Những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận phòng, chống cháy nổ
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội dũng cảm, tận tụy chống 'giặc lửa', bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Với quyết tâm phòng ngừa và kéo giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra, những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn gian khổ, nỗ lực hết mình để cứu người, cứu tài sản. Các anh là những người hùng trên mặt trận phòng chống “giặc lửa”, góp phần bảo đảm an toàn cuộc sống của người dân.
12 năm gắn bó với nghề phòng cháy chữa cháy, thượng úy Bùi Đức Nam, cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 đã tham gia chữa cháy nhiều vụ cháy lớn, nhỏ xảy ra trên địa bàn. Mỗi lần chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng đồng đội là một lần anh được tôi luyện thêm về bản lĩnh chiến đấu, ý chí sắt đá của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ.
Thượng úy Bùi Đức Nam - Đội CC&CNCH khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội chia sẻ: "Khi đối mặt với những tình huống và nghe tin có người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy thì gần như là anh em tôi đều quên đi hết sự sợ hãi và ưu tiên nhất là cứu người bị nạn và chữa cháy nhằm giảm thiểu thương vong và thiệt hại tài sản của người dân".
Hạ sĩ Nguyễn Xuân Sơn và Hạ sĩ Dương Anh Dũng, Đội CC&CNCH khu vực số 22, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội là những người đã trực tiếp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 5 khách du lịch bị mắc kẹt trên núi Hàm Lợn (xã Trung Giã, Hà Nội) ngày 17/5/2025 vừa qua.
Hạ sĩ Nguyễn Xuân Sơn, Đội CC&CNCH khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội chia sẻ: "Tôi đã đảm nhận nhiệm vụ trinh sát và mang phương tiện đi lên để đưa họ xuống an toàn. Mặc dù hôm đó thời tiết mưa, trời tối đường rất là trơn, quãng đường đi từ dưới chân núi lên cũng rất xa, nhưng nhờ sự động viên của đồng đội và tinh thần bền bỉ thì chúng tôi cũng tự tin vào bản thân và đưa họ xuống an toàn".
Đối với những người lính cứu hỏa, từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng quý giá, do vậy để rút ngắn thời gian di chuyển đến hiện trường người lái xe phải tập trung cao độ, nhanh chóng, chính xác để công tác chữa cháy và CNCH diễn ra kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.
Là lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, mỗi người lính cứu hỏa đều nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc, không ngừng học hỏi, nỗ lực hết mình, rèn luyện cả về thể lực và kỹ chiến thuật với tinh thần kỷ luật cao.
Trung tá Trần Phương Đông - Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội cho biết: "Thành tích chung của đơn vị là sự cố gắng của từng đồng chí, bởi vì công việc chữa cháy thì không thể nào một người làm được mà nó phải là sự kết hợp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị".
Trải qua những năm tháng tôi luyện trong nghề, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã từng bước trưởng thành, thêm yêu công việc và vững bước trên con đường mình đã chọn. Trong sự kiện A80 lần này, lực lượng cảnh sát PCCC - Công an thành phố cũng tích cực tham gia công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ thành công cho sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc.