Những chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người dân Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thư

Người dân thôn Lại Đà (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) mang quạt, nước, khăn, bìa các-tông che nắng, chuẩn bị ô miễn phí để phục vụ dòng người kéo dài cả cây số đang xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 25/7, chị Tống Thị Hiệu, người thôn Lại Đà trở dậy từ rất sớm. Nhưng thay vì mở cửa xưởng may gia công, chị sửa soạn trang phục tới Nhà văn hóa thôn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hiệu cho biết, nhà chị cách địa điểm viếng chỉ vài trăm mét. Do đó, khi thấy đoàn người xếp hàng dài trước cửa nhà đợi viếng, chị quyết định mang toàn bộ ghế và quạt trong nhà để phục vụ, phòng khi có người muốn nghỉ ngơi.

Chị Lê Thị Quy phát những chiếc quạt được cắt từ tấm bìa các-tông cho mọi người.

Chị Lê Thị Quy phát những chiếc quạt được cắt từ tấm bìa các-tông cho mọi người.

Người Lại Đà, chẳng ai bảo ai, tất cả đều mở rộng cửa nhà đón đoàn khách viếng. Có người mang nước trong nhà ra pha trà mời nhân dân, có gia đình biến phòng khách thành nơi nghỉ tạm thời cho những người chờ tới lượt.

Chiều 25/7, giữa trời nắng gay gắt, chị Lê Thị Quy (thôn Lại Đà) cặm cụi cắt tấm bìa các-tông bản lớn thành những chiếc quạt cầm tay cỡ nhỏ rồi vội vã chen giữa dòng người dài cả trăm mét để phát.

Trong lúc đó, hai người làng Lại Đà khác cũng tất tả rót nước, bưng ra cho mọi người. Những trạm “tiếp bánh, tiếp nước” được bố trí khắp các trục đường chính. Ngay cả những hộp khăn giấy nhỏ cũng được chuẩn bị chu đáo.

"Bà con về đây, dành tình cảm cho Tổng Bí thư khiến chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Mọi người vất vả, không biết làm gì để hỗ trợ, đền đáp ngoài cốc nước, chiếc khăn", chị Nguyễn Thị Trà, người dân làng Lại Đà chia sẻ.

Bên trong khu vực tang lễ, bà con Lại Đà vẫn đứng thành hàng dọc, đáp từ tình cảm của người dân cả nước tới Lại Đà thắp nén hương thơm tưởng nhớ người đã khuất.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư.

Một thanh niên tình nguyện che ô cho đoàn người tới viếng.

Một thanh niên tình nguyện che ô cho đoàn người tới viếng.

Những chiếc quạt cũng được bố trí để xua đi cái nóng của ngày cuối tháng 7.

Những chiếc quạt cũng được bố trí để xua đi cái nóng của ngày cuối tháng 7.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-chiec-quat-coc-nuoc-nghia-tinh-cua-nguoi-dan-lai-da-trong-le-vieng-tong-bi-thu-post821057.html