Những 'chú ngựa' không ngừng bứt phá của nhóm nhạc giành giải Mai Vàng

Năm 2025 ghi nhận những dấu ấn thành công với nhóm nhạc Chín Muồi (9M), với ca khúc mới 'Lockdown' và đặc biệt là giải thưởng Mai Vàng dành cho Nhóm nhạc được yêu thích nhất. 6 nghệ sĩ trong nhóm nhạc sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ, đã có những chia sẻ về cuộc sống và nghề nghiệp nhân dịp năm mới.

Chín Muồi là nhóm nhạc được hình thành trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, với 8 thành viên: ST. Sơn Thạch, BB Trần, Neko Lê, Liên Bỉnh Phát, Tăng Phúc, Thiên Minh, Kay Trần và Bùi Công Nam.

Trong số 8 thành viên, 6 người sinh năm 1990, cầm tinh con ngựa, chỉ có Kay Trần và Bùi Công Nam sinh năm 1994.

 Năm 2025, Chín Muồi giành giải Mai Vàng dành cho nhóm nhạc được yêu thích nhất.

Năm 2025, Chín Muồi giành giải Mai Vàng dành cho nhóm nhạc được yêu thích nhất.

Nhóm Chín Muồi không thường xuyên lưu diễn hay có các show cùng nhau, tuy nhiên họ vẫn vô cùng thân thiết với nhau và thường xuyên có tương tác với fan hâm mộ. Ngoài đời, mỗi người trong Chín Muồi đều có sự nghiệp riêng và gặt hái ít nhiều thành công cá nhân trong năm 2025.

Cùng nghe các thành viên tuổi Ngọ trong Chín Muồi chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống của mình trong những ngày đầu năm mới.

Năm qua với những thử sức mới

- Năm qua, các nghệ sĩ đã tham gia rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, vậy các anh cảm thấy thích lĩnh vực nào nhất? Trong thời gian tới, còn lĩnh vực nghệ thuật nào các anh muốn thử sức nữa không?

BB Trần: Lĩnh vực nào của nghệ thuật BB cũng thích. Còn để nói về thích nhất thì từ trước đến giờ, BB vẫn thích những lĩnh vực liên quan đến sân khấu. BB thích được tương tác trực tiếp với khán giả, đó là những khoảnh khắc rất đáng giá, khán giả sẽ cảm nhận được rất rõ những gì nghệ sĩ trình diễn, còn nghệ sĩ tận hưởng được những cảm xúc, những nguồn năng lượng từ khán giả mang đến. Một bộ môn nữa mà BB cũng rất mê và mong muốn được làm lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, là nhạc kịch. BB vẫn rất mong trong thời gian tới sẽ có cơ hội được thử sức với nhạc kịch.

Neko Lê: - Mình cảm thấy năm vừa qua đã được làm những điều mà mình mong muốn bấy lâu, nhưng nghệ thuật là không giới hạn, cho nên mình sẽ thử sức thêm nhiều lĩnh vực mới. Đầu năm 2026, mình sẽ diễn stand-up comedy ở trong fan meeting. Cũng là một lĩnh vực mới hoàn toàn, hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.

Thiên Minh: Năm qua khán giả đã biết đến tôi: một Thiên Minh – Nhiếp ảnh gia và một Thiên Minh – Ca sĩ. Giữa hai vai trò này, tôi nghĩ mình trước hết là một người đi tìm khoảnh khắc. Nhiếp ảnh cho tôi sự lặng im để quan sát, để chờ đợi. Âm nhạc đến sau, như một cách thở ra khi cảm xúc đã đầy. Tôi không đặt mình vào lựa chọn là nhiếp ảnh gia hay ca sĩ. Tôi chỉ cố gắng sống đủ sâu với những trải nghiệm mình có, rồi để nghệ thuật tự tìm lấy hình thức phù hợp.

