Những 'điểm tựa' đồng hành thầm lặng cùng sĩ tử vượt vũ môn
Tại các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, hàng nghìn thí sinh bước vào những ngày thi quan trọng nhất của tuổi học trò với biết bao hy vọng, ước mơ và cả những áp lực. Nhưng phía sau mỗi sĩ tử không chỉ có kiến thức được tích lũy suốt 12 năm đèn sách mà còn có sự đồng hành thầm lặng của thầy cô, cha mẹ, người thân và rất nhiều tấm lòng đang hướng về các em.
Ngày thi đầu tiên tại khu vực trước cổng Trường THPT Thành phố gần như chật kín xung quanh cổng trường. Trong dòng người đưa con em đến dự thi, bên cạnh màu áo xanh tình nguyện, lực lượng công an… nổi bật lên những bóng dáng người quen thuộc của các thầy, cô giáo chủ nhiệm, bộ môn. Dù không phải là những giám thị trực tiếp coi thi và cũng không thực hiện nhiệm vụ trong khu vực phòng thi nhưng trong những ngày này, các thầy, cô giáo vẫn đều đặn có mặt từ rất sớm, lặng lẽ dõi theo từng học sinh của mình. Trên tay mỗi người là những tờ danh sách đã được đánh dấu cẩn thận. Trong điện thoại lưu đầy đủ số liên lạc của học sinh, phụ huynh, địa chỉ nơi ở, các trường hợp cần quan tâm đặc biệt.

Đông đảo tình nguyện, lực lượng công an, thí sinh, phụ huynh và thầy, cô giáo có mặt tại điểm thi Trường THPT Thành phố.
Các giáo viên chủ nhiệm Trường THPT Thành phố trở thành một “đầu mối hỗ trợ” ngay tại cổng trường để sẵn sàng phối hợp với gia đình, lực lượng chức năng xử lý bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Toàn trường có 11 lớp 12, 11 giáo viên chủ nhiệm là cả 11 cô giáo đều có mặt. Giữa cái nắng đầu hè, họ liên tục rà soát danh sách, điểm danh học sinh từ xa bằng ánh mắt quen thuộc đã gắn bó suốt ba năm học. Mỗi khi thấy một em chưa xuất hiện, điện thoại lại được nhấc lên để liên lạc, thông tin kịp thời.
Cô giáo Phùng Thị Phấn, chủ nhiệm lớp 12A10, Trường THPT Thành phố chia sẻ: Lớp tôi có 37 học sinh dự thi, ngay từ sáng sớm buổi thi đầu tiên các em đã đến khá đầy đủ. Các cô giáo đều tranh thủ động viên, nhắc nhở học sinh giữ bình tĩnh. Đến buổi chiều thi môn Toán, có 3 học sinh có dấu hiệu đến muộn. Tôi cùng các cô giáo khác và Đoàn Thanh niên đã liên hệ ngay với gia đình để đôn đốc các em đến điểm thi đảm bảo thời gian. Lo nhất là trường hợp học sinh do căng thẳng hoặc mệt mỏi sau những ngày ôn luyện trước đó sẽ ngủ quên hoặc nhầm thời gian vào phòng thi. Khi thấy các em đến đầy đủ, đúng giờ, tôi mới thực sự yên tâm. Chúng tôi không chỉ lo cho việc thi cử mà còn lo cho từng hoàn cảnh cụ thể của các em. Có em ở xa, có em điều kiện gia đình khó khăn, có em tâm lý dễ căng thẳng. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các cô giáo chủ nhiệm đều mong các em đạt kết quả tốt, đỗ vào nguyện vọng mơ ước của mình.
Nhìn những người giáo viên đứng bên ngoài cổng trường, nhiều người chợt nhận ra rằng kỳ thi này không chỉ là kỳ thi của học sinh. Sau ba năm gắn bó, các em học sinh bước vào phòng thi mang theo kỳ vọng của chính mình, còn các thầy cô mang theo niềm tin và trách nhiệm.

