Những chiến sĩ mang quân hàm xanh vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè miền Bắc, tại sân bay Hòa Lạc và thao trường Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn hăng say luyện tập dù cường độ luyện tập cao, vất vả, bởi ai cũng ý thức rõ vinh dự, trách nhiệm khi được tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Khối sĩ quan Biên phòng tham gia hợp luyện, thực hiện đúng điều lệnh, đội hình, động tác thống nhất, đều, đẹp, mạnh mẽ, thể hiện được khí thế hào hùng của Quân đội và BĐBP. Ảnh: Chiến Khu

Khối sĩ quan Biên phòng tham gia hợp luyện, thực hiện đúng điều lệnh, đội hình, động tác thống nhất, đều, đẹp, mạnh mẽ, thể hiện được khí thế hào hùng của Quân đội và BĐBP. Ảnh: Chiến Khu

Nắng đổ lửa, niềm tin vẫn xanh

Từ đầu tháng 5/2025, lực lượng sĩ quan, học viên và quân nhân chuyên nghiệp thuộc BĐBP đã chính thức bước vào huấn luyện tập trung. Các khối đi, khối đứng và khối nữ quân nhân được biên chế, tổ chức chặt chẽ tại ba điểm: Học viện Biên phòng, Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, sân bay Hòa Lạc. Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, các tổ đội di chuyển hàng chục cây số tới bãi tập, bắt đầu buổi huấn luyện dưới cái nắng gay gắt, kéo dài đến chiều tối. Trong điều kiện thời tiết miền Bắc vào hè, nền bê tông bỏng rát, nhiệt độ có lúc vượt 40 độ C, các chiến sĩ vẫn luyện tập đều đặn từng động tác, giữ đội hình, giơ tay, quay người, căn chỉnh từng bước chân... Có người sốt nhẹ vẫn xin ở lại thao trường, người khác chân phồng rộp vẫn quyết không rời đội hình. Mỗi bước đi không đơn thuần là huấn luyện kỹ thuật, mà còn là tinh thần, trách nhiệm, sự tập trung cao độ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Đặng Quốc Dũng, Đại đội trưởng Đại đội diễu binh A80 của BĐBP khẳng định: “Tập luyện trong điều kiện khó khăn giúp chúng tôi rèn luyện ý chí. Mỗi bước chân, mỗi cái đánh tay... không chỉ là một động tác, mà còn thể hiện niềm tin, sự tự hào và trách nhiệm với đất nước”.

Trung úy Huỳnh Tuấn Kiệt (BĐBP tỉnh Cà Mau), người từng tham gia nhiệm vụ A50 (nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và nay tiếp tục góp mặt ở nhiệm vụ A80, chia sẻ: “So với A50, điều kiện thời tiết lần này khắc nghiệt hơn, nhưng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, là vinh dự lớn lao của người lính. Vì vậy, càng đến gần sự kiện trọng đại này, tôi càng quyết tâm hơn, tập trung hơn”.

Để tạo sự đồng bộ trong toàn đội hình, công tác huấn luyện được chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu rèn luyện kỹ năng cá nhân, điều lệnh đội ngũ, tác phong, tư thế. Giai đoạn sau tăng dần cường độ, chuyển sang luyện tập đồng bộ, hiệp đồng các khối, kết hợp di chuyển, hợp luyện cùng các lực lượng khác. Công tác giáo dục chính trị được tổ chức xuyên suốt, lồng ghép trong mỗi buổi sinh hoạt, giúp chiến sĩ nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng đại này.

Bên cạnh những giờ luyện tập đầy vất vả, các chiến sĩ còn tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, thi hát, đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ, về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Những tiếng cười giòn tan sau giờ rèn luyện khiến tinh thần bộ đội thêm hứng khởi, gắn bó đồng đội càng thêm keo sơn.

Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tham mưu BĐBP), Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức diễu binh BĐBP nhấn mạnh: “Từ lựa chọn nhân sự, xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập đến điều hành, chúng tôi luôn đặt yếu tố chính trị, kỷ luật và phẩm chất người lính lên hàng đầu. Mỗi thành viên trong đội hình A80 của BĐBP đều mang trên vai trọng trách vinh quang, là bộ mặt đại diện của toàn lực lượng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Thắp lửa từ niềm tự hào về truyền thống hào hùng

Song song với huấn luyện, các chiến sĩ còn được tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống như: tham quan Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Những hoạt động này không chỉ giúp các đồng chí hiểu rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn vun đắp lý tưởng, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào thiêng liêng khi được khoác trên mình màu xanh BĐBP. Trung úy Trần Quang Khải (BĐBP tỉnh Quảng Ngãi), Khối trưởng khối đi sĩ quan Biên phòng bày tỏ: “Mỗi câu chuyện giản dị từ cuộc đời của Bác, mỗi hiện vật được gìn giữ nơi đây là sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Chúng con thầm hứa với Bác, nguyện tiếp bước truyền thống, học tập và rèn luyện trở thành người thanh niên có ích cho đất nước”.

“Khi đứng trước những hình ảnh, hiện vật kể lại chặng đường ra đời, chiến đấu, trưởng thành, lớn mạnh của QĐND Việt Nam, tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính hôm nay. Được tham gia diễu binh ở Quảng trường Ba Đình là niềm vinh dự lớn, và cũng là dịp để chúng tôi nối tiếp truyền thống, thể hiện tinh thần và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ”- Thượng úy Lê Gia Luật (BĐBP tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ đầy quyết tâm khi tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Ngoài ra, các buổi giao lưu với các đơn vị bạn như Hải quân, Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng được tổ chức, góp phần tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm luyện tập, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình, kỷ luật, chuyên nghiệp, nhân văn.

Để động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia A80, nhiều tổ chức đoàn thể, người dân địa phương và cả các cựu chiến binh đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà, nước uống, thực phẩm... Có những gia đình mang nồi nước chè xanh, bánh trái tự làm ra tặng các cán bộ, chiến sĩ. Có những em học sinh viết thư tay, vẽ tranh cổ động gửi tặng các chú bộ đội. Đặc biệt, một số buổi giao lưu văn nghệ, biểu diễn ca, múa, nhạc... ngay tại thao trường do các đoàn thể địa phương phối hợp tổ chức đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm năng lượng tích cực cho lực lượng luyện tập.

Hiện nay, các khối của BĐBP đang bước vào giai đoạn luyện tập tổng hợp, chuẩn bị cho đợt sơ duyệt, hợp luyện, tổng hợp luyện, tổng duyệt cuối cùng. Không khí trên thao trường nóng bỏng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi thời tiết, mà bởi nhịp bước khẩn trương, tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc và khí thế thi đua lan tỏa trong từng tiểu đội, trung đội. Để giữ vững khí thế sôi động ấy, phía sau những bước chân rắn rỏi trên thao trường là cả một hệ thống hậu cần chu đáo, luôn âm thầm tiếp sức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị đã chủ động đảm bảo tốt hậu cần, dinh dưỡng, quân y, điều kiện ăn ở, nghỉ ngơi, sinh hoạt tinh thần cho lực lượng tham gia huấn luyện. Những buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt chính trị, đọc sách báo, xem phim... là liều thuốc tinh thần giúp các chiến sĩ thêm lạc quan, giữ vững khí thế luyện tập hăng say.

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc. Đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là cơ hội để thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, bản lĩnh và hình ảnh những người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong thời kỳ mới. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm cao, lực lượng BĐBP sẽ góp phần vào thành công chung trong ngày hội lớn của dân tộc.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP khẳng định: “Nhiệm vụ A80 là niềm vinh dự lớn lao, là dịp để toàn quân thể hiện khí thế, ý chí, sức mạnh chính trị tinh thần trước toàn dân và quốc tế. Bộ Tư lệnh BĐBP tin tưởng tuyệt đối vào sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP khi tham gia nhiệm vụ A80”.

Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-chien-si-mang-quan-ham-xanh-vung-buoc-duoi-quan-ky-quyet-thang-post493199.html