Những 'chiến sĩ áo trắng' tiếp nối nghĩa tình với người có công
Không chỉ tận tâm cứu chữa người bệnh mỗi ngày, những y, bác sĩ tại thành phố Đồng Nai còn mang trái tim tri ân đến với người có công bằng các chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe và trao quà miễn phí.
Những việc làm thiết thực ấy góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt hơn sức khỏe các gia đình chính sách.
Các y, bác sĩ đến gần hơn với người có công
18 tuổi, ông Trần Đình Chung (sinh năm 1959, quê tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, hiện ở phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) lên đường nhập ngũ. Ông Chung kể: Một năm sau ngày nhập ngũ, ông tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; sau đó được điều động ra Lạng Sơn, tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Trở về sau những năm tháng chiến đấu, ông Chung luôn cảm thấy mình may mắn khi còn được sống trong hòa bình, sum vầy bên gia đình. Thế nhưng, hình ảnh những đồng đội đã gửi lại tuổi xuân, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của ông Chung, nhất là vào những dịp 30-4 hay 27-7.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (phường Long Hưng) khám bệnh cho người có công với cách mạng ngày 27-7. Ảnh: Bích Nhàn
Giờ đây, khi tuổi đã già và mắc nhiều loại bệnh như: khớp, mạch vành mạn tính, tăng huyết áp, tiểu đường, ông Chung đi lại khó khăn hơn và thường xuyên phải đến bệnh viện khám bệnh.
“Thỉnh thoảng khi hay tin địa phương tổ chức khám sức khỏe ngay gần nhà, tôi rất phấn khởi. Đặc biệt, hôm nay 27-7, tôi còn gặp lại các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark từng điều trị, theo dõi bệnh cho tôi ở bệnh viện những năm qua. Nghe các bác sĩ gọi tên, hỏi thăm sức khỏe và nhắc lại tình trạng bệnh, tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Sự quan tâm chân thành ấy khiến những người lính già như tôi cảm thấy rất ấm lòng hơn” - ông Chung chia sẻ.

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp) khám bệnh cho thương, bệnh binh, gia đình chính sách tại phường Biên Hòa. Ảnh: BSCC
Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng nay 27-7, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark phối hợp cùng UBND phường Long Hưng tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao tặng 200 phần quà đến các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường tại Trạm y tế phường.
Ngay từ sáng sớm, cựu chiến binh Lương Thái Sơn (khu phố 5, phường Long Hưng) đã có mặt để đo huyết áp, tim mạch và khám bệnh. Ông Sơn cho hay: Sau khi tham gia vào quân ngũ ở tuổi 18 (năm 1978), ông Sơn được đào tạo và cử tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (năm 1984).
Suốt nhiều năm qua, vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các bệnh viện trong và ngoài công lập đều có những chương trình khám bệnh, tặng quà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách… Hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người có công với cách mạng mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Mỗi chuyến khám bệnh không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà còn là dịp để các y, bác sĩ lắng nghe những câu chuyện từ chiến tranh và góp phần chăm sóc sức khỏe cho những người đã hy sinh, cống hiến vì đất nước ngày một tốt hơn.
Ở tuổi gần 70, ông Sơn phải đối mặt với bệnh lý tim mạch khiến sức khỏe giảm sút. Vài năm trước, ông bị tắc nghẽn động mạch vành và đã phải đặt 4 stent để duy trì dòng máu đến tim. Cũng từ đó, ông phải “làm bạn” với bệnh viện nhiều hơn, định kỳ mỗi tháng một lần để lấy thuốc uống mỗi ngày.
“Với những người lớn tuổi, sức khỏe đã suy yếu, việc các bác sĩ đến tận địa phương để thăm khám sức khỏe, tư vấn là rất trân quý. Đây là nguồn động viên lớn để những cựu chiến binh như chúng tôi có thêm động lực sống và không phải đi xa khám bệnh. Do đó, sau này khi có các chương trình khám bệnh tương tự, tôi cũng sẽ tham gia” - cựu chiến binh Lương Thái Sơn bày tỏ.
Khi mỗi buổi khám bệnh trở thành một hành trình tri ân
Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Mỗi năm, bệnh viện tổ chức hơn 10 đợt khám bệnh miễn phí tại nhiều địa phương trong và ngoài thành phố Đồng Nai. Trong đó, có nhiều buổi khám bệnh dành riêng cho các cựu chiến binh, người có công và thân nhân gia đình chính sách.
“Quá trình thăm khám, chúng tôi nhận thấy đa số các cô chú đều lớn tuổi và mắc nhiều bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp gối, phì đại tiền liệt tuyến, rối loạn giấc ngủ… Đây đều là những tình trạng cần theo dõi và điều trị lâu dài. Những trường hợp mắc bệnh nặng hoặc cần kiểm tra chuyên sâu hơn sẽ được hướng dẫn, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để tiếp tục thăm khám và điều trị” - bác sĩ Trung cho hay.
Có những chuyến đi, các thành viên trong đoàn phải xuất phát từ 4-5 giờ sáng để kịp đến những địa bàn xa. Trong nhiều chuyến đi thực tế khám bệnh, bác sĩ Trung không thể quên đợt khám bệnh tại các gia đình chính sách, người có công tại xã Cẩm Mỹ.
“Không chỉ là buổi khám bệnh đơn thuần, sau buổi khám bệnh, chúng tôi trực tiếp trò chuyện với các cô, các chú - những người đi qua chiến tranh kể lại một thời hoa lửa. Mỗi câu chuyện đều mang lại rất nhiều cảm xúc, chúng tôi rất khâm phục ý chí, nghị lực của thế hệ cha anh. Do vậy, khi được góp một phần chuyên môn để chăm lo sức khỏe cho các cô, các chú, chúng tôi cảm thấy đó không chỉ là trách nhiệm của người thầy thuốc, mà còn là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của cha anh” - bác sĩ Trung chia sẻ.

Ngoài khám bệnh miễn phí, nhiều phần quà đã được trao tặng cho thương, bệnh binh, gia đình chính sách trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại phường Long Hưng. Ảnh: Bích Nhàn
Khi bệnh viện tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh dành cho những người có công với cách mạng, bác sĩ chuyên khoa I Trần Đức Hữu, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark luôn dành thời gian để tham gia. Bởi theo vị bác sĩ trẻ này, đây chính là dịp để các nhân viên y tế gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện của các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, hòa bình của đất nước. Nhất là khi trực tiếp chứng kiến nhiều cô chú phải ngồi xe lăn, chống nạng hay mất một phần cơ thể vì chiến tranh đã giúp các y, bác sĩ trẻ thấm thía hơn về giá trị của hòa bình.
“Nhiều cô, chú phải sống chung với bệnh tật, thương tích do chiến tranh để lại, trong khi việc đi lại không còn thuận tiện. Vì vậy, những chương trình đưa bác sĩ đến tận địa phương để khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe là rất thiết thực, cần được duy trì và nhân rộng. Được góp một phần chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho người có công vừa là trách nhiệm của người thầy thuốc, vừa là cách thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia những chuyến khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng” - bác sĩ Hữu chia sẻ.
Việc các y, bác sĩ đến tận cơ sở, thậm chí đến từng gia đình để thăm khám cho người có công với cách mạng không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe thiết thực, mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của cộng đồng. Hoạt động này góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng.












