Những con đường Tết ở Nha Trang
Những ngày cận Tết, Nha Trang có vài cơn mưa nhỏ. Mưa rây rây, mỏng như sương, đủ làm dịu cái nắng cuối năm và khiến lòng người chùng lại trong cảm giác bâng khuâng rất Tết.
Trên những chuyến xe vội vã trở về sum họp, mùa Xuân như đang theo từng giọt mưa mà đến gần hơn với phố biển.

Năm nay, các phường trên địa bàn Nha Trang đều cho phép bày bán hoa dọc theo nhiều tuyến đường, để thành phố khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ sắc màu. Chỉ còn ít ngày nữa là khép lại năm cũ, phố phường đã thực sự vào Xuân.
Từ những con đường ngoại ô như 2/4, 23/10, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành… đến các tuyến phố trung tâm Thích Quảng Đức, Lê Thành Phương, Yersin, Thái Nguyên, Hoàng Diệu, đâu đâu cũng ngập tràn hoa Tết. Những dải hoa nối tiếp nhau như những con suối sắc màu chảy qua lòng thành phố, mang theo hương thơm và niềm vui của ngày đoàn tụ.

Hoa cúc năm nay chủ yếu là cúc mâm xôi, không chỉ vàng rực mà còn xen lẫn nhiều gam màu khác, tạo nên những mảng sáng ấm áp giữa phố. Riêng cúc đại đóa chậu lớn không nhiều do ảnh hưởng của mưa lũ cuối năm. Một số loại hoa khác như hướng dương, mồng gà, hoa hồng chậu, thược dược, ớt cảnh… xuất hiện thưa thớt hơn, nhưng vẫn góp phần làm nên bức tranh Xuân phong phú.

Nhiều nhất vẫn là hoa vạn thọ. Dọc đường khu Võ Dõng, cách trung tâm Nha Trang khoảng năm cây số, vạn thọ tạo thành “chợ hoa” kéo dài như một con đường Xuân dẫn lối về làng. Với giá chỉ từ 25.000 đến 30.000 đồng một chậu, vạn thọ dễ dàng theo chân người mua về từng mái nhà, mang theo ước mong bình an, sung túc cho năm mới.
Hoa mai năm nay khá đa dạng, từ mai miền Nam, mai Bình Định đến mai Nha Trang. Mỗi cành mai mang theo vẻ đẹp rất riêng của mùa Xuân phương Nam - rực rỡ mà hiền hòa. Hoa đào từ các tỉnh phía Bắc cũng theo xe về phố biển, từ những chậu lớn đến những cành nhỏ cắm bình, đem theo chút se lạnh của miền xa. Bên cạnh đó, tuyết mai với sắc trắng tinh khôi được nhiều gia đình chọn lựa để trang trí, tạo nên vẻ thanh khiết cho không gian ngày Tết.

Như mọi năm, khu vực trước trường Thái Nguyên, ngay công viên Ngô Gia Tự, Nha Trang vẫn là phố lồng đèn. Phố lồng đèn năm con ngựa có nhiều mẫu mới, thu hút người tìm đến.
Năm nay, Hội Hoa Xuân tại Công viên Yến Phi được tổ chức với chủ đề “Mùa Xuân và Đại dương”. Không gian hội hoa gây ấn tượng với hình tượng chiến mã đang chồm lên giữa quảng trường, cùng các tiểu cảnh mang hơi thở biển như cá ngựa, san hô, ngọc trai. Một mùa Xuân vừa rực rỡ sắc hoa, vừa đậm dấu ấn của thành phố biển.
Đặc biệt, phường Nam Nha Trang - phường mới thành lập – cũng tổ chức Hội Hoa Xuân trên đường Thích Quảng Đức (sân bóng Phước Long). Ở đó, những chú ngựa vàng, giàn bầu giàn mướp, ụ rơm và thảm hoa được bày trí theo phong cách làng quê truyền thống, tạo nên một không gian Tết ấm áp.

Những con đường hoa Tết ở Nha Trang không chỉ là nơi mua bán hoa, mà còn là nơi mùa Xuân dừng lại thật lâu trong lòng phố. Giữa sắc hoa và tiếng cười, người ta chợt nhận ra: Tết không chỉ đến từ lịch ngày tháng, mà đến từ sự ấm áp lan tỏa trên từng con đường, trong từng ánh mắt, và trong niềm hân hoan của một thành phố đang bước vào mùa đoàn viên.













