Những cung đường hoa Tây Bắc

Mỗi độ cuối Thu, đầu Ðông, trong cái se se lạnh của đất trời đan cài trong ánh nắng dịu ngọt, Tây Bắc trở nên đẹp quyến rũ với sắc màu của nhiều loài hoa. Giữa thiên nhiên Tây Bắc, những vạt hoa bình dị bung nở, khoe sắc nơi núi đồi, khe suối như sự kết tinh của đất trời, thiên nhiên giao hòa. Những sắc màu ấy đã gợi thương nhớ, làm mê đắm bao bước chân du khách tìm đến với những bản làng Tây Bắc.

Hoa cải trắng nở rộ khắp triền đồi tạo nên vẻ đẹp mơ màng của núi rừng Mộc Châu. Ảnh: Thanh Thuận

Hoa cải trắng nở rộ khắp triền đồi tạo nên vẻ đẹp mơ màng của núi rừng Mộc Châu. Ảnh: Thanh Thuận

Thiên đường hoa cải trắng Mộc Châu

Mộc Châu được mệnh danh là “thảo nguyên xinh đẹp” của Sơn La. Mùa nào của Mộc Châu cũng có những nét riêng khiến cho người ta lưu luyến. Tháng 11, không khí tại Mộc Châu chuyển sang se lạnh, bắt đầu bước vào mùa Ðông. Tháng 11 cũng là thời điểm hoa cải trắng nở rộ tại Mộc Châu. Loài hoa này bắt đầu nở từ cuối tháng 10 kéo dài đến cuối tháng 12, nhưng thời điểm hoa nở đẹp nhất chính là tháng 11.

Hoa cải trắng được trồng ở các xã trong huyện Mộc Châu nhưng tập trung nhiều nhất ở bản Pa Phách, thung lũng Nà Ka (thị trấn Nông trường Mộc Châu), rừng thông bản Áng. Cải trắng được trồng kín cả những quả đồi, kéo dài từ thung lũng này đến chân núi nọ, thậm chí cả những con suối, bờ mương cũng thấy hoa cải trắng.

Những ngày này, Mộc Châu như được khoác lên mình bộ áo mới. Những cánh đồng cải trắng bạt ngàn như làm bừng sáng không gian núi rừng. Hương hoa cải thơm thoang thoảng trong gió thu hút bướm, ong tìm tới hút mật.

Trước đây, cải trắng được người dân Mộc Châu trồng để lấy rau xanh ăn, hoặc lấy hạt để bán cho các cơ sở ép dầu. Ngày nay, nắm bắt được nhu cầu của khách du lịch, cải trắng được trồng nhiều hơn, mở rộng hơn để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh. Vào sáng sớm hoặc chiều tối, Mộc Châu thường có sương mờ. Những cánh đồng hoa cải trắng trong sương càng đẹp mơ màng.

Cánh đồng hoa cải trắng là nơi lý tưởng cho các bạn trẻ, hay những cặp đôi có được không gian chụp ảnh lãng mạn. Cùng với đó, các bạn trẻ còn có cơ hội khám phá đời sống văn hóa, ẩm thực của đồng bào các dân tộc nơi đây. Trong thời tiết se lạnh của Mộc Châu, không gì thích hợp hơn sau những giờ phút lang thang trên các triền đồi, bờ suối chụp ảnh là được nhấp chén rượu ngô cay nồng, thưởng thức một mâm cơm nóng hổi những món ăn của người dân bản địa để thấy yêu hơn bản làng nhỏ vùng cao.

Vẻ đẹp mong manh của tam giác mạch Hà Giang

Những ngày này, đến Hà Giang, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những cánh đồng hoa tam giác mạch ngay ven đường, trên lưng chừng núi đá hay các sườn đồi đều phủ kín hoa tam giác mạch. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vẻ đẹp mong manh của hoa tam giác mạch khiến trái tim bao người mê mẩn. Họ rủ nhau thực hiện những chuyến đi đến miền cao nguyên đá, đắm mình trong không gian bao la với sắc trắng, hồng của hoa tam giác mạch.