 Ca sĩ Tăng Phúc

Ca sĩ Tăng Phúc

Tăng Phúc: - Phúc nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nhất so với ngày đầu tiên bước chân vào nghề chính là việc nhận thức được mình là một người của công chúng, được mọi người yêu mến và dõi theo. Vì vậy, ngoài việc nỗ lực làm việc và cống hiến hết mình, Phúc còn phải rèn luyện sự chín chắn, trưởng thành và điềm tĩnh trong mọi tình huống.

Trong thời gian tới, Phúc mong muốn đạt được bước tiến trên mọi phương diện. Về nghệ thuật, Phúc hướng tới những sản phẩm âm nhạc mới mẻ, độc đáo và sáng tạo hơn. Về mặt cảm xúc sáng tạo, Phúc muốn mình có thể đào sâu, khám phá những cảm xúc chân thật và sâu sắc hơn. Còn trong cuộc sống cá nhân, Phúc cũng mong có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, tạo dựng những kỷ niệm đẹp và mở rộng mối quan hệ bạn bè.

Liên Bỉnh Phát: - Năm vừa rồi Phát may mắn và vinh dự khi được ghi dấu ấn tại giải thưởng Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc). Bên cạnh đó, Phát cũng có một vài phim ra mắt trong năm qua. Phát rất tự hào khi có những sản phẩm gửi tới khán giả. Năm 2026, Phát sẽ tiếp tục có những vai diễn, với hai bộ phim ngắn. Nhưng Phát nghĩ, thành công lớn nhất vẫn là chính mình, không bỏ cuộc.

- Một từ để miêu tả bản thân trong năm 2025 đối với mỗi nghệ sĩ?

Neko Lê: - Đó là “biết ơn”, mình cảm thấy mình đã quá may mắn khi đạt được những điều mình kỳ vọng bấy lâu chỉ trong 2 năm 2024 và 2025.

ST Sơn Thạch: - S.T sẽ chọn từ Phúc để nói về hành trình một năm vừa qua của mình. Phúc trong hạnh phúc vì mình vẫn luôn có khán giả yêu thương, đồng hành. Từ này còn mang ý nghĩa cho việc S.T biết ơn những điều đã xảy ra trong năm qua để S.T nhận ra được việc phải quý trọng điều gì trong đời mình, đó là sức khỏe, là nụ cười của những người thân, là ánh mắt luôn rạng rỡ của những người ủng hộ mình, là sự an tâm của mẹ, là những điều S.T đang có và cần được trân trọng.

Năm mới, cảm hứng mới

- Năm mới Bính Ngọ có đem lại cho các nghệ sĩ những cảm xúc hay cảm hứng mới mẻ nào so với những năm khác không? Liệu năm nay có là thời điểm thích hợp cho các anh khởi động một dự án mới hay một ý định, ý tưởng nào đột phá không?

 Chín Muồi giới thiệu bài hát mới "Lock down" tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Chín Muồi giới thiệu bài hát mới "Lock down" tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".

BB Trần: - Mấy năm trước BB cũng hay đặt ra những dự định kế hoạch cho mình, nhưng không được như kỳ vọng. Cho nên năm nay BB nghĩ, cứ để mọi thứ theo tự nhiên, cái gì đến, mình sẽ nắm lấy cơ hội. Bên cạnh đó, BB vẫn muốn tiếp tục học thêm nữa, trau dồi thêm nữa, vì thấy vẫn còn nhiều thứ muốn hoàn thiện hơn.

Neko Lê: - Người ta thường sợ năm tuổi, nhưng mình thì ngược lại. Năm mới, đi đâu cũng thấy nói về con ngựa, tự nhiên thấy cũng thú vị. Hy vọng mình sẽ có nhiều sản phẩm nghệ thuật liên quan đến ngựa trong năm nay.

ST Sơn Thạch: - Năm nay ST đón Tết con ngựa khác với mọi năm, với lịch diễn đến đêm giao thừa tại Hà Nội. Thật ra nói là năm tuổi, năm nào cũng sẽ có vấn đề gì đó. S.T nghĩ rằng quan trọng là mình phải luôn nhìn vào mặt tích cực để xử lý được hết các vấn đề, đồng thời chỉ cần sống tử tế là sẽ có những bước đi vững vàng trong năm tuổi.

