Hàng trăm tấn 'yêu thương' gửi về miền Trung trong một ngày

Chỉ sau một ngày kêu gọi, hàng hóa ủng hộ bà con vùng lũ đã chất đầy kho, gần như tràn ra ngoài. Mì gói, sữa, tã, băng vệ sinh, gạo, nước suối, cá hộp, xúc xích… tất cả đều được gói ghém cẩn thận, gửi gắm tấm lòng của người dân TP.HCM và cả những người con xa quê.

“Yêu thương” đã chất đầy kho

Ngày cuối tuần, tại số 10-12-14 Hoàng Việt, (quận Tân Bình cũ) TP.HCM, không khí tất bật, nhộn nhịp nhưng ấm áp đến lạ thường.

Tiếng xe cộ của người dân liên tục ra vào, chở theo những thùng sữa, mì gói, cá hộp cồng kềnh đến quyên góp. Hàng chục bạn trẻ tình nguyện viên phải luôn tay luôn chân hỗ trợ xuống hàng, rồi nhanh chóng chất vào kho, tạo nên một nhịp sống rộn ràng nhưng đầy yêu thương.

Không khí tất bật, nhộn nhịp tại điểm tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung trên đường Hoàng Việt, TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Không khí tất bật, nhộn nhịp tại điểm tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung trên đường Hoàng Việt, TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Anh Hồ Khắc Vĩnh – TikToker nổi tiếng, người đứng ra kêu gọi chia sẻ chỉ trong một ngày, nơi đây đã tiếp nhận khoảng 100 tấn hàng hóa với đầy đủ các vật phẩm thiết yếu để gửi tặng bà con vùng lũ.

Anh Vĩnh cho biết: “Chỉ sau một ngày, chúng em nhận được khoảng 100 tấn hàng. Những gì bà con vùng lũ đang cần, tụi em đã có đủ. Tối nay, chúng em sẽ chất hàng lên chuyến container 50 tấn đầu tiên để chuyển ra Phú Yên. Số lượng hàng hóa tiếp nhận của mọi người đã vượt ngoài sức mong đợi của em rồi. Ban đầu, em dự kiến sẽ kêu gọi trong 3 ngày, nhưng sau ngày hôm nay chắc em sẽ phạm tạm ngưng kêu gọi”.

Bất kể già, trẻ, gái, trai ai có sức góp sức, ai có của góp của. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Bất kể già, trẻ, gái, trai ai có sức góp sức, ai có của góp của. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Anh Vĩnh kể, công tác chuẩn bị không chỉ là gom đồ, mà còn phân loại cẩn thận theo kho gạo, kho mì, kho nước… để khi tới nơi, việc phân phối đến tay bà con vùng lũ thuận tiện hơn.

Cùng vợ mang theo vài thùng hàng đến điểm tiếp nhận cứu trợ, anh Nguyễn Lê Hiếu, một người con miền Trung xa quê, cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến không khí tại đây nhộn nhịp, mọi người đều dành thời gian và tình cảm để ủng hộ miền Trung.

“Hôm nay được nghỉ, hai vợ chồng tôi tranh thủ ghé qua và tiện đường mua thêm sữa, bánh, xúc xích… Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ đến được tay bà con miền Trung. Đến đây mới thấy không khí rất nhộn nhịp, ai cũng dành thời gian và tình cảm để ủng hộ. Vợ chồng tôi cũng muốn nhắn gửi: Bà con ơi, cố lên! Còn người là còn gây dựng lại được tất cả”, anh Hiếu chia sẻ.

“Của ít lòng nhiều”

Trong kho chứa hàng và cả ngoài đường, tiếng bước chân, tiếng xé băng keo, tiếng sắp xếp hàng hóa vang lên nhịp nhàng. Không ai biết ai, những thùng hàng bên trong là những món quà giản dị như mì gói, lon sữa, túi gạo… liên tục đổ về chờ tiếp nhận.

Nhịp nhàng trong khâu tiếp nhận "yêu thương" của mọi người gửi về đồng bào miền Trung. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Nhịp nhàng trong khâu tiếp nhận "yêu thương" của mọi người gửi về đồng bào miền Trung. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Mang vài túi gạo, những hộp thuốc hạ sốt và vài thùng sữa, chị Mỹ Kim (người dân TP.HCM) thỏ thẻ: “Em xin góp của ít lòng nhiều”.

“Em quyên góp cùng mọi người, của ít lòng nhiều nên chỉ mang theo gạo, thuốc hạ sốt, thuốc nhức đầu và sữa. Mưa lũ liên tiếp nên em nghĩ ngoài đó chắc nhiều người cần những thứ này. Mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, chứ nhìn đâu cũng thấy mất mát, đau lòng quá”, chị Kim bộc bạch.

Chỉ trong một ngày kêu gọi, hơn 100 tấn hàng hóa thiết yếu đã được tiếp nhận tại địa điểm này. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Chỉ trong một ngày kêu gọi, hơn 100 tấn hàng hóa thiết yếu đã được tiếp nhận tại địa điểm này. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Vừa từ Mỹ về đến TP.HCM, anh Minh Nguyễn (Việt kiều Mỹ) cùng người thân đến quyên góp tại đây chia sẻ: “Tôi vừa từ Mỹ về đến TP.HCM để công tác. Những ngày nay tôi theo dõi trên mạng, thấy miền Trung bị lũ lụt nặng, nhìn cảnh bà con và trẻ em ngoài đó mà xót xa. Tôi có trích một ít tiền để mua xúc xích và cá hộp gửi hỗ trợ bà con miền Trung. Tôi chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn và khôi phục lại những gì đã mất”.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều điểm tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, tại TP.HCM. Những thùng hàng, hộp sữa, túi gạo không chỉ đơn thuần là vật phẩm cứu trợ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, nơi yêu thương được trao đi chân thành và trọn vẹn.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-tan-yeu-thuong-gui-ve-mien-trung-trong-mot-ngay-post1248075.vov