thật tươi. Anh Cảnh cùng các cán bộ chiến sĩ nhà giàn cảm nhận trong từng nét chữ, nét vẽ ấy là biết bao nhiêu tình cảm đã được gửi gắm.

 Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đọc thư gửi từ đất liền

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đọc thư gửi từ đất liền

Trong lá thư gửi ra cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở nhà giàn, các em học sinh đại diện tập thể lớp 5E, Trường Tiểu học Tân Lập (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có những dòng viết đầy cảm động: “Hôm nay chúng cháu viết thư gửi các chú ngoài đảo. Các chú ơi, các chú ngoài đấy có vất vả không? Chúng cháu biết rằng ngoài đó các chú sẽ thiếu hơi ấm gia đình, dù nhớ nhà nhưng không thể về. Đó là sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải không các chú?”. Kèm với lá thư là lời chúc các chú bộ đội vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, hiên ngang trước gió bão để Tổ quốc bình yên. Các em học sinh còn không quên nắn nót trang trí cho tấm thiệp với hình bìa có hình ảnh chú bộ đội hải quân giương cao ngọn súng bảo vệ biển trời Tổ quốc giữa mây trắng, nắng vàng và những nhành hoa nở đỏ rực.

Trong những lá thư vượt sóng bạc đầu, vượt hải trình mùa xuân, mỗi dòng chữ là một “sứ giả” chở đầy yêu thương, nối từ đất liền ra khơi xa. “Em viết thư này với một tâm trạng bồi hồi xen lẫn niềm tự hào và một chút nhớ nhung. Ngồi trong lớp học ấm áp em chợt nghĩ về các anh, những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc ngoài khơi xa. Hôm nay em mong muốn được gửi đến các anh lời hỏi thăm cùng với những lời động viên ấm áp từ trái tim của một học sinh”, lá thư của một học sinh trường THPT Hoàng Diệu (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) có đoạn viết. Trường THPT Hoàng Diệu còn tổ chức hoạt động thiết kế thiệp tết, viết thư chúc tết các chiến sĩ nhà giàn DK1. Những lá thư được viết tay nắn nót, còn được cắt dán, trang trí tỉ mỉ với hình ảnh người lính hải quân chắc tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc, hình ảnh con tàu, dải đất hình chữ S, nhành mai, đào, hoa sen, cánh chim hòa bình… “Sự tận tụy của các anh chính là ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi hàng triệu con tim, là niềm tự hào của dân tộc ta”, đại diện chi đội 10C2 Trường THPT Hoàng Diệu gửi gắm.

Hay với những em học sinh Trường Tiểu học An Bình (TP Thủ Đức, TPHCM) nét chữ dù còn nguệch ngoạc nhưng là những tình cảm trong sáng, chân chất. Thư của bé Đặng Ngọc Minh Khuê, lớp 2/2 viết đầy mộc mạc: “Con cảm ơn các chú bộ đội đã vất vả cho chúng con có cuộc sống bình yên. Các chú nhớ giữ gìn sức khỏe vì trời đang lạnh lắm và các chú nhớ mặc ấm vào nhé”... Và còn rất nhiều những lá thư khác, đều bày tỏ niềm trân trọng trước những đóng góp lớn lao của các chú bộ đội dành cho quê hương, đất nước.

Và, trong chuyến hải trình mùa xuân còn có những lá thư đặc biệt của chính những người con cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn. Anh Đào Văn Điệp, công tác tại nhà giàn DK1/16, rưng rưng xúc động khi cầm trên tay lá thư với nét mực tím chứa đựng bao nhiêu tình cảm của con, bé Đào Hải Đăng với lời chúc: “Con chúc bố mạnh khỏe, công tác tốt”. Những dòng chữ ngắn ngủi, đầy vẻ ngây ngô nhưng chất chứa trong đó là cả một trời yêu thương, là nỗi nhớ da diết, là niềm tự hào về người bố đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-canh-thu-theo-song-bac-dau-post781105.html