Cuộc sống trong lâu đài và thảm họa động đất ở trời Tây qua tranh của Linh Huyền
Triển lãm tranh 'Vũ trụ cũng biết nói' của nghệ sĩ cải lương Linh Huyền diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Triển lãm "Vũ trụ cũng biết nói" trưng bày 35 tác phẩm của nghệ sĩ cải lương Linh Huyền. Ý tưởng tổ chức triển lãm phát sinh trong thời gian chị ở Việt Nam chuẩn bị triển khai dự án Bảo tàng cải lương Nam Bộ.




35 tác phẩm gốc là tranh sơn đầu trên giấy Fariano kích cỡ 70x110cm. Tuy nhiên, pháp luật Italy quy định chỉ tác giả mới được phép mang tranh ra khỏi lãnh thổ quốc gia nên Linh Huyền nhờ chồng - họa sĩ Richard Asinari di San Marzano - chụp ảnh chất lượng cao rồi in vải Canvas cho kịp triển lãm.


35 bức tranh thuộc bộ 44 tác phẩm được Linh Huyền vẽ lần duy nhất trong 44 ngày khi cùng chồng sang Italy định cư năm 2016. Tháng 8 năm đó, trận động đất 6,2 độ richter xảy ra ở khu vực miền Trung Italy khiến 299 người thiệt mạng và ít nhất 388 người bị thương. Sự kiện khiến nữ nghệ sĩ bàng hoàng, nhận ra con người quá bé nhỏ trước thiên nhiên, thôi thúc chị cầm cọ vẽ.

Suốt 44 ngày, Linh Huyền vẽ 44 bức tranh bằng bản năng, cảm xúc. Trong đó, bức tranh đầu tiên - "Big Bang" (ảnh) tái hiện "dư chấn" trong chị về vụ động đất kinh hoàng.

"Hàng trăm con người thoáng chốc vắng mặt trên đời, những đường phố náo nhiệt bỗng trở nên tiêu điều... thôi thúc tôi vẽ. Tác phẩm gốc 'Big Bang' ở Italy vốn có đến 96 mảnh ghép trong không gian đa chiều. Còn bức đang triển lãm ở Việt Nam chỉ là bản in canvas, ghép từ 16 mảnh acrylic kích thước 40x40cm trên bề mặt phẳng thôi. Xong bức thứ 44, tự nhiên tôi không còn vẽ nữa", nghệ sĩ cho hay.




Các tác phẩm chia thành 2 chủ đề chính: vũ trụ và thiên nhiên. Ở Italy, vợ chồng Linh Huyền và 2 con thường xem những bộ phim tài liệu khoa học về sự sống, thế giới tự nhiên hoặc vũ trụ, đặc biệt là các phim của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) nên có cảm nhận riêng về đề tài này.

Nhóm còn lại, chị vẽ cảnh sắc thiên nhiên quanh nhà trên đồi Colle Attivoli cách mặt đất 400m ở thành phố Spoleto (tỉnh Umbria, Italy). Khi phóng viên hỏi về ông xã, Linh Huyền nói ông là họa sĩ và giám tuyển nghệ thuật nhưng không hướng dẫn hay thẩm định tranh của vợ. "Anh chỉ động viên tôi bằng một lời khuyên: 'Hãy ngây thơ vẽ như một đứa trẻ, đừng nghĩ đến kỹ năng'", chị kể.




Buổi khai mạc triển lãm "Vũ trụ cũng biết nói" quy tụ đông đảo khách mời và người yêu hội họa. Linh Huyền bất ngờ khi có một nhóm đông khán giả nhí là học sinh của một trường mỹ thuật và trường dạy tiếng Anh trên địa bàn thành phố đến tham quan. Sự kiện kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 29/6.
Nghệ sĩ Linh Huyền hát vọng cổ tặng các khán giả nhí