Những điểm check-in không thể bỏ qua tại Tà Xùa

Đặt chân đến xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) vào một ngày tiết trời se lạnh tháng 2, chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng đến nao lòng của khung cảnh thiên nhiên ở nơi này.

Vốn được mệnh danh là "thiên đường có thực nơi hạ giới", Tà Xùa mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc, vừa thơ mộng, vừa bình yên khiến nhiều người tỏ ra rất thích thú khi đi tới thắng cảnh tại Sơn La.

Vốn được mệnh danh là "thiên đường có thực nơi hạ giới", Tà Xùa mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc, vừa thơ mộng, vừa bình yên khiến nhiều người tỏ ra rất thích thú khi đi tới thắng cảnh tại Sơn La.

Một vài năm gần đây, người ta mới biết đến Tà Xùa, cho tới nay, nơi này trở thành địa điểm nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch tới trải nghiệm, đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên và chụp ảnh săn mây trên độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển.

Một vài năm gần đây, người ta mới biết đến Tà Xùa, cho tới nay, nơi này trở thành địa điểm nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch tới trải nghiệm, đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên và chụp ảnh săn mây trên độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển.

Dù di chuyển bằng xe khách hay xe cá nhân đều có thể chiêm ngưỡng mây ngàn dày đặc bao phủ đỉnh núi hoặc bay ngang lơ lửng giống thác đổ, tạo cho người du lịch có trải nghiệm như đang được đi trên mây.

Dù di chuyển bằng xe khách hay xe cá nhân đều có thể chiêm ngưỡng mây ngàn dày đặc bao phủ đỉnh núi hoặc bay ngang lơ lửng giống thác đổ, tạo cho người du lịch có trải nghiệm như đang được đi trên mây.

Đối với những người yêu mến Tà Xùa, Mỏm Cá Heo là một trong những địa điểm không thể bỏ qua. Mỏm đá này được tạo bởi hai phến lớn tựa như hai con cá heo đang bơi lượn giữa “biển” mây.

Đối với những người yêu mến Tà Xùa, Mỏm Cá Heo là một trong những địa điểm không thể bỏ qua. Mỏm đá này được tạo bởi hai phến lớn tựa như hai con cá heo đang bơi lượn giữa “biển” mây.

Khách du lịch đều tỏ ra thích thú khi được check-in, sống ảo tại Mỏm Cá Heo. Đa số du khách đều cho rằng nhìn mỏm đá có vẻ treo leo nhưng không nguy hiểm, đáng sợ như những gì họ nghĩ.

Khách du lịch đều tỏ ra thích thú khi được check-in, sống ảo tại Mỏm Cá Heo. Đa số du khách đều cho rằng nhìn mỏm đá có vẻ treo leo nhưng không nguy hiểm, đáng sợ như những gì họ nghĩ.

Đi qua Mỏm Cá Heo 1km sẽ thấy ngọn đồi có cây màng mủ đứng một mình cô đơn. Gọi là cây cô đơn vì ở đây chỉ có một cái cây hướng ra dòng sông xanh trông thơ mộng bên cạnh nhà máy Thủy điện suối Sập 2A.

Đi qua Mỏm Cá Heo 1km sẽ thấy ngọn đồi có cây màng mủ đứng một mình cô đơn. Gọi là cây cô đơn vì ở đây chỉ có một cái cây hướng ra dòng sông xanh trông thơ mộng bên cạnh nhà máy Thủy điện suối Sập 2A.

Tại ngọn đồi có cây cô đơn, vẻ đẹp thiên nhiên sơn thủy hữu tình của Tà Xùa càng hiện rõ.

Tại ngọn đồi có cây cô đơn, vẻ đẹp thiên nhiên sơn thủy hữu tình của Tà Xùa càng hiện rõ.

Từ thị trấn Bắc Yên di chuyển khoảng 15 km sẽ tới "sống lưng khủng long" trên đỉnh Tà Xùa cao hơn 2.800m. Hình dáng của cung đường này tựa sống lưng của một con khủng long, là con đường mòn nhỏ trên đỉnh núi, hai bên là sườn dốc đứng.

Từ thị trấn Bắc Yên di chuyển khoảng 15 km sẽ tới "sống lưng khủng long" trên đỉnh Tà Xùa cao hơn 2.800m. Hình dáng của cung đường này tựa sống lưng của một con khủng long, là con đường mòn nhỏ trên đỉnh núi, hai bên là sườn dốc đứng.

Điểm cuối đường mòn là nơi du khách dừng chân tận hưởng không gian thiên nhiên rộng lớn.

Điểm cuối đường mòn là nơi du khách dừng chân tận hưởng không gian thiên nhiên rộng lớn.

Đến với Điểm trường Bản Bẹ, Tà Xùa hiện lên trong sắc màu vàng của nắng, trắng của mây, xanh của cây cỏ, cây chè cổ thụ và điểm chút màu hồng của hoa đào rừng đang nở.

Đến với Điểm trường Bản Bẹ, Tà Xùa hiện lên trong sắc màu vàng của nắng, trắng của mây, xanh của cây cỏ, cây chè cổ thụ và điểm chút màu hồng của hoa đào rừng đang nở.

Có rất nhiều cây đào rừng đang nở, tô điểm cho sắc Xuân của Tà Xùa.

Có rất nhiều cây đào rừng đang nở, tô điểm cho sắc Xuân của Tà Xùa.

Đào rừng tại đây rất đặc biệt, hoa nở nhiều cánh to và dày.

Đào rừng tại đây rất đặc biệt, hoa nở nhiều cánh to và dày.

Bản Bẹ là xứ sở của cây chè shan tuyết cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm - một sản vật quý báu và thiêng liêng của bà con dân tộc Mông.

Bản Bẹ là xứ sở của cây chè shan tuyết cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm - một sản vật quý báu và thiêng liêng của bà con dân tộc Mông.

Tà Xùa giáp ranh hai huyện Bắc Yên (Sơn La) và Trạm Tấu (Yên Bái) và chỉ có khoảng 450 hộ dân sinh sống. Trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông. Đường lên Tà Xùa ngoằn ngoèo sỏi đá nhưng ta dễ bắt gặp những bông hoa dại, những ngọn cỏ, rừng cây ở cả hai bên ven đường đầy thơ mộng, huyền ảo.

Tà Xùa giáp ranh hai huyện Bắc Yên (Sơn La) và Trạm Tấu (Yên Bái) và chỉ có khoảng 450 hộ dân sinh sống. Trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông. Đường lên Tà Xùa ngoằn ngoèo sỏi đá nhưng ta dễ bắt gặp những bông hoa dại, những ngọn cỏ, rừng cây ở cả hai bên ven đường đầy thơ mộng, huyền ảo.

Laodongthudo.vn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhung-diem-check-in-khong-the-bo-qua-tai-ta-xua-641719.html