Những con đường nối tình quân dân
Những con đường bê tông khang trang vừa hoàn thiện không chỉ mang theo hy vọng về một cuộc sống ấm no, mà còn là nhịp cầu nối liền những trái tim, viết tiếp bản tình ca thắm thiết giữa quân và dân trong hành trình xây dựng quê hương.
Với mục tiêu đưa bộ đội về những địa bàn khó khăn nhất, năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 2.700 ngày công lao động, hoàn thành 2.800 m đường nông thôn tại các điểm khó: xóm Cốc Phja, xã Nguyễn Huệ; Nà Nằm, xã Hưng Đạo; Lũng Phầy, xã Hòa An.
Xuân này, tại xóm Cốc Phja, xã Nguyễn Huệ tuyến đường bê tông dài 1.000 m, rộng từ 1 - 1,2 m, dày 5 - 8 cm chính thức hoàn thiện. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần, mà là thành quả của hơn 900 ngày công lao động miệt mài của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng sự chung tay tích cực của các lực lượng và nhân dân địa phương. Nhiều phương tiện, dụng cụ được huy động tại chỗ như máy khoan, xe rùa, cuốc, xẻng, xà beng…, tạo nên không khí lao động khẩn trương, trách nhiệm, thấm đượm nghĩa tình quân dân. Trên công trường Cốc Phja những ngày ấy, không khí lao động luôn khẩn trương và đầy trách nhiệm. Những người lính trẻ dù lưng áo đẫm mồ hôi vẫn nở nụ cười tươi khi cùng bà con san gạt từng mét đường. Hình ảnh ấy đã biến mỗi mét bê tông thành một viên gạch hồng xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đường bê tông tại xóm Nà Nằm, xã Hưng Đạo.
Tiếp nối thành công từ công trình ở xóm Cốc Phja, lực lượng hành quân dã ngoại tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại xóm Nà Nằm, xã Hưng Đạo và xóm Lũng Phầy, xã Hòa An. Đây là những địa bàn có địa hình đặc thù, các hộ dân sinh sống rải rác trên các triền đồi cao, khiến việc đi lại cũng như vận chuyển vật liệu phục vụ làm đường gặp nhiều khó khăn. Giữa tiết trời mưa nắng thất thường, sự tham gia của 220 lượt người, cùng hàng chục xe máy, xe rùa và nhiều phương tiện, dụng cụ lao động, lực lượng quân đội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức thi công khẩn trương, hiệu quả. Nhờ đó, tuyến đường bê tông dài 1.500 m tại xóm Nà Nằm và 300 m tại xóm Lũng Phầy đã được hoàn thiện, góp phần rút ngắn khoảng cách từ thôn, bản đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường, người dân đi lại và tiếp cận các dịch vụ y tế, an sinh xã hội.
Trong nắng xuân dịu nhẹ, anh Lương Thình, người dân xóm Nà Nằm, xã Hưng Đạo chia sẻ: Mấy tháng trước, con đường này mỗi khi vào mùa khô hanh thì bụi mù, mưa xuống thì xói mòn, sạt lở và lầy lội. Khó đi bởi các hộ dân sinh sống rải rác trên các triền đồi. Tết năm nay đã có đường mới để đi, trẻ em không phải bước bộ vài cây số trời mưa để đi học. Tôi và người dân trong xã đều rất biết ơn. Con đường không chỉ mở lối đi lại thuận tiện mà còn mở ra niềm tin, hy vọng về một cuộc sống ổn định, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.
Men theo con đường dốc quanh co lên xóm Lũng Phầy, xã Hòa An mới thấy hết giá trị của những mét đường bê tông vừa được hoàn thiện. Xóm có 100% dân tộc Mông sinh sống, nằm chênh vênh nơi lưng chừng núi, đời sống còn nhiều khó khăn với 2 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Cách trung tâm xã gần 8 km, tuyến đường vào xóm dài gần 2 km, trong đó khoảng 1 km đoạn dốc cao đã được bê tông hóa, phần còn lại vẫn là đường đất hẹp, dốc quanh co. Vào mùa mưa, tuyến đường này thường xuyên lầy lội, trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt, học tập của con em và sản xuất của bà con. Cuộc sống của 49 hộ dân nơi đây vì thế luôn chịu nhiều thiệt thòi do giao thông cách trở.
Đứng trên đoạn đường mới khang trang rộng 2 m vừa được hoàn thiện, anh Lưu Văn Quý, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Lũng Phầy, xã Hòa An không giấu nổi sự xúc động: Người dân xóm Lũng Phầy rất vui và biết ơn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ ngày công lao động giúp xóm hoàn thành tuyến đường. Chúng tôi tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và sử dụng hiệu quả công trình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Theo anh Quý, tuyến đường bê tông mới không chỉ làm thay đổi diện mạo xóm mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành biểu tượng của tình quân - dân gắn bó, nghĩa tình, sẻ chia. Từ khi con đường được hoàn thiện, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, vận chuyển nông sản dễ dàng, nhất là các cháu học sinh đến trường an toàn, đỡ vất vả so với trước đây. Đối với xóm Lũng Phầy, một xóm còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.

Những con đường bê tông khang trang vừa hoàn thiện là nhịp cầu nối tình quân - dân ngày càng thắm thiết.
Điểm cốt lõi làm nên thành công của những chuyến hành quân dân vận không chỉ nằm ở những con số hay chiều dài tuyến đường, mà chính là việc củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Qua những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quân đội ngày càng được thắt chặt. Song song với việc giúp dân làm đường, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cho địa phương các biện pháp phát triển kinh tế, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo. Sự hiện diện của màu áo xanh trên các công trình nông thôn mới khẳng định vai trò của quân đội trong thời bình: luôn là điểm tựa vững chắc nhất của nhân dân.
Đại tá Dương Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại, giao thương, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương; đồng thời, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt “quân với dân như cá với nước”, đúng với phương châm hành động “ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”.
Xuân 2026 đang về, mang theo hơi thở ấm áp len lỏi qua các nẻo đường bê tông mới còn thơm mùi nắng. Mỗi bước chân người lính để lại nơi đây là một hạt mầm của sự tin yêu được gieo xuống, để rồi nảy nở thành sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi sắc thắm của hoa đào rừng rộ nở, những con đường nghĩa tình ấy sẽ còn ở lại, bền bỉ đồng hành cùng bản làng, bồi đắp niềm tin, hun đúc khát vọng vươn lên và làm sáng ngời hơn nữa hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-con-duong-noi-tinh-quan-dan-3185248.html











