Những cử tri đặc biệt
Những ngày này, không khí chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các địa phương trong tỉnh diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ những cử tri cao tuổi đã nhiều lần tham gia bầu cử đến lớp cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu, tất cả đều chung niềm phấn khởi, kỳ vọng và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Hơn 10 lần được bỏ “lá phiếu quyền lực”
Tại các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Từ việc niêm yết danh sách cử tri, thông tin về ứng cử viên đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu đều được thực hiện đồng bộ. Không khí háo hức hiện rõ trong từng khu dân cư, từ các cụ cao niên đến những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu.

Ông Đào Trọng Kha (đội mũ) 89 tuổi, có 65 năm tuổi Đảng trao đổi với ông Tống Văn Đồng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Hà 2, phường Minh Xuân về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Ở tuổi 109, cụ bà Lê Thị Thịnh, thôn Mắt Rồng, xã Bình Ca vẫn minh mẫn, xúc động chờ đến ngày được cầm trên tay lá phiếu bầu cử. Cụ là cử tri nhiều tuổi nhất của xã và là một trong những cử tri được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Cụ bảo, cụ không còn nhớ mình được đi bỏ phiếu bầu cử bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần tham gia đều hồi hộp, phấn khởi nên phải chuẩn bị quần áo đẹp nhất để đi sớm bỏ lá phiếu của mình. Cụ kể: “Thời tôi thanh niên đất nước còn nghèo lắm! nay đất nước, quê hương sung túc, nhà nhà ấm no thế này, tôi mừng lắm!”.
Đối với ông Đào Trọng Kha, tổ dân phố Tân Hà 2, phường Minh Xuân, những ngày gần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, ông lại bận rộn hơn vì ngoài việc nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên thì với tư cách đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng ông còn tích cực tuyên truyền người dân trong tổ về: Tầm quan trọng của lá phiếu bầu, thời gian bầu cử, cách tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên… Ông Kha cho biết: “Là đảng viên 65 tuổi Đảng và hơn 10 lần trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử, hơn ai hết tôi ý thức được lá phiếu bầu quan trọng như thế nào. Tôi luôn công bằng nhìn nhận từng ứng cử viên để lá phiếu của tôi phát huy hiệu quả cao nhất. Vì mỗi lá phiếu được bỏ ứng cử viên là đã trao niềm tin và kỳ vọng về ứng cử viên đó góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, đời sống người dân ngày một tốt hơn”.
Cụ Hoàng Thị Tam, thôn Trung Thành, xã Khuôn Lùng năm nay đã 90 tuổi nhưng còn minh mẫn, đi lại tốt. Cụ cho biết, dù không còn nhớ rõ lần đầu tiên đi bầu cử là khi nào, nhưng mỗi kỳ bầu cử đến, cụ đều mong chờ. “Tôi vui lắm, cảm động lắm khi Nhà nước, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện để người già như tôi được đi bầu cử”, cụ Tam nói. Với cụ, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, là sự gắn bó suốt đời với những đổi thay của quê hương, đất nước. Cụ bảo sẽ lựa chọn những người xứng đáng để gửi gắm niềm tin.
Trách nhiệm cao với lá phiếu

Cử tri Hoàng Thị Khuyên và Hoàng Thị Tiếp, thôn Cây Gạo, xã Hồng Sơn lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên.
Lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân bỏ lá phiếu “quyền lực” khi tròn 18 tuổi, Trần Tuấn Hưng, thôn phố Lang Quán, xã Yên Sơn chia sẻ: “Là công dân thuộc thế hệ Z, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Với em, đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước. Em kỳ vọng các đại biểu được nhân dân tín nhiệm sẽ thực sự là những người có tâm - có tầm - có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Em mong các đại biểu sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân, đặc biệt là tiếng nói của thanh niên, để những chính sách ban hành ngày càng sát thực tiễn hơn, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến.
Hồi hộp và tự hào, Hà Bùi Duy An, học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Minh chia sẻ: Dấu mốc tuổi 18 là ngày 15-3 này em được thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Em đã đọc tiểu sử và chương trình hành động của các ứng viên để lựa chọn ra ứng viên em đặt nhiều kỳ vọng. Em nghĩ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là những người quyết định nhiều quyết sách lớn nên em phải có trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình.
Đối với cô gái Hoàng Thị Khuyên, 23 tuổi, thôn Cây Gạo, xã Hồng Sơn thì lần đầu tiên được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiều xúc động và kỳ vọng. Khuyên bảo, “Em mong các đại biểu được bầu sẽ phát huy được tài năng để đất nước, tỉnh phát triển ổn định, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên, đặc biệt là lao động nữ ở vùng nông thôn để lao động nữ ở các vùng quê không phải “ly hương” mà vẫn có việc làm, đảm bảo cuộc sống. Vì thế đối với em, đi bầu không phải là hình thức mà là hành động thể hiện chính kiến. Trước khi tham gia bầu cử, em chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, chương trình hành động, quá trình công tác và những đóng góp cụ thể của từng người. Em tin rằng một lá phiếu có trách nhiệm là lá phiếu được lựa chọn trên cơ sở hiểu biết và cân nhắc kỹ lưỡng”.
Từ những cử tri cao tuổi đã trải qua nhiều kỳ bầu cử đến lớp cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu, tất cả đều chung niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Chính sự tham gia tích cực, trách nhiệm của những cử tri “đặc biệt” ấy góp phần làm nên ý nghĩa và thành công của ngày hội lớn của toàn dân.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202603/nhung-cu-tri-dac-biet-32236c1/