Tam giác mạch được người dân tộc Mông trồng tự phát vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, sau khi đã thu hoạch ngô. Với họ, loài cây này rất hữu dụng, vừa có thể dùng làm thực phẩm để chế biến món ăn, nấu rượu, thân cây sau khi ra hoa còn để dùng cho trâu bò ăn.

Những năm gần đây, tam giác mạch được tỉnh Hà Giang chú trọng phát triển trên diện rộng, nhằm tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách gần xa đến với đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc này. Tam giác mạch có khi được trồng bạt ngàn trên cánh đồng, khi mọc chênh vênh trên những nương rẫy, khi lại lấp mình trong kẽ đá. Khi tam giác mạch bung nở, màu hồng tím của hoa nhuộm thắm cả sườn đồi. Những cây hoa nhỏ bé, mong manh đã khiến cho cả vùng núi đá thêm phần duyên dáng, mềm mại, tô điểm cho cao nguyên đá thêm phần quyến rũ.

Du khách thích thú chụp ảnh giữa cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang (ảnh chụp trước thời điểm dịch bùng phát). Ảnh: Thanh Thuận

Du khách thích thú chụp ảnh giữa cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang (ảnh chụp trước thời điểm dịch bùng phát). Ảnh: Thanh Thuận

Tam giác mạch nở vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 nhưng tháng 11 là thời điểm hoa đẹp nhất. Lúc này, hoa chuyển từ màu hồng nhạt sang hồng đậm. Một số điểm được nhiều khách check-in với hoa nhất là khu vực xung quanh nhà của Pao (xã Sủng Là), xã Phố Cáo, xã Lũng Táo, xã Đồng Văn, con đường đến cột cờ Lũng Cú.... Giữa thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng, sắc hoa phủ kín một vùng khiến du khách như lạc vào chốn thần tiên cổ tích.

Sắc vàng của hoa dã quỳ

Tháng 11 cũng là thời điểm hoa dã quỳ nở rộ trên nhiều tỉnh của vùng Tây Bắc. Dã quỳ là một loài hoa dại, thường mọc thành bụi ở những nơi hoang sơ, ít người biết đến nhưng có sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Đến mùa Ðông, những bông hoa dã quỳ nở rộ, khoe sắc như dệt lên một tấm thảm vàng rực. Trên các ngọn núi, sườn đồi, những cung đường đèo dốc hay các thung sâu, hoa dã quỳ nhuộm một màu vàng rực, như nét chấm phá độc đáo của thiên nhiên, xua đi không khí lạnh giá những ngày đông nơi vùng cao, biên giới.

Sắc vàng của dã quỳ cũng làm cho con đường nơi núi rừng Tây Bắc trở nên rực rỡ, tô điểm thêm cho những cung đường thêm phần quyến rũ, tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn trên khắp nẻo Tây Bắc.

Hiện nay, nhiều người đã biết đến và yêu thích vẻ đẹp của hoa dã quỳ, đặc biệt là các bạn trẻ thích “phượt”. Họ tìm đến những nơi có hoa dã quỳ để ghi lại cho mình, cho bạn bè những khoảnh khắc ấn tượng. Giữa núi rừng Tây Bắc, sự xuất hiện của những thảm hoa dã quỳ ôm lấy những con đường quanh co khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.

Hoa dã quỳ đẹp nhất Tây Bắc tập trung ở một số nơi như Mường La, Mộc Châu (Sơn La), Phong Thổ, Mường Tè (Lai Châu), đặc biệt là ở Điện Biên, hoa dã quỳ mọc nhiều ở trục đường 279 đi các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Mường Nhé, hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh), xã Pa Thơm, xã Na Ư (huyện Điện Biên), đèo Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông)...

Hoa dã quỳ có thời gian nở ngắn hơn các loài hoa dại khác nên để ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất, bạn hãy đến với Tây Bắc trong khoảng tháng 11 này để kịp chiêm ngưỡng sắc vàng lãng mạn của loài hoa này nhé. Không gian rực rỡ giữa mùa đông nơi núi rừng chắc hẳn sẽ mang lại cho bạn những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp về loài hoa vàng rực của Tây Bắc.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-cung-duong-hoa-tay-bac-post445522.html