Những chuyến tàu mang nặng nghĩa tình

Tại cầu truyền truyền hình 'Niềm tin và khát vọng', nhiều nhân chứng sống tham gia đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc tại cảng Lạch Hới (TP Sầm Sơn) đã có những chia sẻ rất xúc động về sự kiện cách đây 70 năm.

Cầu truyền hình 'Niềm tin và khát vọng' đặt tại khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Sầm Sơn. Ảnh: Đình Minh

Cầu truyền hình 'Niềm tin và khát vọng' đặt tại khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Sầm Sơn. Ảnh: Đình Minh

Tối 1/9, tại khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc tại TP Sầm Sơn; khu di tích điểm tập kết ra Bắc tại TP Cao Lãnh; khuôn viên tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125 - vùng 2 Hải quân, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài PT-TH tỉnh Thanh Hóa và Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp tổ chức cầu truyền hình ‘Niềm tin và khát vọng’. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa dự điểm cầu tại TP Sầm Sơn. Ảnh: Minh Hiếu.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa dự điểm cầu tại TP Sầm Sơn. Ảnh: Minh Hiếu.

Cách đây tròn 70 năm, hiệp định Geneve được ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Ðảng quyết định đưa con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc để học tập, đào tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài. Chuyến tàu tập kết năm 1954 là một hành trình mà dân tộc ta đã đi và đã đến với niềm tin, khát vọng thống nhất như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi’.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự tại điểm cầu tại TP Sầm Sơn. Ảnh: Đình Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự tại điểm cầu tại TP Sầm Sơn. Ảnh: Đình Minh.

Cảng Lạch Hới (thuộc phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) là địa điểm đầu tiên tại miền Bắc đón đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết. Vào 70 năm trước, hàng trăm nghìn người con miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào đã tập kết tại các vùng Xuyên Mộc-Bà Rịa, Cao Lãnh-Đồng Tháp, Sông Đốc-Cà Mau... để lên tàu rời quê hương, tiến ra miền Bắc để học tập, rèn luyện.

Các tiết mục nghệ thuật tại cầu truyền hình 'Niềm tin và khát vọng'. Ảnh: Đình Minh.

Các tiết mục nghệ thuật tại cầu truyền hình 'Niềm tin và khát vọng'. Ảnh: Đình Minh.

Chương trình cầu truyền hình có 3 phần chính, trong đó, phần 1 có chủ đề ‘Đi vinh quang - Ở anh dũng’ là cuộc gặp gỡ với các nhân chứng về những lời nhắn gửi ngày chia tay...; phần II kể về ký ức một hành trình và sự đón tiếp nghĩa nặng tình sâu của đồng bào Thanh Hóa, thể hiện là một hậu phương lớn đón tiếp những người con miền Nam bằng cả trái tim; phần III là những thước phim về hành trình tiếp nối của những hạt giống đỏ cho ngày thống nhất và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Bà Phạm Thị Thiệu (áo hồng) và bà Phạm Thị Nhủ (thứ 2, từ phải sang) là những người tham gia đón đoàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc tại cảng Lạch Hới vào năm 1954. Ảnh: Đình Minh.

Bà Phạm Thị Thiệu (áo hồng) và bà Phạm Thị Nhủ (thứ 2, từ phải sang) là những người tham gia đón đoàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc tại cảng Lạch Hới vào năm 1954. Ảnh: Đình Minh.

Xen kẽ giữa các phóng sự và tiết mục nghệ thuật là phần giao lưu, trò chuyện với các nhân chứng lịch sử. Bà Phạm Thị Thiệu - người tham gia đón tiếp đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc cho biết: Năm xưa, khi tàu cập cảng Lạch Hới, người dân phải đi qua một chiếc cầu phao nhỏ làm bằng luồng, bằng tre bắc ở trên mặt nước.

Các cựu chiến binh, đoàn viên, học sinh và đông đảo nhân dân TP Sầm Sơn theo dõi cầu truyền hình trực tiếp.

Các cựu chiến binh, đoàn viên, học sinh và đông đảo nhân dân TP Sầm Sơn theo dõi cầu truyền hình trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Nhủ (trú TP Sầm Sơn) cho biết: Thời điểm đón đoàn miền Nam tập kết ra Bắc, bà vẫn nhớ mãi hình ảnh một người mẹ ở miền Nam giơ 2 ngón tay cùng lời nhắn gửi '2 năm má đợi, má chờ, chờ Bác Hồ về với miền Nam'. 'Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh một người mẹ ở miền Nam trao tặng gói đất màu đen cho anh bộ đội kèm lời nhắn rằng, đây là món quà quyện tình Nam Bắc, sẽ ngàn đời không quên', bà Nhủ nói.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-chuyen-tau-mang-nang-nghia-tinh-10289211.html