Những cử tri đặc biệt ở bệnh viện Bạch Mai

Sáng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), một trong những cơ sở y tế lớn nhất cả nước diễn ra một khung cảnh rất đặc biệt. Không phải những hàng cử tri xếp hàng trước nhà văn hóa hay khu dân cư quen thuộc mà là những bệnh nhân trong bộ quần áo bệnh viện, có người ngồi xe lăn, có người đang điều trị nhưng tất cả đều hướng về thùng phiếu với sự trang nghiêm và xúc động.

Bảo đảm quyền công dân cho những cử tri nơi giường bệnh

Ngay từ 6 giờ 30 phút sáng, khi nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu bước vào ngày hội bầu cử, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã dự khai mạc và kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động Bệnh viện Bạch Mai. Đây là điểm bỏ phiếu đặc biệt dành cho các bệnh nhân đang điều trị và người nhà bệnh nhân không có điều kiện trở về địa phương để thực hiện quyền công dân của mình.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: Ngày bầu cử là ngày hội lớn của đất nước và của toàn dân, ngày để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Với nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, việc trở về quê hương để tham gia bầu cử là điều không thể.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động Bệnh viện Bạch Mai vào sáng ngày bầu cử - Ảnh AV

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động Bệnh viện Bạch Mai vào sáng ngày bầu cử - Ảnh AV

“Trong ngày hội của đất nước và của toàn dân, nhiều bà con đang điều trị tại bệnh viện không thể trở về quê hương để thực hiện quyền bầu cử. Thành phố và chính quyền địa phương rất chia sẻ với những khó khăn, vất vả đó. Vì vậy, việc tổ chức các điểm bỏ phiếu lưu động ngay tại bệnh viện là giải pháp thiết thực để bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình,” Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Theo đại diện chính quyền phường Kim Liên, địa bàn nơi Bệnh viện Bạch Mai đóng trụ sở hiện có hàng nghìn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang lưu trú, điều trị tại đây. Trong ngày bầu cử, tổ bầu cử đã phối hợp chặt chẽ với bệnh viện để lập danh sách cử tri là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân, đồng thời bố trí các thùng phiếu lưu động đến từng khoa phòng để bảo đảm mọi cử tri đều có thể tham gia bỏ phiếu thuận lợi, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu thăm hỏi, động viên cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 - Ảnh AV

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu thăm hỏi, động viên cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 - Ảnh AV

Sau lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trực tiếp thăm hỏi, động viên một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ông chúc các bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe, vượt qua giai đoạn điều trị khó khăn để trở về với gia đình, quê hương trong niềm vui và sự sum vầy.

Những lá phiếu thiêng liêng

Trong hội trường nơi đặt điểm bỏ phiếu, không khí ngày bầu cử mang một sắc thái rất riêng. Dòng chữ “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” nổi bật trên nền xanh trang trọng.

Các tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y bác sĩ để hỗ trợ bệnh nhân di chuyển và thực hiện các thủ tục cần thiết. Từng lá phiếu được trao tận tay cử tri, bảo đảm mọi người đều có thể thực hiện quyền công dân của mình một cách thuận lợi và chu đáo.

Cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn để thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động - Ảnh AV

Cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn để thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động - Ảnh AV

Anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1983, quê xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La), hiện đang điều trị bệnh xương khớp tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngồi trên xe lăn, anh được các điều dưỡng hỗ trợ đến tận điểm bỏ phiếu. Anh Tuyên chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bỏ phiếu ngay tại bệnh viện. Khi được các điều dưỡng hỗ trợ đẩy xe lăn xuống tận điểm bỏ phiếu, tôi cảm nhận rõ không khí trang nghiêm nhưng cũng rất ấm áp. Dù đang điều trị bệnh nhưng tôi vẫn được tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân của mình như mọi người.”

Người đàn ông quê Sơn La cho biết, khi cầm lá phiếu trên tay, anh không giấu được sự xúc động. “Tôi thấy đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước. Điều đó khiến tôi rất trân trọng sự quan tâm của các y bác sĩ cũng như ban tổ chức,” anh nói.

Không chỉ anh Tuyên, nhiều bệnh nhân khác cũng được hỗ trợ để tham gia bầu cử. Có người vừa kết thúc ca điều trị, vẫn còn đeo khẩu trang và mặc bộ quần áo bệnh viện màu xanh. Có người được người thân hoặc điều dưỡng dìu đi từng bước. Nhưng khi đến trước hòm phiếu, ai nấy đều thể hiện sự nghiêm túc và trân trọng đối với lá phiếu của mình.

Chị Vũ Thị Hoài, quê Bắc Kạn, đang chăm sóc người thân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ rằng những ngày qua chị ở lại bệnh viện nên nghĩ mình sẽ không thể về quê tham gia bầu cử như mọi kỳ bầu cử. Tuy nhiên, khi được cán bộ và nhân viên bệnh viện thông báo về việc tổ chức điểm bỏ phiếu lưu động ngay tại bệnh viện, chị rất bất ngờ và xúc động. “Được trực tiếp thực hiện quyền công dân ngay tại nơi đang chăm sóc người thân khiến tôi cảm thấy rất ý nghĩa và ấm lòng. Dù ở hoàn cảnh nào, mỗi người dân vẫn được tạo điều kiện để tham gia vào những việc chung của đất nước,” chị Hoài chia sẻ.

Cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động - Ảnh PV

Cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động - Ảnh PV

Ở khu vực phát phiếu, các thành viên tổ bầu cử làm việc khẩn trương và cẩn trọng. Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, từng lá phiếu được phát đúng quy định. Những tấm bảng nhỏ “Bàn phát phiếu”, “Bàn đóng dấu đã bỏ phiếu” được đặt ngay ngắn, tạo nên quy trình bầu cử rõ ràng và minh bạch.

Không khí ngày bầu cử tại bệnh viện vì thế mang một sắc thái rất riêng trang nghiêm nhưng ấm áp và đầy xúc động. Trong không gian vốn quen với tiếng máy theo dõi sức khỏe và những bước chân vội vã của y bác sĩ, hôm nay còn vang lên một nhịp điệu khác: nhịp điệu của quyền công dân và trách nhiệm với Tổ quốc.

Giữa những bộ quần áo bệnh viện và những chiếc xe lăn lặng lẽ, từng lá phiếu vẫn được trân trọng bỏ vào hòm phiếu đỏ thắm. Khoảnh khắc ấy cho thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi công dân vẫn được tạo điều kiện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của chính quyền và các đơn vị liên quan đã giúp không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn của đất nước, cũng như trên hành trình của cuộc sống, dù có thể vẫn còn nhiều vất vả, gian nan.

Bottom of Form

Anh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-cu-tri-dac-biet-o-benh-vien-bach-mai-738646.html