Các thầy cô giáo rà soát lại học sinh của mình tại điểm thi.
Nếu thầy cô lo lắng, quan tâm hết lòng với các học sinh thì các bậc phụ huynh lại mang một tâm trạng khác. Sau khi đưa con vào trường, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn ở lại, dưới những tán cây ven đường, trong các quán nước nhỏ hay đơn giản là đứng nép bên vỉa hè, lặng lẽ đợi. Giữa cái nắng tháng 6 gay gắt, những chiếc quạt tay liên tục phe phẩy, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, nhưng dường như chẳng ai còn để tâm đến cái nóng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cổng trường đang đóng kín.
Chị Dương Thúy Đồng, tổ dân phố 14, phường Nùng Trí Cao chia sẻ: Đây là lần thứ hai trong gia đình tôi có con tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù đã có kinh nghiệm từ lần trước nhưng cảm giác hồi hộp vẫn nguyên vẹn. Có lẽ chúng tôi còn lo lắng hơn cả các con. Nhưng trước mặt con thì phải luôn động viên để các con tự tin. Những ngày này gia đình cố gắng chăm sóc sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi cho cháu tốt nhất có thể. Sau buổi thi sáng nay, cháu nói làm bài khá ổn. Tôi động viên cháu đừng quá bận tâm đến những môn đã thi, tập trung cho các môn tiếp theo. Kết quả thế nào gia đình cũng luôn ủng hộ con.
Những lời nói giản dị ấy chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, với nhiều phụ huynh, điều quan trọng nhất không phải là điểm số hay thứ hạng. Điều họ mong muốn nhất là con mình bình tĩnh, khỏe mạnh, hoàn thành kỳ thi bằng tất cả sự nỗ lực đã tích lũy suốt nhiều năm học.

Giữa cái nóng oi ả mùa hè các phụ huynh vẫn kiên trì đợi con em mình ngoài điểm thi.
Tại điểm thi Trường THPT Chuyên, hình ảnh những gia đình cùng đưa con đi thi cũng để lại nhiều cảm xúc. Giữa đám đông phụ huynh, chị Nông Thị Tuyến, phường Thục Phán đưa con trai đến điểm thi từ rất sớm. Đi cùng hai mẹ con còn có cậu em trai đang trong kỳ nghỉ hè.
Chị Tuyến cho biết: Gia đình muốn dành cho con sự động viên lớn nhất trong những ngày thi quan trọng. Chúng tôi biết các con đã rất cố gắng. Sự đồng hành của gia đình có thể không giúp các con làm bài tốt hơn, nhưng hy vọng sẽ giúp các con cảm thấy vững tin hơn.
Có lẽ trong hành trang bước vào phòng thi năm nay, ngoài bút, thước, giấy tờ dự thi, các sĩ tử còn mang theo rất nhiều tình yêu thương như thế. Đó là những bữa cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thường ngày, là những đêm cha mẹ thức muộn cùng con, là những cuộc gọi nhắc nhở giờ giấc, là sự dõi theo đầy trách nhiệm của thầy cô giáo. Và khi mỗi buổi thi kết thúc, cánh cổng trường mở ra, dòng thí sinh ùa ra trong tiếng nói cười rộn ràng và vòng tay chờ đón của những người thân yêu.
Em Hoàng Minh Khoa, Trường THPT Chuyên vừa bước ra khỏi điểm thi đã nhìn thấy mẹ đang chờ sẵn phía trước, khuôn mặt em giãn ra sau những giờ làm bài căng thẳng. Minh Khoa cho biết: Em cảm thấy rất xúc động khi mỗi buổi thi đều có mẹ đưa đón, động viên. Sau khi chia sẻ nhanh về bài làm, em tiếp tục chuẩn bị tinh thần cho môn thi tiếp theo.

Phụ huynh, gia đình động viên các sĩ tử ngay khi vừa bước ra khỏi điểm thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ khép lại vào ngày mai nhưng có lẽ điều còn đọng lại lâu nhất trong ký ức của mỗi học sinh chính là những hình ảnh bình dị nơi cổng trường thi: người mẹ lặng lẽ đứng đợi dưới nắng hè, người cha tất bật đưa đón con từng buổi thi; những người thầy, người cô không ngừng dõi theo học trò và những người thân luôn dành trọn niềm tin yêu, kỳ vọng.
Trước mắt các sĩ tử vẫn còn một buổi thi cuối cùng ngày 12/6 và những chặng đường mới đang chờ phía trước. Với hành trang là kiến thức đã tích lũy, cùng sự yêu thương, đồng hành của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, tin rằng các em sẽ giữ vững tâm lý, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi, đạt được kết quả cao nhất. Mong các sĩ tử "vượt vũ môn" thành công, chạm tới cánh cửa của những ngôi trường mơ ước và tiếp tục viết nên những hành trình đẹp trên con đường phía trước.











