Những con phố đẹp nhất Hà Nội tan hoang sau bão số 3

Được mệnh danh là con phố đẹp nhất Hà Nội, sau bão số 3, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trấn Vũ chỉ còn những cây cổ thụ bật gốc, phố phường xơ xác, tan hoang.

Đêm 7/9, sau khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12 đã để lại khung cảnh tan hoang. Biển quảng cáo, cột điện, cây cối, tôn nằm la liệt trên đường, nhiều xe cộ bị đè nát.

Phố Phan Đình Phùng giờ chỉ còn cảnh tan hoang, đổ gãy

Phố Phan Đình Phùng giờ chỉ còn cảnh tan hoang, đổ gãy

Sáng ngày 8/9, tại con phố Phan Đình Phùng, Trấn Vũ, Hoàng Diệu... được mệnh danh là những con phố đẹp nhất của Hà Nội giờ đây chỉ còn sự hoang tàn bởi những cây cổ thụ cả trăm năm buổi bật gốc, gãy đổ nằm chắn ngang đường.

Những cổ thụ không chịu nổi gió bão gãy ngang thân tại trước số nhà 40 phố Phan Đình Phùng

Những cổ thụ không chịu nổi gió bão gãy ngang thân tại trước số nhà 40 phố Phan Đình Phùng

Một cây cổ thụ bật gốc trước số nhà 54 phố Phan Đình PHùng

Một cây cổ thụ bật gốc trước số nhà 54 phố Phan Đình PHùng

Trong sân nhà thờ Cửa Bắc, nhiều cây xanh cũng gãy đổ

Trong sân nhà thờ Cửa Bắc, nhiều cây xanh cũng gãy đổ

Ngã tư Nguyễn Biểu- Hoàng Diệu- Phan Đình Phùng cây xanh đổ gãy, đường Hoàng Diệu chỉ còn 1 làn xe có thể lưu thông được

Ngã tư Nguyễn Biểu- Hoàng Diệu- Phan Đình Phùng cây xanh đổ gãy, đường Hoàng Diệu chỉ còn 1 làn xe có thể lưu thông được

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân tham gia giao thông tại ngã tư Phan Đình Phùng- Hoàng Diệu- Nguyễn Biểu

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân tham gia giao thông tại ngã tư Phan Đình Phùng- Hoàng Diệu- Nguyễn Biểu

Công nhân Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội dọn cây đổ gãy tại phố Phan Đình Phùng

Công nhân Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội dọn cây đổ gãy tại phố Phan Đình Phùng

Những cây cổ thụ bật gốc công nhân rất vất vả để cưa thân cây thành từng đoạn

Những cây cổ thụ bật gốc công nhân rất vất vả để cưa thân cây thành từng đoạn

Cột điện và cây xanh đổ gãy ở Ngõ Châu Long

Cột điện và cây xanh đổ gãy ở Ngõ Châu Long

Phố Trấn Vũ đường được rào chắn do cây xanh bật gốc, đổ gãy

Phố Trấn Vũ đường được rào chắn do cây xanh bật gốc, đổ gãy

Vườn hoa Trấn Vũ cây Vú Sữa không chịu được sức gió cấp 10 giật cấp 12 của bão số 3

Vườn hoa Trấn Vũ cây Vú Sữa không chịu được sức gió cấp 10 giật cấp 12 của bão số 3

Cây xanh đổ đè lên hệ thống đường điện hạ áp và dây viễn thông tại phố Trấn Vũ

Cây xanh đổ đè lên hệ thống đường điện hạ áp và dây viễn thông tại phố Trấn Vũ

Công nhân môi trường dọn dẹp sau bão tại phố Đặng Dung

Công nhân môi trường dọn dẹp sau bão tại phố Đặng Dung

Sau bão cuộc sống trở lại bình thường, thói quen ngồi vỉa hè ăn sáng của người dân sống tại Hà Nội dường như không vì cây đổ gãy, môi trường chưa được dọn dẹp sạch sẽ mà thay đổi.

Sau bão cuộc sống trở lại bình thường, thói quen ngồi vỉa hè ăn sáng của người dân sống tại Hà Nội dường như không vì cây đổ gãy, môi trường chưa được dọn dẹp sạch sẽ mà thay đổi.

Những thiệt hại sau bão số 3 chưa thể thống kê hết, tuy nhiên với nhiều cây cổ thụ đổ gãy trên hàng loạt tuyến phố của Hà Nội sẽ khiến không gian xanh của Hà Nội ảnh hưởng, Hà Nội sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể trả lại được không gian xanh đó. Đây là điều mất mát và nuối tiếc rất lớn đối với người dân sinh sống ở Hà Nội và những người yêu vẻ đẹp cổ kính, hàng cây cổ thụ xanh mát góp phần làm lên "tên, tuổi" của thủ đô Hà Nội: Xanh- sạch- đẹp.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-con-pho-dep-nhat-ha-noi-tan-hoang-sau-bao-so-3-344196.html