Những chiếc gối không còn giọt mồ hôi
Hơn 600 học sinh của trường Mầm non Bắc Lý (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đã có những giấc ngủ ngon tại trường trong những ngày hè nắng gắt, bởi toàn bộ các phòng học bán trú của nhà trường đã được chính quyền địa phương trang bị hệ thống điều hòa hiện đại, mang lại không gian mát mẻ, an toàn cho các em nhỏ trong những giờ học và nghỉ trưa…
Cái nóng - nỗi ám ảnh trong giấc ngủ trưa của trẻ
Mỗi năm, từ tháng 4 đến tháng 9, Quảng Bình bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Với người lớn, thời tiết ấy đã là một thử thách. Nhưng với những đứa trẻ 3 – 5 tuổi, thì mức độ khắc nghiệt ấy còn tăng lên gấp bội.
Cô giáo Phạm Thị Nhân, chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 tuổi của nhà trường chia sẻ: “Những ngày đầu hè, việc đến trường thực sự là một thử thách với các con. Chỉ cần vận động nhẹ trong lớp thôi là các cháu đã mồ hôi nhễ nhại. Nhiều hôm trời nóng gay gắt, các bé ăn xong không tài nào chợp mắt được. Các con trằn trọc, mồ hôi túa ra làm ướt cả gối, cô trò phải thay nhau lau liên tục. Quạt máy chỉ làm mát bề mặt, chứ không thể xua đi cái oi bức ngột ngạt trong phòng học”.

Cô và trò trong lớp học mát lạnh giữa mùa hè bởi những chiếc điều hòa do chính quyền hỗ trợ
Cô Nhân kể thêm: “Thương con, một số phụ huynh sống gần trường đã xin đón các cháu về nghỉ trưa ở nhà cho mát. Tuy nhiên đó chỉ là số ít. Lớp tôi chủ nhiệm, phần lớn phụ huynh là lao động phổ thông, đi làm thuê suốt cả ngày nên không thể đón con về buổi trưa. Nhiều gia đình còn đang sống trong các phòng trọ chật hẹp, nóng nực – vì thế để con ở lại trường trong điều kiện như vậy thực sự rất vất vả”.
Không ít phụ huynh có con học tại trường cũng từng bày tỏ mong muốn góp sức cùng nhà trường để lắp điều hòa cho các lớp học bán trú. Nhưng đó là một bài toán không dễ giải, bởi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn rất khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Ngọc – một công nhân may trên địa bàn trải lòng: “Tôi làm việc 8 tiếng mỗi ngày, lương chưa tới 5 triệu đồng. Chồng tôi chạy xe ôm, bữa có bữa không, nên chuyện góp tiền mua điều hòa thực sự là một gánh nặng. Hồi con mới vào lớp nhà trẻ, nhiều phụ huynh cũng đề xuất lắp điều hòa, nhưng ai cũng khó như nhau, đành động viên con chịu khó đến lớp, mong trời bớt nóng…”.
Một quyết định thiết thực từ chính quyền địa phương
Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) chia sẻ: “Mỗi mùa hè, thời tiết ở Đồng Hới ngày càng trở nên khắc nghiệt, có hôm nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Trong điều kiện ấy, trẻ mầm non – đối tượng rất nhạy cảm với thời tiết – dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên việc đầu tư hệ thống điều hòa cho các lớp học là rất cấp bách”.

