Những chuyến đi Trường Sa nhiều kỷ niệm
Trong cuộc đời làm báo, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Ngọc đã may mắn 6 lần được đến với Trường Sa. Ở tuổi 66, ông vẫn mong muốn sẽ có thêm những chuyến đi Trường Sa đầy ý nghĩa.

Nhà báo Trần Minh Ngọc (trái) và nhà báo Trần Ngọc Phong (Báo Khánh Hòa) chụp hình lưu niệm trong chuyến công tác Trường Sa năm 2014.
- Xuất thân là một sĩ quan công an, cơ duyên nào đưa ông đến với nghề báo?
- Nghề báo đến với tôi tình cờ như một cái duyên. Sau khi rời khỏi ngành Công an, phát hiện mình có "máu làm kinh tế", thích “phiêu lưu, tìm cái mới”, lại có “máu nghệ thuật” nên tôi vừa làm việc cho các doanh nghiệp vừa tham gia chụp ảnh nghệ thuật. Tháng 6-2000, tôi được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, trở thành cộng tác viên của Báo Khánh Hòa. Tháng 10-2000, tôi được nhận vào làm phóng viên Chi nhánh Thời báo Kinh tế Việt Nam. Từ đó đến nay, tôi đã từng làm việc cho một số cơ quan báo chí, hiện nay là phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Công luận. Năm 2002, tôi giành huy chương vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật Miền Trung - Tây Nguyên. Năm 2008, tôi giành huy chương đồng cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc, được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Với tôi, 25 năm làm báo, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam là công việc phù hợp nhất.
- Được biết, ông đã 6 lần đi Trường Sa, ông có thể chia sẻ những kỷ niệm và cảm nhận của mình khi đến với quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc?
- Tôi được tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện cho tham gia đoàn công tác đi thăm, tặng quà ở quần đảo Trường Sa 6 lần (vào các năm 2006, 2012, 2014, 2018, 2022, 2024). Đối với mỗi nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, được đi Trường Sa càng nhiều càng có điều kiện sáng tác. 6 lần tham gia đoàn công tác đi thăm, tặng quà ở quần đảo Trường Sa, có quá nhiều kỷ niệm tôi không thể nhớ hết và kể hết được. Năm 2006, lần đầu được đi Trường Sa, mọi việc được tai nghe mắt thấy ở đây với tôi đều rất ấn tượng, khó quên: Mít tinh kỷ niệm 31 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa; thấy cây và trái bàng vuông; dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc… Tác phẩm báo chí “Ký ức Trường Sa” của tôi đã được giải ba Giải báo chí tỉnh Khánh Hòa năm 2006.
Trong chuyến đi vào năm 2012, cùng đi với chúng tôi có đoàn nhà sư ra làm nhiệm vụ phật sự; cả đoàn được người dân ở đảo Song Tử Tây chiêu đãi cá bò sừng, nghe nói người dân trên đảo bắt được một đàn rất lớn, không vớt hết được nên quây lưới để vớt dần... Phóng sự ảnh “Trường Sa hôm nay” của tôi đăng trên Báo Ảnh Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam) đoạt Giải B Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2012; bức ảnh “Vào thăm đảo Đá Nam” đoạt huy chương đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2013… Đầu năm 2013, tôi tổ chức triển lãm bộ ảnh “Trường Sa thân yêu” gồm 70 ảnh tại Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ. Năm 2018, khi đoàn công tác đến đảo An Bang, do sóng lớn, tàu phải neo ngoài đảo để đoàn giao lưu với cán bộ, chiến sĩ trên đảo qua bộ đàm. Tôi may mắn trong số 6 nhà báo được lên đảo. Đó là một chuyến thăm đảo rất đặc biệt mà tôi còn nhớ mãi.
Trong chuyến đi năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân 7 tỷ đồng để đóng 3 xuồng CQ tặng các đảo và Nhà giàn DK1. Thời điểm này còn dịch Covid-19 nên chúng tôi được xét nghiệm khá kỹ trước khi xuống tàu. Trong các chuyến đi Trường Sa tôi tham gia trước đây, đoàn Khánh Hòa thường có khoảng 70 người, nhưng chuyến đi năm 2024, đoàn công tác đông tới 95 người. Tỉnh Khánh Hòa đã tặng kinh phí xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đảo Phan Vinh.
- Nếu có điều kiện, ông vẫn tiếp tục những chuyến đi đến quần đảo Trường Sa? Ông có nhắn gửi gì đến những chiến sĩ Trường Sa?
- Tôi mới 66 tuổi, sức khỏe còn tốt. Hiện nay, tôi là phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Công luận, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam (nhiệm kỳ 2024 - 2029), Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Tôi không sợ sóng gió, hiểm nguy. Nếu được đi Trường Sa, tôi luôn sẵn sàng.
Đối với các chiến sĩ Trường Sa, tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước” đã thấm vào máu của tất cả người Việt Nam, trong đó có các anh. Tôi chỉ xin chúc các anh luôn mạnh khỏe, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.