Hai thế hệ, một nhịp bước: Khoảnh khắc đẹp trên Quảng trường Ba Đình
Trong đội hình diễu binh, diễu hành trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, hình ảnh hai mẹ con chị Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quỳnh Hoa cùng sải bước trong Khối Phụ nữ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Hai mẹ con chị Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quỳnh Hoa cùng sải bước trong Khối Phụ nữ.
Không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, đó còn là biểu tượng cho tình yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ. “Được khoác trên mình màu áo đại diện cho phụ nữ cả nước, sải bước chân trên Quảng trường Ba Đình, nơi gắn liền với Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, là một cảm xúc thiêng liêng khó diễn tả. Tôi cảm nhận rõ từng bước chân không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là sự kết nối của hàng triệu trái tim phụ nữ cùng hướng về Tổ quốc thân yêu”, chị Thúy Hằng (sinh năm 1983, Khối Phụ nữ) chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Thúy Hằng vinh dự khi được tham dự đội hình diễu binh, diễu hành trong khối phụ nữ chào mừng Quốc khánh 2/9.
Khi được đi giữa lòng nhân dân, chị Thúy Hằng càng cảm nhận rõ tình cảm đặc biệt của người dân Thủ đô: “Có khi chỉ là ánh mắt của một cụ già, cái vẫy tay của một em nhỏ hay nụ cười động viên dọc tuyến phố, tất cả đều tiếp thêm cho chúng tôi nguồn năng lượng đặc biệt… Tôi nhớ có lần một phụ huynh đưa con nhỏ đến gần và nói: ‘Các cô đi đẹp quá, cháu nhà tôi cứ nhìn theo, sau này cũng muốn được tham gia’. Lời động viên giản dị ấy khiến tôi xúc động”.
Đằng sau những bước chân đều, đẹp là cả hành trình nỗ lực, chăm chỉ tập luyện. Có những hôm lịch tập bắt đầu từ nửa đêm, hai mẹ con phải dậy lúc 12 giờ, đội mưa gió, quần áo ướt sũng. Thế nhưng, sự động viên, sẻ chia của các chị em trong khối và sự quan tâm của Hội Phụ nữ đã giúp những khó khăn dường như nhẹ đi. Điều tiếp thêm sức mạnh lớn lao cho chị Hằng còn là những lời động viên từ con gái: “Mẹ ơi, được góp sức cho sự kiện trọng đại của đất nước là niềm vinh dự. Cả lớp con cũng theo dõi và tự hào khi biết con tham gia cùng mẹ”.
“Nghe con nói vậy, tôi nghẹn ngào, mọi vất vả đều tan biến. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng sải bước trong đội hình A80 mãi là ký ức thiêng liêng mà tôi trân trọng suốt đời”, chị Hằng bộc bạch.

Chị em rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, hân hoan chào mừng ngày hội lớn của non sông, đất nước. Ảnh: Lê Phú
Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5 tổ dân phố cụm Thượng Thanh (phường Bồ Đề), chị Hằng càng ý thức rõ trách nhiệm kết nối, đồng hành cùng chị em. Với chị sự kiện A80 không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam.
“Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, tôi muốn nhắn nhủ chị em hãy luôn tự tin, mạnh mẽ, giữ vững phẩm chất Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Dù ở cương vị nào, chúng ta đều có thể góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào sự phát triển cộng đồng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, chị Hằng gửi gắm.
Là con gái của chị Hằng, Nguyễn Quỳnh Hoa (sinh năm 2005, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Đây không chỉ là niềm hạnh phúc cá nhân, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ khẳng định tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và lòng yêu nước của phụ nữ Việt Nam”.
Quỳnh Hoa sẽ nhớ mãi khoảnh khắc được diễu hành trong tiếng reo hò cổ vũ của nhân dân: “Khi cùng mẹ sải bước trong đội hình, tôi thấy sự cổ vũ ấy càng thiêng liêng hơn. Đó là nguồn động lực để tôi và các chị em đi đều, đi đẹp, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”.

Cô sinh viên Nguyễn Quỳnh Hoa tự hào khi được đứng trong đội hình trong lễ diễu binh, diễu hành trọng đại.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Hoa trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm là lúc nghỉ giải lao, các khối cùng nhau hát vang bài ca về Tổ quốc. “Âm nhạc đã xua tan mệt mỏi, tiếp thêm nhiệt huyết. Nhìn mẹ cũng cất cao tiếng hát với niềm tự hào rạng rỡ, tôi xúc động. Hai mẹ con, hai thế hệ phụ nữ, cùng chung nhịp đập yêu nước, đó là minh chứng sống động cho sự tiếp nối truyền thống và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Việt Nam”.
Là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, Quỳnh Hoa ý thức rằng thế hệ trẻ hôm nay phải biết tiếp nối truyền thống cha anh, đồng thời chủ động hội nhập để đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra thế giới. “Phụ nữ hôm nay không chỉ giữ vai trò trong gia đình, mà còn khẳng định mình trong mọi lĩnh vực. Tôi muốn nhắn nhủ các bạn nữ trẻ: Hãy tin vào bản thân, sống có trách nhiệm và kỷ luật. Mỗi chúng ta đều có thể lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và nhân ái”, Quỳnh Hoa bày tỏ.
Trong sắc đỏ sao vàng rợp trời, hai mẹ con chị Hằng đã sải bước bằng tất cả niềm tự hào, mang theo thông điệp về sự đoàn kết, kỷ luật và lòng yêu nước của hàng triệu phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó chính là cách các thế hệ phụ nữ Việt Nam viết tiếp truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.