Những 'điểm tựa' không gì thay thế của sĩ tử mùa thi tốt nghiệp THPT

Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều phụ huynh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng hồi hộp, lo lắng khi đứng chờ con bên ngoài điểm thi. Trong tiết trời khá mát mẻ ở cả hai thành phố, hình ảnh cha mẹ lặng lẽ dõi theo con tiếp tục trở thành nét đẹp quen thuộc của mỗi mùa thi.

Các phụ huynh đứng chờ con tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

Các phụ huynh đứng chờ con tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

Tại TP Hồ Chí Minh, thời tiết trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi khá dễ chịu, không khí mát mẻ giúp việc di chuyển đến các điểm thi thuận lợi hơn. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường trước giờ làm bài và nán lại bên ngoài cổng trường sau khi các thí sinh vào phòng thi.

Một phụ huynh chia tay con trước khi vào điểm thi Trường THPT Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh.

Một phụ huynh chia tay con trước khi vào điểm thi Trường THPT Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận tại một số điểm thi như: Trường THPT Trưng Vương, THPT Thủ Đức, THPT Phước Long, THPT chuyên Lê Hồng Phong... nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi đã ngồi lại dưới tán cây, các quán cà phê hoặc khu vực có mái che gần điểm thi để chờ con. Dù cố gắng giữ tâm lý thoải mái, nhưng không ít người vẫn liên tục nhìn về phía cổng trường hoặc cập nhật thông tin về kỳ thi qua điện thoại.

Một phụ huynh dặn dò con trước khi vào phòng tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Một phụ huynh dặn dò con trước khi vào phòng tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Trong khi đó, tại Hà Nội, thời tiết buổi sáng cũng tương đối dễ chịu trước khi nền nhiệt tăng dần vào buổi trưa. Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại các điểm thi như: Trường THPT Trần Phú, THPT Phan Đình Phùng, THCS Thanh Xuân Trung... nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi, không vội rời đi mà chọn ở lại gần cổng trường để chờ đợi.

Trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng và các tuyến đường lân cận, từng nhóm phụ huynh ngồi dưới bóng cây, trước các quán nước hoặc trên những chiếc ghế nhỏ ven đường. Người tranh thủ xử lý công việc qua điện thoại, người trò chuyện cùng các phụ huynh khác để giảm bớt căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên hướng về phía cổng trường.

Dù không trực tiếp tham gia kỳ thi, tâm trạng lo lắng, hồi hộp của cha mẹ dường như cũng không khác nhiều so với các sĩ tử bên trong phòng thi.

Phụ huynh động viên, dặn dò con trước khi bước vào phòng thi.

Phụ huynh động viên, dặn dò con trước khi bước vào phòng thi.

Một phụ huynh lưu luyến chia tay con tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Một phụ huynh lưu luyến chia tay con tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Những cái bắt tay, cái ôm kèm lời chúc may mắn của cha mẹ tiếp thêm tự tin cho thí sinh trong ngày thi đầu tiên.

Những cái bắt tay, cái ôm kèm lời chúc may mắn của cha mẹ tiếp thêm tự tin cho thí sinh trong ngày thi đầu tiên.

Khu vực trước cổng Trường THPT Trần Phú (phường Hoàn Kiếm) được duy trì trật tự. Các phụ huynh chủ động lựa chọn vị trí chờ phù hợp, hạn chế tập trung đông người trước cổng để không ảnh hưởng đến việc ra vào của thí sinh.

Lực lượng tình nguyện viên, bảo vệ và các bộ phận phục vụ kỳ thi liên tục túc trực, hỗ trợ thí sinh cũng như hướng dẫn người dân giữ gìn trật tự khu vực điểm thi.

Các phụ huynh đứng chờ con trước cổng Trường THPT Trần Phú, phường Hoàn Kiếm.

Các phụ huynh đứng chờ con trước cổng Trường THPT Trần Phú, phường Hoàn Kiếm.

Hình ảnh cha mẹ lặng lẽ ngồi chờ con tại các quán cà phê, trà đá vỉa hè xung quanh các điểm thi đã trở thành nét quen thuộc mỗi mùa thi.

Hình ảnh cha mẹ lặng lẽ ngồi chờ con tại các quán cà phê, trà đá vỉa hè xung quanh các điểm thi đã trở thành nét quen thuộc mỗi mùa thi.

Sau những ngày nắng nóng đầu hè, sáng nay thời tiết Hà Nội khá mát mẻ và dễ chịu khiến cho nỗi lo lắng của các phụ huynh cũng nhẹ nhàng hơn.

Sau những ngày nắng nóng đầu hè, sáng nay thời tiết Hà Nội khá mát mẻ và dễ chịu khiến cho nỗi lo lắng của các phụ huynh cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhiều phụ huynh đã ở lại trò chuyện và cùng nhau chờ con tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung, Hà Nội.

Nhiều phụ huynh đã ở lại trò chuyện và cùng nhau chờ con tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung, Hà Nội.

Tại điểm thi này, các phụ huynh đồng hành cùng các con từ sáng sớm.

Tại điểm thi này, các phụ huynh đồng hành cùng các con từ sáng sớm.

Sau khi đưa con vào điểm thi, một số phụ huynh mới trang thủ ăn sáng và ngồi chờ con bên ngoài trường thi.

Sau khi đưa con vào điểm thi, một số phụ huynh mới trang thủ ăn sáng và ngồi chờ con bên ngoài trường thi.

Những ánh mắt hồi hộp của phụ huynh luôn dõi theo các thí sinh.

Những ánh mắt hồi hộp của phụ huynh luôn dõi theo các thí sinh.

Nhóm PV/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nhung-diem-tua-khong-gi-thay-the-cua-si-tu-mua-thi-tot-nghiep-thpt-20260611090147957.htm