Những chuyến xe nghĩa tình từ Lâm Đồng hướng về vùng lũ
Từ ngày 8-15/10, 7 chuyến xe chở đầy yêu thương, với hàng trăm tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu từ Lâm Đồng đã khởi hành đi về miền Trung và miền Bắc, nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Tình nguyện viên chụp ảnh kỷ niệm trước khi khởi hành
Hưởng ứng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các mạnh thường quân, đơn vị và người dân Lâm Đồng đã cùng chung tay đóng góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai.
Đoàn thiện nguyện lần này gồm bà Đỗ Trương Phương Vân (phường Cam Ly – Đà Lạt) làm Trưởng đoàn; ông Phan Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phan Anh Dũng và ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Công ty vận tải Dũng Thảo Tâm cùng đảm nhiệm vai trò Phó đoàn, phụ trách điều phối vận chuyển và tổ chức hành trình.

Đoàn xe nối đuôi nhau băng qua những đoạn ngập, giữ vững tốc độ an toàn

Hành trình xuyên mưa gió, đoàn xe không ngừng tiến về phía trước
Theo thống kê, đoàn đã quyên góp được hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng hơn 200 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hỗ trợ ước trên 10 tỷ đồng. Tất cả được chuẩn bị chu đáo, phân loại, đóng gói cẩn thận và vận chuyển bằng 7 chuyến xe lớn, mang theo mong ước giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Những bàn tay nối nhau chuyển hàng, mang theo ấm áp của cao nguyên
Bà Đỗ Trương Phương Vân chia sẻ, những hình ảnh đồng bào oằn mình trong bão lũ khiến ai cũng day dứt và thôi thúc phải hành động. Với bà, mỗi chuyến xe là tấm lòng của người dân Lâm Đồng gửi gắm, là lời động viên chân thành để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đoàn thiện nguyện trao quà tại xã vùng lũ
Hành trình của đoàn trải dài qua nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ như Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Sơn La… nơi hàng nghìn hộ dân đang vật lộn giữa mất mát và thiếu thốn.
Ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Công ty vận tải Dũng Thảo Tâm cho biết, việc tổ chức vận chuyển hàng hóa đến các vùng này là một thử thách lớn, bởi thời tiết thất thường và đường sá phức tạp. “Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của người dân, mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhõm. Mỗi chuyến xe khởi hành là thêm một niềm hy vọng được gửi đi”, ông Dũng xúc động nói.

Hàng trăm suất nhu yếu phẩm được phát đến từng hộ

Niềm vui được nhân lên khi từng gói quà được trao tới tay người dân
Để bảo đảm an toàn, toàn bộ hàng hóa được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Đội ngũ tài xế và tình nguyện viên đều có kinh nghiệm đi vùng sâu, vùng xa, chủ động ứng phó với mưa gió, sạt lở. Dọc hành trình, đoàn liên tục cập nhật thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để hàng cứu trợ đến nơi an toàn, kịp thời.

Mọi người cùng nhau phân chia nhu yếu phẩm cho từng gia đình

Một tấm áo phao được trao đi, một nụ cười được giữ lại
Những chuyến xe nghĩa tình ấy mang theo cả vật chất lẫn tinh thần động viên dành cho người dân vùng lũ. Trong từng thùng hàng, bao gạo, gói sữa hay tấm áo phao là tấm lòng của người dân cao nguyên, là sự sẻ chia từ miền đất an lành hướng về những nơi đang gánh chịu mất mát.

Người dân vui vẻ ghi lại hình ảnh kỷ niệm bên đoàn cứu trợ
Bà Đỗ Trương Phương Vân bày tỏ, sau chuyến đi này, đoàn sẽ tiếp tục duy trì kết nối và mở rộng thêm nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác khi người dân vùng thiên tai cần giúp đỡ.
Với những người trong đoàn, mỗi chuyến xe rời bánh là một hành trình của yêu thương, nơi nghĩa tình của người Lâm Đồng được gửi về những vùng đất đang cần được sưởi ấm.