Tăng Phúc: - Phúc ấp ủ nhiều ước mơ từ lâu và luôn cảm thấy thôi thúc phải nỗ lực hết mình để sớm biến chúng thành hiện thực. Mặc dù năm 2026 được xem là “năm tuổi”, nhưng Phúc lại cảm nhận được tín hiệu tích cực như một nguồn năng lượng mới, thôi thúc mình tiến bước và thực hiện những điều đã dự định bấy lâu.

Tinh thần tuổi Ngựa

- Là nghệ sĩ tuổi Ngọ, biểu tượng của sự mạnh mẽ, tiến về phía trước, không ngại khó khăn, các nghệ sĩ cảm nhận điều đó có đúng với tính cách và hành trình làm nghề của mình không?

BB Trần: - BB nghĩ không chỉ riêng tuổi Ngọ, mà tuổi nào cũng vậy, nếu muốn thành công, phải cố gắng, kiên trì học hỏi và rèn luyện. Còn về hành trình làm nghề của mình, chắc cũng có vài nét giống con ngựa đó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cứ liều lao về phía trước, đôi lúc BB cũng không nghĩ nhiều về việc mình có đang đi đúng đường hay không, vì làm sao biết được con đường nào đúng hay sai. Mình chỉ chọn con đường nào thích thì đi thôi. Nếu con đường đó không như mong muốn, ít nhất mình cũng đã đi và có được những bài học từ lựa chọn của mình, còn hơn cứ đứng đó phân vân mãi.

Tăng Phúc: - Câu hỏi này liên quan đến “năm tuổi”, thực ra Phúc cũng thấy mình thích tự do, luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận những điều mới và bứt phá.

Neko Lê: - Mình không biết đối với người khác ra sao, nhưng với mình, hành trình làm nghệ thuật như một chú ngựa bền bỉ, vừa phải đi thật nhanh, vừa phải mang trên lưng nhiều thứ. Nhưng không bao giờ muốn ngừng lại.

Liên Bỉnh Phát: - Trước hết mình thương hình ảnh của con ngựa, vì “cậu ấy” cứ lầm lũi chạy mãi. Cũng có những lúc cậu ấy mỏi chân và dừng lại, nhưng khi đã xác định được con đường của mình thì cậu ấy vẫn sẽ cố gắng đi cho tới cuối cùng. Mình yêu thích một điều nữa ở tuổi Ngọ là người ngoài cảm thấy cậu ấy khá phóng khoáng và dễ thay đổi, còn tôi lại thấy được sự bền bỉ của chú ngựa. Còn với năm nay Bính Ngọ, chắc chắn tôi sẽ gắn bó với những con đường mình đã chọn cho đúng với tuổi của mình, tuổi Ngọ.

Thiên Minh: - Tôi thấy tinh thần “tuổi Ngọ” trong mình không nằm ở việc đi nhanh, mà ở việc không dừng lại. Có những giai đoạn tôi rẽ sang những con đường ít người chọn, chậm hơn, vắng hơn, nhưng cho tôi nhiều trải nghiệm thật. Những lúc ấy, tôi hiểu rằng dám khác không phải để nổi bật, mà để được là chính mình.

- Có khoảnh khắc nào trong sự nghiệp khiến các anh thấy rõ nhất tinh thần “tuổi Ngọ” của bản thân: dám đi, dám thử và dám khác?

BB Trần: - Dám đi, dám thử, dám khác đã là con người của BB từ trước tới giờ. Nhưng khoảnh khắc mà BB thấy rõ nhất, đó là nói "không bỏ cuộc". Từ trước tới giờ, những lĩnh vực mà BB tham gia đều có những khó khăn và áp lực, nhưng vẫn cố gắng và kiên trì để vượt qua. Nhiều khi, gần như mỗi lần BB làm gì cũng sẽ nhận được những lời chê hoặc ngăn cản, nhưng BB vẫn chọn tin vào bản thân mình.

