Những chuyến biển đón 'lộc tết'
Đã thành lệ thường, mỗi năm, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, các mặt hàng hải sản tươi, hải sản chế biến ở Lâm Đồng lại được giá vì nhu cầu tiêu dùng cao.

Ngư dân khai thác hải sản ven bờ
Mong tết đủ đầy
Những ngày cuối của tháng chạp, nhiều tàu thuyền của ngư dân các xã, phường ven biển Lâm Đồng đã trở về neo đậu ven bờ… ăn tết. Nhưng ngoài khơi, vẫn có nhiều tàu công suất lớn miệt mài đánh bắt. Còn khu vực ven bờ, những chiếc tàu cá nhỏ đi khai thác trong ngày, tìm kiếm những luồng cá, tìm lộc tết những ngày cuối năm.
Tại Cảng cá Liên Hương (xã Liên Hương), tranh thủ đúng vào ngày ít gió, ngư dân khai thác gần bờ lại trúng luồng cá mó. Ông Nguyễn Thanh Lâm, một đầu nậu tại cảng cho biết: “Tùy vào từng ngày, tôi gom được từ vài chục ký đến hàng tạ cá để bán lại kiếm lời. Riêng mấy hôm nay, các ghe tàu khai thác gần bờ trúng cá mó, được bán ra với giá từ 60.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại”.
Còn ông Nguyễn Thảo (SN 1967), thôn 14 Liên Hương, chủ tàu cá BTh 96935 TS, công suất 410 CV chuyên câu khơi vừa trở về sau chuyến biển xa chưa lâu. Ông Thảo chia sẻ, mỗi chuyến câu khơi bình an trở về, cùng với những khoang cá đầy là điều mà ngư dân nào cũng mong mỏi. Dù đang mùa gió bấc, không thuận lợi cho đánh bắt nhưng ngư dân này cho biết, tàu của ông vẫn khai thác ở Côn Đảo, khoảng nửa tháng mới trở lại bờ. Mỗi chuyến biển, tùy vào điều kiện thời tiết, luồng cá, có khi chỉ đạt 2 - 3 tạ, có khi hàng tấn cá các loại. Với những người làm chủ tàu như ông Thảo, ngoài việc bám biển để lo kinh tế gia đình, ông còn “gánh” trách nhiệm lo cho những bạn thuyền gắn bó. Chính vì vậy, mỗi chuyến ra khơi, dù khó khăn nhưng chính sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng, địa phương… là động lực để bà con tự tin vươn khơi, bám biển.

Ngư dân Liên Hương trúng mùa cá mó dịp cuối năm
Biển tạo sinh kế
Cùng với ngư dân xã Liên Hương, thời điểm này, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân các xã, phường ven biển khác của Lâm Đồng cũng khá sôi động. Tại gia đình ông Nguyễn Gạt (tổ dân phố 30, phường Phan Thiết), chủ của 3 tàu cá công suất lớn (trên dưới 500 CV) là một ví dụ. Ông Gạt là một trong số những chủ tàu của phường Phan Thiết tham gia đánh bắt ở vùng biển Côn Sơn, góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển. Hiện nay, do tuổi đã lớn, ông Gạt giao cho các con trực tiếp đánh bắt hải sản.
Thời điểm chúng tôi đến vào những ngày cận tết, cả 3 tàu cá của gia đình ông vẫn đang hoạt động ngoài khơi. Ông Gạt dù không trực tiếp ra biển nhưng vẫn theo dõi hành trình của tàu qua phần mềm định vị để quản lý chặt chẽ. Chủ tàu cá này cho biết, hiện tại 3 tàu cá của gia đình đang có 60 bạn thuyền. Đây là chuyến biển cuối năm, nên ai nấy đều mong muốn thu hoạch được nhiều “lộc tết”, lo được cái tết đủ đầy cho nhiều gia đình.
Còn với những lao động sống bằng nghề buôn bán hải sản như chị Nguyễn Thị Tý (phường Bình Thuận), những ngày cận tết là thời điểm chị bận rộn nhất. Chồng chị đi biển gần bờ mỗi ngày. Ngoài tiêu thụ hải sản của gia đình thu được, chị Tý thức dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày, chạy xe máy từ nhà đến vùng biển Mũi Né để thu mua cá từ các ghe thuyền để bán kiếm lời. Chị Tý chia sẻ: “Cận tết, giá hải sản tăng cao hơn ngày thường nhưng nhu cầu tiêu thụ tăng nên mỗi ngày chị thu lời khá, đủ chi tiêu những ngày năm mới tết đến”.
Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với niềm vui mùa xuân mới là bao nỗi lo cơm áo, gạo tiền để mưu sinh. Dù gặp không ít khó khăn nhưng những chủ tàu như ông Thăng, ông Gạt và những người lao động “hậu cần” nghề cá vẫn dựa vào biển để tạo sinh kế.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-chuyen-bien-don-loc-tet-423079.html












