Nữ sinh viên dũng cảm cứu sống bé gái bị đuối nước khi tắm biển

Nữ sinh viên được cộng đồng mạng cảm kích vì hành động của mình.

Ngày 6/5 vừa qua, một hành động dũng cảm tại bãi biển Had Kudeua, quận Mueang Ubon Ratchathani (Thái Lan), đã thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng. Nhân vật chính là Phannipa “Pin” Teutid, 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành luật thuộc Đại học Ubon Ratchathani, người đã dũng cảm cứu sống một bé gái năm tuổi đang trong tình trạng nguy kịch do đuối nước.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút, khi trung tâm ứng phó khẩn cấp tỉnh Ubon Ratchathani nhận được cuộc gọi báo tin có một trẻ em bị đuối nước tại bãi biển Had Kudeua. Ngay lập tức, đội cứu hộ từ Bệnh viện Sappasitthiprasong cùng các tình nguyện viên thuộc Quỹ Chikung được điều động đến hiện trường.

Khi đội cứu hộ đến nơi, họ chứng kiến một người phụ nữ trẻ đang tích cực sơ cứu cho bé gái – người sau đó được xác định là Phannipa. Cô đang tiến hành các bước hồi sinh tim phổi (CPR) trong khi đứa trẻ ho ra nước và chất nôn. Bé gái sau đó được chuyển khẩn cấp đến khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em tại Bệnh viện Sappasitthiprasong. Mặc dù tình trạng đã ổn định và qua cơn nguy hiểm, bệnh nhi vẫn đang được theo dõi sát sao.

Hành động dũng cảm của Phannipa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi hình ảnh cô được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Theo lời kể, khi đang phụ giúp cha bán vé số tại bãi biển, cô nghe thấy tiếng la hét của một nhóm người thông báo có bé gái bị đuối nước. Ngay lập tức, cô chạy đến hiện trường và phát hiện một người thân của bé đang cố gắng “đẩy nước” ra khỏi người đứa trẻ bằng cách lắc qua vai – một hành động sai lầm trong sơ cứu.

Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, Phannipa đã yêu cầu người thân đặt bé nằm ngửa và kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Khi phát hiện bé không còn thở và mạch đập yếu, cô đã sử dụng kiến thức hồi sức tim phổi được học trong khóa huấn luyện quân sự để tiến hành CPR và thổi ngạt. Nỗ lực của cô đã giúp bé nôn ra nước và các hạt thức ăn, bắt đầu thở trở lại – theo thông tin từ báo KhaoSod.

Chia sẻ với phóng viên sau sự việc, Phannipa cho biết cô rất vui mừng và tự hào khi có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, đặc biệt là trong tình huống sinh tử. “Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến kỹ năng này, nhưng giây phút ấy, tôi chỉ biết phải cứu bằng được cháu bé”, cô nói.

Nữ sinh ngành luật đồng thời kêu gọi các cơ sở giáo dục nên lồng ghép chương trình huấn luyện sơ cứu và hồi sức tim phổi vào giảng dạy phổ thông và đại học, nhằm trang bị cho học sinh – sinh viên kỹ năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. “Đây là kỹ năng mà ai cũng nên biết. Nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết”, Phannipa nhấn mạnh.

Hành động của Phannipa không chỉ cứu sống một sinh mạng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Câu chuyện về cô sinh viên dũng cảm trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự chủ động trong tình huống khẩn cấp – những phẩm chất đáng quý trong xã hội ngày nay.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nu-sinh-vien-dung-cam-cuu-song-be-gai-bi-duoi-nuoc-khi-tam-bien-202505071614400816.html