Những chuyến xe mang 'nhịp thở' Tổ quốc, lặng thầm sau đội hình diễu binh A80
Dù không xuất hiện trong đội hình diễu binh, diễu hành nhưng những chiến sĩ lái xe vẫn lặng lẽ bám vô lăng, bảo đảm an toàn, đưa từng khối quân bước vào đội hình diễu binh A80 đúng giờ, đúng địa điểm bằng cả trái tim và lòng tự hào…
3h40 ngày 2/9, những chiếc xe đặc chủng của Quân chủng Hải quân vừa "cập bến" tới đường Thanh Niên. Hai bên đường đã chật kín người dân thức trắng đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò và cả ánh đèn điện thoại rực sáng khiến không khí nơi đây trở nên rộn ràng, hừng hực khí thế.


Chiếc xe dừng bánh, Thiếu Tá Lê Văn Tuyến (Đội trưởng Đội xe hải đoàn 128 Hải quân) bước xuống, nhanh chóng chạy ra phía sau mở cốp lấy ghế cho bộ đội đem theo vào khu vực ngồi chờ trước giờ làm Lễ trong Quảng trường Ba Đình.
“Xe đón bộ đội của khối từ 1h đêm di chuyển từ sân bay Hòa Lạc về tới đây là gần 40km, trong suốt chặng đường đi chúng tôi háo hức lắm. Trong người rạo rực một niềm vui khó tả. Khi xe vào nội thành Hà Nội, nhìn thấy bà con ngồi chật kín hai bên đường, vỗ tay, reo hò cổ vũ, chúng tôi vui lắm. Mặc dù tôi chỉ làm nhiệm vụ đưa đón đồng đội trong đội hình khối về điểm tập kết, xe không đi ngang Lễ đài nhưng chở theo cả một khối quân danh dự như thế này cũng phải chỉnh chu từng vòng quay lốp bánh”, anh Tuyến cười, nói.

Thiếu Tá Lê Văn Tuyến (Đội trưởng Đội xe Hải đoàn 128 Hải quân). (Ảnh: Thanh Hà).
Phía sau anh Tuyến, các cán bộ, sĩ quan trong khối sĩ quan Hải quân vừa xuống xe đã bắt đầu xếp hàng, căng lại cầu vai, vuốt lại tay áo. Có người tranh thủ quay điện thoại selfie ghi khoảnh khắc “trước giờ G” trong tiếng cười râm ran. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trả bộ đội xuống di chuyển vào bên trong Quảng trường, trước khi di chuyển xe về nơi tập kết, anh Tuyến ngoảnh lại nói với đồng đội: “Anh em cố gắng đi đều, đẹp nhé. Tất cả cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nha”.
Theo chia sẻ của Thiếu tá Tuyến, hơn ba tháng huấn luyện phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2/9, anh ngày ngày chở bộ đội ra thao trường luyện tập, rồi đón về. Những hôm tổng hợp luyện, sơ duyệt rồi tổng duyệt, ngày nào anh cũng dõi theo từng bước chân của đồng đội. Được đưa đón anh em đến đúng điểm, đúng giờ, an toàn tuyệt đối cũng là cách mà các anh thực hiện nhiệm vụ và thể hiện tình cảm với đồng đội, góp phần vào thành công chung của các khối diễu binh.
Tham gia đảm bảo phương tiện vận chuyển cho lực lượng Hải quân đã ba lần (từ A70 ở Điện Biên, A50 - TP Hồ Chí Minh), lần này ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ A80, cảm xúc của anh Tuyến vẫn không hề thay đổi:“Mỗi kỳ đại lễ là một dấu ấn lịch sử, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì đời quân ngũ của mình đã được in dấu trên những chặng đường ấy”, anh nói.

Thiếu tá Vũ Văn Trường - lái xe Lữ đoàn đặc công 126, lái xe khối sĩ quan Hải quân. (Ảnh: Thanh Hà).
Cũng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phương tiện vận chuyển, đưa đón cán bộ, sĩ quan trong khối Hải quân, Thiếu tá Vũ Văn Trường - lái xe nữ đoàn đặc công 126 tiếp lời: “Trong đời quân ngũ, như vậy là đã quá vinh dự, tự hào rồi”.
A50, A70, rồi bây giờ là A80, cũng ba lần phục vụ diễu binh cấp quốc gia, anh Trường cho hay: Đây là ba cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời anh, nhất là kỳ A70, đường sá còn khó khăn, quãng đường xa, điều kiện di chuyển phức tạp. “Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng lần nào cũng là sự cố gắng hết mình, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Mình không chỉ chở người mà chở hình ảnh của quân đội, chở cả niềm tự hào của lực lượng vũ trang tới trái tim Thủ đô”, anh chia sẻ.

Thiếu tá Đới Văn Bình, cán bộ Trung tâm xử lý tin rađa - Bộ Tham mưu Hải quân, trong đội xe khối sĩ quan Hải quân. (Ảnh: Thanh Hà).
Mỗi ngày đưa đón khối sĩ quan Hải quân đi luyện tập, anh Trường và các anh em trong Đội xe luôn đặt yếu tố kỹ thuật và an toàn lên hàng đầu. “Công việc lái xe tưởng đơn giản nhưng không phải vậy. Phải giữ gìn sức khỏe, giữ sự tỉnh táo, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra".
Trong suy nghĩ của những người lính lái xe, nhiệm vụ lần này còn thiêng liêng hơn mọi chuyến công tác thường nhật. “Tôi biết ơn cha ông, những người đã đổ máu cho đất nước có ngày hôm nay. Vì vậy, mỗi khi xe lăn bánh, tôi luôn tự nhủ: phải vững tay lái, vững tinh thần, để không phụ lòng tin của đồng đội và của thế hệ đi trước,” Thiếu tá Vũ Văn Trường nói.


Khối sĩ quan Hải quân đã tới điểm tập kết di chuyển vào khu vực Quảng trường Ba Đình trong sự hò reo của người dân. (Ảnh: Thanh Hà).
Những chuyến xe quân sự, dù không vang nhịp trống diễu binh, nhưng cũng chở theo cả niềm tin. Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu ra Hà Nội, lần đầu bước vào đội hình nghi lễ cấp quốc gia. Trong suốt hành trình, những câu chuyện nhỏ, lời dặn dò, chia sẻ từ những người lính lái xe trở thành chỗ dựa tinh thần âm thầm, giúp anh em vững vàng hơn trước khi vào trận địa rèn luyện kỷ luật thép.
“Nhiệm vụ lần này không đơn thuần là đưa bộ đội tới điểm tập kết. Với chúng tôi, đó là sự tin tưởng là sợi dây nối hậu phương với hàng ngũ phía trước. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ kỹ thuật xe, sức khỏe con người cho đến từng lộ trình. Sáng nào cũng kiểm tra xe, vệ sinh sạch sẽ, không để một trục trặc nào làm gián đoạn hành trình”, Thiếu tá Đới Văn Bình, cán bộ Trung tâm xử lý tin rađa - Bộ Tham mưu Hải quân, trong đội xe khối sĩ quan Hải quân tiếp lời.


Chỉ còn ít giờ nữa, đoàn quân sẽ chính thức bước qua Quảng trường Ba Đình. Trước thời khắc thiêng liêng này, anh gửi gắm: “Tôi mong các đồng chí hôm nay sẽ vững vàng, hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài xin hãy dõi theo từng bước chân của các lực lượng vũ trang, để thấy được một Quân đội Nhân dân Việt Nam mạnh mẽ, kỷ luật, đoàn kết và đầy khí phách đang tiếp bước cha ông, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.