Như khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", BB chọn nhạc cụ violin cho màn solo, bản thân mình cũng biết để tập violin là rất khó và chỉ trong 2 tháng để đàn thì xác suất thành công sẽ rất thấp. Đã có lúc BB cũng nản, nhưng đây là sự lựa chọn của mình, dù không khá hoặc giỏi được, vẫn phải cố gắng được trung bình chứ không thể từ bỏ.

Neko Lê: - Khoảnh khắc trong sự nghiệp khiến mình thấy rõ nhất tinh thần “tuổi Ngọ” của bản thân: dám đi, dám thử và dám khác có lẽ là năm 2024, lao vào cuộc thi "Anh trai vượt ngàn chông gai" như một chú ngựa chiến, vượt qua mọi thứ một cách nhanh nhất có thể, dù không biết đích đến còn cách bao xa.

Tăng Phúc: - Suốt hành trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, Phúc đã chứng minh được sự dám đi, dám thử và dám khác biệt của mình. Phúc đã vượt qua sự rụt rè, ngần ngại ban đầu để mạnh dạn thể hiện bản thân và đón nhận những thử thách mới. Đó không chỉ là một chương trình mà còn là hành trình vượt qua chính mình. Với Phúc, chỉ có một sự nghiệp để theo đuổi và một tuổi trẻ để tận hưởng, nên còn gì để ngại ngần nữa.
Phúc nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nhất so với ngày đầu tiên bước chân vào nghề chính là việc nhận thức được mình là một người của công chúng, được mọi người yêu mến và dõi theo. Vì vậy, ngoài việc nỗ lực làm việc và cống hiến hết mình, Phúc còn phải rèn luyện sự chín chắn, trưởng thành và điềm tĩnh trong mọi tình huống.

Lời chúc cho bản thân và cho khán giả

Thiên Minh: - Nếu gửi lời chúc cho chính mình, tôi mong mình luôn đủ bình tĩnh để lắng nghe cuộc sống, đủ tò mò để tiếp tục đi, và đủ dịu dàng để không bỏ quên những điều nhỏ bé nhưng quý giá.

Với khán giả đã đồng hành cùng tôi, tôi xin chúc một năm mới an yên, nhiều sức khỏe và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Mong rằng mỗi người đều tìm thấy cho mình một nhịp sống vừa vặn, để yêu cuộc đời theo cách rất riêng.

Tăng Phúc: - Chúc cho bản thân mình luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và luôn sáng tạo! Chúc cho chặng đường sắp tới sẽ gặt hái thêm nhiều thành công và được khán giả yêu mến nhiều hơn nữa!

Với khán giả, những người đã đồng hành cùng Phúc suốt nhiều năm qua, Phúc xin chúc tất cả các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và “Mã đáo thành công”. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và dành cho Phúc thật nhiều tình cảm trong suốt chặng đường vừa qua.

ST Sơn Thạch: - S.T chúc cho bản thân sẽ như một chú chiến mã trong năm Bính Ngọ, có một album thật là đã cho khán giả, cho bản thân.

Còn với khán giả, S.T Sơn Thạch xin gửi lời chúc luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mã đáo thành công nhé!

BB Trần: - BB sẽ chúc cho mình có thêm nhiều sức khỏe, vì có sức khỏe thì mình mới có thể chạy hết công lực được, để còn học thêm nhiều thứ khác và luyện tập cho bản thân mình ngày càng tốt hơn.

Với khán giả, BB xin chúc cho mọi người năm mới sẽ thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công, những gì mọi người mong muốn sẽ trở thành sự thật, vạn sự như ý và hạnh phúc bình an.

Neko Lê: - Chỉ mong bản thân luôn vững vàng và mạnh mẽ để chinh phục những cột mốc mới.

Còn với khán giả, Neko xin kính chúc quý khán giả sẽ luôn khỏe mạnh, bền bỉ và rực rỡ như câu “Mã đáo thành công” nhé.

TUYẾT LOAN - VÂN ANH - KIỀU LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-chu-ngua-khong-ngung-but-pha-cua-nhom-nhac-gianh-giai-mai-vang-post943940.html