Những đảng viên xả thân trong giặc lửa vì Hà Nội máu và hoa: Nét đẹp văn hóa tri ân và danh dự người lính

Dù đã qua 3 ngày, 3 cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Thủ đô ra đi không trở về, nhưng sự hy sinh, lòng quả cảm của các anh vẫn còn đọng mãi

Ngoài những lời sẻ chia, thăm hỏi trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân Thủ đô đã bày tỏ sự khâm phục, tưởng nhớ bằng việc mang đến tượng đài Công an Nhân dân những bông hoa tươi thắm. Họ là những đồng đội của các anh, là công chức, viên chức, người già, trẻ con hay chỉ là những người dân lao động bình thường với nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều có chung 1 tấm lòng.

Chúng tôi tin rằng, ở miền cực lạc, các anh sẽ cảm thấy bình yên, thanh thản vì sự hy sinh của các anh không vô nghĩa. Dù trong cuộc sống còn bộn bề lo toan kia, tình người vẫn lan tỏa vì những điều tốt đẹp. Ở đó là tinh thần trách nhiệm với xã hội, là danh dự của người lính.

Và sự ra đi của các anh, ít nhiều đã giúp những người ở lại gắn kết hơn và nhìn lại chính mình.

Dưới đây là một vài hình ảnh do phóng viên Báo Công Thương ghi lại chiều ngày 4/8/2022.

Các anh đã hy sinh thân mình, cuộc đời mình để mang lại cơ hội sống cho 8 người không quen biết.

Các anh đã hy sinh thân mình, cuộc đời mình để mang lại cơ hội sống cho 8 người không quen biết.

Người dân thành kính dâng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán Karaoke tại Cầu Giấy, Hà Nội

Người dân thành kính dâng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán Karaoke tại Cầu Giấy, Hà Nội

Hoa nở rồi lại tàn, nhưng tình người còn đọng lại mãi như một chân lý

Hoa nở rồi lại tàn, nhưng tình người còn đọng lại mãi như một chân lý

Ngay sau khi biết tin 3 cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Thủ đô hy sinh, nhiều đồng đội và người dân đã mang đến tượng đài công an nhân dân những bông hoa tươi thắm để tưởng nhớ, tri ân.

Ngay sau khi biết tin 3 cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Thủ đô hy sinh, nhiều đồng đội và người dân đã mang đến tượng đài công an nhân dân những bông hoa tươi thắm để tưởng nhớ, tri ân.

Những người đến đặt hoa tại Tượng đài Công an nhân dân đều có chung sự khâm phục tinh thần chiến đấu và hy sinh quên mình của các chiến sĩ

Những người đến đặt hoa tại Tượng đài Công an nhân dân đều có chung sự khâm phục tinh thần chiến đấu và hy sinh quên mình của các chiến sĩ

Hình ảnh xúc động của 2 em bé Hà Nội thực hiện nghi thức chào của lực lượng vũ trang bên tượng đài Công an Nhân dân.

Hình ảnh xúc động của 2 em bé Hà Nội thực hiện nghi thức chào của lực lượng vũ trang bên tượng đài Công an Nhân dân.

Những đồng đội có thể chưa từng một lần gặp mặt đã đến để gửi gắm tình cảm của mình qua bó hoa tươi thắm.

Những đồng đội có thể chưa từng một lần gặp mặt đã đến để gửi gắm tình cảm của mình qua bó hoa tươi thắm.

Cầu mong linh hồn cho đồng đội được siêu thoát

Cầu mong linh hồn cho đồng đội được siêu thoát

Sáng mãi tinh thần và danh dự người lính (Ảnh chụp tại Đại học Phòng cháy chữa cháy)

Sáng mãi tinh thần và danh dự người lính (Ảnh chụp tại Đại học Phòng cháy chữa cháy)

Nhóm phóng viên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-dang-vien-xa-than-trong-giac-lua-vi-ha-noi-mau-va-hoa-net-dep-van-hoa-tri-an-va-danh-du-nguoi-linh-216290.html