Trẻ emTrường Mầm non Bắc Lý trong giờ ngủ trưa
“Có hôm đến thăm lớp vào đầu giờ nghỉ trưa, tôi thấy các cháu nằm trằn trọc, mồ hôi nhễ nhại vì nóng, thực sự rất thương các cháu. Dẫu địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi quyết định hỗ trợ đầu tư sửa chữa và trang bị thêm thiết bị phục vụ việc dạy và học, ngân sách đến đâu làm đến đấy chứ không thể chờ đến khi ‘dư dả’ mới làm. Cuộc sống của người dân địa phương còn nhiều vất vả, nhiều gia đình làm thuê, thu nhập bấp bênh – lo đủ ba bữa cơm đã khó, nói gì đến chuyện góp tiền mua điều hòa cho lớp học”.
Cô giáo Lương Thị Thu Vui, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Lý chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa nóng tới là chúng tôi lại thấp thỏm lo âu. Cô trò đều cố gắng thích nghi – từ dùng quạt máy, che chắn nắng gắt, đến việc đổi chỗ nằm cho các bé – nhưng vẫn không đủ. Có hôm trời quá oi bức, các bé ngủ không được, tỉnh dậy là quấy khóc, mệt mỏi, ảnh hưởng cả buổi học chiều”.
Theo cô Vui, nhiều phụ huynh các lớp học từng đề xuất phương án vận động phụ huynh đóng góp, nhưng phần lớn cha mẹ là công nhân, lao động tự do, cuộc sống còn nhiều nỗi lo nên chúng tôi đành tạm gác lại. Bởi nếu buộc phải đóng góp, không ít gia đình sẽ khó trụ nổi, thậm chí có thể buộc con nghỉ học giữa chừng”.
“Giờ đây, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ trang bị điều hòa, tinh thần của cô và trò đều tích cực hơn rất nhiều. Một thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Sự đồng hành từ chính quyền khiến chúng tôi cảm thấy nghề nghiệp của mình được trân trọng”, cô Lương Thị Thu Vui bày tỏ.
Từ một hành động nhỏ đến thay đổi lớn
Những đứa trẻ vốn nhạy cảm với thời tiết nay được ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Người hưởng lợi rõ rệt là các em nhỏ, nhưng niềm vui còn lan tỏa đến cả phụ huynh và nhà trường. Không thể diễn tả hết ánh mắt hạnh phúc, sự an tâm của các bậc cha mẹ khi biết con mình được nghỉ trưa trong không gian mát mẻ. Những “chiếc gối” không còn thấm đẫm mồ hôi nữa – đó là niềm vui thầm lặng nhưng to lớn, gắn kết tình yêu thương và sự sẻ chia giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.
Phụ huynh Nguyễn Thị Loan tâm sự: “Trước đây, mỗi khi hè đến, tôi luôn lo lắng con mình sẽ phải chịu cảnh nóng nực, khó ngủ khi nghỉ trưa tại trường. Nhưng giờ đây, biết rằng trường công được trang bị điều hòa, tôi thực sự yên tâm hơn rất nhiều. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình, con tôi còn được học trong môi trường ổn định và an toàn nhất là khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt như hiện nay”.
Việc trang bị điều hòa tại các phòng học của nhà trường không chỉ cải thiện điều kiện học tập của trẻ, mà còn thay đổi cách cộng đồng nhìn nhận về sự quan tâm của chính quyền đối với thế hệ tương lai, cũng như sự sẻ chia gánh nặng với phụ huynh trong mỗi năm học. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp cơ sở vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ giáo viên. Khi cảm nhận được sự quan tâm từ xã hội, các thầy cô càng thêm trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề.

Các phòng học được lắp điều hòa sẽ giúp trẻ thoải mái hơn trong những hoạt động vận động giữa mùa nắng nóng
Hình ảnh “những chiếc gối không còn thấm mồ hôi” tưởng như giản dị, nhưng lại mang theo nhiều tầng ý nghĩa. Bởi đó là sự chạm tới điều cốt lõi: quyền được sống, học tập và nghỉ ngơi trong an toàn, yêu thương – điều mà mọi đứa trẻ xứng đáng được hưởng, và cũng là trách nhiệm của chính quyền, của những người quản lý giáo dục.
Chính sự quan tâm đúng lúc, lòng thấu hiểu và những hành động thiết thực ấy đã xoa dịu không chỉ cái nóng oi ả của mùa hè, mà còn làm dịu đi những nỗi lo toan, những giấc ngủ chập chờn của những bậc cha mẹ nghèo – những người đang chắt chiu từng đồng để con mình được đến trường mỗi ngày.
Câu chuyện về “những chiếc điều hòa” tại nhà trường hôm nay cũng chính là khát vọng chung của hàng ngàn ngôi trường trên khắp cả nước – đặc biệt là ở tỉnh Quảng Bình. Và khi mùa hè quay lại, nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh vẫn là ước mong được chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất – để thế hệ tương lai của quê hương, đất nước có thể lớn lên trong những giấc ngủ trưa thật sự bình yên.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-chiec-goi-khong-con-giot-mo-hoi-131362.html