Những cặp vợ chồng thoát chết trong vụ sập công trình làm 10 người tử vong ở Đồng Nai

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện và biết mình may mắn thoát chết sau tại nạn, các nạn nhân tỏ ra bàng hoàng, vẻ mặt thất thần khi nhớ lại vụ việc.

Tối 14/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường vụ sập tường công trình khiến 10 người chết tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào chiều cùng ngày.

Tối 14/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường vụ sập tường công trình khiến 10 người chết tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào chiều cùng ngày.

Đoạn tường dài khoảng 100m bị sập khiến 10 người tử vong khi đang thi công bên dưới.

Đoạn tường dài khoảng 100m bị sập khiến 10 người tử vong khi đang thi công bên dưới.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom - Nguyễn Đức Phước cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 17 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong. Trong số 15 trường hợp bị thương, có 5 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom - Nguyễn Đức Phước cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 17 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong. Trong số 15 trường hợp bị thương, có 5 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Bà Trương Thị Lan Thanh (51 tuổi, quê Đồng Tháp) tỏ rõ sự sợ hãi trên gương mặt khi kể lại thời điểm xảy ra sự việc. Bà may mắn thoát chết vì đứng xa khu vực tường đổ.

Bà Trương Thị Lan Thanh (51 tuổi, quê Đồng Tháp) tỏ rõ sự sợ hãi trên gương mặt khi kể lại thời điểm xảy ra sự việc. Bà may mắn thoát chết vì đứng xa khu vực tường đổ.

Chị Lê Thị Tuyết Linh (42 tuổi) nghẹn ngào nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi chứng kiến chồng mình bị vùi trong đống đổ nát. May mắn, vợ chồng chị Linh đều thoát nạn.

Chị Lê Thị Tuyết Linh (42 tuổi) nghẹn ngào nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi chứng kiến chồng mình bị vùi trong đống đổ nát. May mắn, vợ chồng chị Linh đều thoát nạn.

Ông Phạm Thành Phú (quê Vĩnh Long) bị gãy tay, bị thương ở trán và phía sau đầu do bị một phần mảng tưởng đè trúng.

Ông Phạm Thành Phú (quê Vĩnh Long) bị gãy tay, bị thương ở trán và phía sau đầu do bị một phần mảng tưởng đè trúng.

Bà Nguyễn Thị Suốt (42 tuổi, An Giang) bị gãy xương sống nên không còn khả năng ngồi dậy. " 2 vợ chồng tôi cùng làm thợ xây dựng trong công trình đó được 20 ngày nay. Rất may, buổi chiều, chồng tôi phụ hồ ở một vị trí khác nên không xảy ra chuyện gì" - bà Suốt nói.

Bà Nguyễn Thị Suốt (42 tuổi, An Giang) bị gãy xương sống nên không còn khả năng ngồi dậy. " 2 vợ chồng tôi cùng làm thợ xây dựng trong công trình đó được 20 ngày nay. Rất may, buổi chiều, chồng tôi phụ hồ ở một vị trí khác nên không xảy ra chuyện gì" - bà Suốt nói.

Người thân của một số nạn nhân lo lắng ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu trong đêm.

Người thân của một số nạn nhân lo lắng ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu trong đêm.

Bên trong cấp cứu, nhiều y bác sĩ đang tích cực theo dõi tỉnh hình sức khỏe của 7 nạn nhân còn lại đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Boom.

Bên trong cấp cứu, nhiều y bác sĩ đang tích cực theo dõi tỉnh hình sức khỏe của 7 nạn nhân còn lại đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Boom.

Một sô bệnh nhân bị thương nặng hơn được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ngay trong đêm để theo dõi.

Một sô bệnh nhân bị thương nặng hơn được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ngay trong đêm để theo dõi.

Người thân đứng ngồi không yên phía bên ngoài cửa phòng cấp cứu Trung tâm y tế huyện Trảng Boom.

Người thân đứng ngồi không yên phía bên ngoài cửa phòng cấp cứu Trung tâm y tế huyện Trảng Boom.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-cap-vo-chong-thoat-chet-trong-vu-sap-cong-trinh-lam-10-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-82020145223158459.htm