Những chàng trai Sinh Long quả cảm

Những ngày qua, khắc khoải theo dõi tin về vụ tai nạn thương tâm tại Bắc Mê (Hà Giang), tất cả chúng ta đều đau xót sững sờ khi biết tin có đến 11 người tử nạn do sạt lở. Những người Tuyên Quang càng bàng hoàng đau xót hơn khi biết có 3 thanh niên người xã Sinh Long, huyện Na Hang trên xe 7 chỗ đi đám hỏi cũng bị vùi lấp, thiệt mạng khi tham gia cứu nạn.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Sinh Long, chúng tôi được biết đó là các em: Hoàng Văn Lâm (sinh năm 1999), Hoàng Văn Khoa (sinh năm 2000), Nguyễn Đình Thảo (sinh năm 1991) trú tại các thôn Lũng Khiêng, Phiêng Ngàm và Phiêng Thốc, xã Sinh Long, huyện Na Hang. Họ đều là những thanh niên còn rất trẻ. Đêm định mệnh đó, họ đi xe INOVA đưa người bạn của mình sang Cao Bằng hỏi vợ. Cả 3 chàng trai còn chưa lập gia đình riêng, hiện sống cùng bố mẹ, gia đình đều là nông dân. Có nhà Lâm là làm nông, thêm buôn bán nhỏ. Chiếc xe 7 chỗ đêm ấy là xe của gia đình Lâm, giúp chở mọi người đi Cao Bằng làm đám hỏi. Đi đến địa điểm xe 16 chỗ gặp nạn, Lâm đã cho xe 7 chỗ của mình lùi lại một đoạn khá xa để đảm bảo an toàn cho những người trên xe, rồi cùng Thảo và Khoa chạy đến chỗ sạt lở tham gia cứu những hành khách trên xe 16 chỗ.

Cùng đi trên tuyến đường nhiều bất trắc ấy, họ chắc chắn ý thức rất rõ mối nguy hiểm chết người đang chực chờ. Họ cũng biết trước đã có sạt lở vài lần vì mưa lớn nhiều ngày. Nếu không nhanh chóng ra khỏi đoạn đường này, họ cũng sẽ có nguy cơ mất mạng.

Thế nhưng họ vẫn rời khỏi xe của mình để lao vào đêm mưa, lao vào chỗ hiểm nguy tham gia cứu mười mấy sinh mạng trên xe khách kia, không hề do dự. Để rồi khối đất khổng lồ sạt lở vùi lấp, cướp đi mạng sống của họ.

Cái chết trong khi tham gia hỗ trợ người bị nạn của 3 chàng trai trẻ xã Sinh Long thực sự là sự hy sinh cao cả vì đồng loại. Hành động xả thân cứu người của họ thực sự cần được ghi nhận xứng đáng.

Đau xót đón những chàng trai quả cảm ấy trở về lo hậu sự, người dân xã Sinh Long đều cho rằng 3 chàng trai ấy của xã đã chết trong vinh dự. Họ đã không bỏ đi để lo an toàn cho riêng mình, mà dũng cảm lao vào nơi cái chết chực chờ để cứu người.

Trong khi cuộc sống bộn bề mê mải đang nhiều lúc lấy đi sự quan tâm lẫn nhau giữa người với người, thậm chí giữa những người trong cùng gia đình, ruột thịt; thì hành động xả thân cứu người của những thanh niên xã Sinh Long trên xe 7 chỗ trong vụ tai nạn đau thương ấy thật sự cao quý, nghĩa hiệp.

Trong khi cuộc sống hiện đại quá gấp gáp dường như khiến con người trở nên lạnh lùng và thực dụng hơn, thấy người bị nạn làm lơ không cứu; thì hành động của những thanh niên người Tuyên Quang trên xe 7 chỗ trong vụ tai nạn đau thương ấy là biểu hiện sáng nhất của lòng tốt, của nghĩa đồng bào.

Họ và nhiều người khác đã bất chấp nguy hiểm, nỗ lực cứu giúp các nạn nhân khi lực lượng chức năng chưa kịp tới nơi, chính là minh chứng sống động nhất về lòng tốt và nghĩa cử cao đẹp.

Họ khiến cho nhiều người được thức tỉnh bởi việc làm cao thượng trong đêm mưa tai nạn kinh hoàng. Chính họ đã và đang lan tỏa lòng nhân ái trong mỗi chúng ta, cho thấy truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt luôn hiện hữu, sáng lấp lánh, nhất là trong những tình huống khó khăn nguy hiểm nhất.

Họ xứng đáng được tưởng thưởng.

Thái An

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nhung-chang-trai-sinh-long-qua-cam-195061.html