Những đảng viên Binh nhì ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới
Dưới cái nắng gay gắt của mùa Hè miền Trung, trên thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế, từng bước chân mạnh mẽ, từng tiếng hô vang dội như ngân lên bản hùng ca rực lửa của tuổi trẻ. Nơi hàng quân nghiêm trang ấy, không chỉ có những chiến sĩ mới ngày đêm tôi luyện trong kỷ luật thép, mà còn sáng lên hình ảnh của những đảng viên trẻ mang quân hàm Binh nhì đang kiên cường khẳng định mình bằng nghị lực, khát vọng và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Chiến sĩ Lê Quang Huy (ngoài cùng, bên phải) trao đổi với chiến sĩ mới trong giờ giải lao trên thao trường. Ảnh: Võ Tiến
Trong hàng quân đang huấn luyện trên thao trường, nổi bật là chiến sĩ Lê Quang Huy, Tiểu đội 13, Trung đội 4, Đại đội Huấn luyện: Nước da rám nắng, dáng người rắn rỏi, vai áo đẫm mồ hôi, ánh mắt ánh lên sự kiên định và tập trung cao độ, một sự chững chạc ở tuổi 21. Sinh ra và lớn lên tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, vùng đất biên cương in hằn dấu chân người lính quân hàm xanh qua từng triền núi, Lê Quang Huy là người dân tộc Pa Cô, mang trong mình tình cảm sâu đậm với BĐBP. “Tôi luôn ngưỡng mộ các chú, các anh Biên phòng. Họ không chỉ giữ gìn biên cương, mà còn là chỗ dựa tin cậy của bà con bản làng. Tôi mong một ngày được trở thành người lính như thế” - chiến sĩ Lê Quang Huy chia sẻ.
Để thực hiện ước mơ đó, năm 2024, Lê Quang Huy đạt 25 điểm khi dự thi vào Trường Sĩ quan Chính trị, chỉ thiếu đôi chút để chạm ngõ ước mơ. Không nản chí, chàng trai trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chọn con đường rèn luyện thực tế để tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng. Là đảng viên trẻ được kết nạp trước khi nhập ngũ, Lê Quang Huy luôn xác định rõ vai trò tiên phong, gương mẫu. Trên thao trường, em đi đầu trong mọi nội dung huấn luyện; trong sinh hoạt, luôn nêu gương, kỷ luật nghiêm túc, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội.
“Là đảng viên, tôi phải càng cố gắng rèn luyện, học tập. Mỗi buổi tập, mỗi nhiệm vụ là bước chuẩn bị cho hành trình dài phía trước. Tôi sẽ tiếp tục ôn luyện để thi lại, với hy vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội ngay chính trên quê hương mình” - Lê Quang Huy chia sẻ, ánh mắt ngời sáng quyết tâm.
Ngoài giờ huấn luyện, Lê Quang Huy thường kể cho đồng đội nghe những câu chuyện truyền cảm hứng như: Lý tưởng sống, hình ảnh cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ; hành trình thi trượt đại học rồi kiên định tiếp tục theo đuổi giấc mơ quân ngũ... Từ đó, em trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều chiến sĩ trẻ còn bỡ ngỡ, loay hoay trong việc định hướng tương lai.
Trung úy Lò Văn Duy, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động nhận xét: “Chiến sĩ Lê Quang Huy là tấm gương sáng. Em không chỉ gương mẫu, trách nhiệm cao, mà còn truyền cảm hứng cho đồng đội bằng chính câu chuyện và thái độ sống tích cực của mình”.
Khác với chiến sĩ Lê Quang Huy, chiến sĩ Lê Văn Sang, Tiểu đội 4, Trung đội 1 lại bước vào quân ngũ với một hành trình rất đặc biệt. Sinh năm 2002, quê ở xã Phú Gia, huyện Phú Vang, Lê Văn Sang từng học ngành cơ điện tử tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và đã có công việc ổn định với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng. Là trụ cột chính trong gia đình có 4 anh chị em, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của Lê Văn Sang từng khiến nhiều người bất ngờ.
“Ba mẹ lúc đầu cũng lo lắng, bởi em là lao động chính trong nhà, lại đang có công việc ổn định. Nhưng khi thấy em quyết tâm, ba mẹ cũng dần hiểu và ủng hộ. Em nghĩ, cuộc sống cần sự ổn định, nhưng cũng cần lý tưởng, cần dấn thân. Nhập ngũ không chỉ là một nghĩa vụ mà với em, đó là một cách để được trưởng thành, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, để học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và với Tổ quốc" - Lê Văn Sang tâm sự.

Chiến sĩ Lê Văn Sang (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn đồng đội gấp chăn màn. Ảnh: Võ Tiến
Là đảng viên trẻ, Lê Văn Sang luôn nhận thức rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác. Ngay từ những ngày đầu huấn luyện, Lê Văn Sang luôn xung phong đi đầu trong các nội dung huấn luyện, tích cực tham gia hoạt động của chi đoàn, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng đội.
Chiến sĩ Chế Duy Anh, cùng tiểu đội với chiến sĩ Lê Văn Sang chia sẻ: “Đồng chí Sang như một “bác sĩ tâm lý” trong tiểu đội. Mỗi khi anh em gặp khó khăn về tâm lý, sinh hoạt, hay trong quá trình huấn luyện, đều có thể tìm đến đồng chí để tâm sự, chia sẻ. Đồng chí luôn lắng nghe, động viên và giúp anh em tháo gỡ vấn đề một cách chân thành, trách nhiệm. Nhờ có đồng chí, anh em trong tiểu đội thêm đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng ngày”.
Năm 2025, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế tiếp nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới. Điểm nổi bật trong số này là các đảng viên trẻ được kết nạp trước khi nhập ngũ, những hạt nhân tiên phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, những đảng viên trẻ còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm trở thành “ngọn cờ đầu”, góp phần quan trọng vào việc ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin, xây dựng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm trong toàn đơn vị.
Trên thao trường đỏ lửa, hình ảnh những đảng viên mang quân hàm Binh nhì vẫn đang lặng thầm lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng và giữ vững lý tưởng. Họ như những “mầm xanh” đang từng ngày vun đắp cho hình ảnh cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời đại mới để niềm tin vào Đảng, vào lý tưởng sống tốt đẹp mãi mãi được thắp sáng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Trung tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu chiến sĩ mới về đơn vị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã xác định rõ đặc điểm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, toàn diện. Đặc biệt, với 6 chiến sĩ là đảng viên trẻ, chúng tôi xem đây là lực lượng nòng cốt để kèm cặp, giúp đỡ, động viên các chiên sĩ mới, góp phần xây dựng môi trường rèn luyện tích cực. Những đảng viên trẻ không chỉ đi đầu trong chấp hành kỷ luật, nền nếp chính quy, mà còn chủ động, tích cực hỗ trợ đồng đội, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò lan tỏa, dẫn dắt và tính nêu gương của các đồng chí này, đó là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.