Những đôi dép trên cầu

Cần phải nói, các trường hợp nhảy cầu tự tử vì thua độ không nhiều như những gì mạng xã hội đồn thổi kèm với hình ảnh độ chế vô cùng phản cảm.

Hồi tháng 8/2022, một nam thanh niên ở Trà Vinh buồn chuyện gia đình, đến cầu Long Bình 2. Anh ta để xe máy và đôi dép trên cầu rồi nhảy xuống sông như thể là để tự tử.

Hay tin, lực lượng cứu hộ ở địa phương đã huy động người và phương tiện tìm kiếm nạn nhân suốt hai giờ trên sông nhưng chẳng thấy tăm hơi. Thì ra, sau khi nhảy sông, anh này tự bơi vào bờ, đi bộ về nhà và … ngủ.

Trước đó 5 tháng, hôm tháng 3/2022, lực lượng cứu hộ Công an TP HCM cũng đã “toát mồ hôi hột” khi phải lặn hụp dưới kênh Thanh Đa trong nhiều giờ vì hay tin có người nhảy xuống kênh tự tử, chỉ bỏ lại đôi dép trên cầu. Trong khi đó, “nạn nhân” thì âm thầm bơi vào bờ và … về nhà ngủ.

Có lẽ đó là những trường hợp hãn hữu “nhảy cầu nhưng tự bơi vào bờ” được, còn những đôi dép để lại trên một số cây cầu khắp cả nước trong những ngày qua, kể từ hôm khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2022 thì mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được chủ của nó vì những người nhảy cầu ấy được cho là đã chết do thua độ bóng đá. Có người dốc cạn túi vào canh bạc này nên khi thua, chỉ có cái chết mới thoát được món nợ ấy.

Bóng đá, môn thể thao vua đã mang lại bao nhiêu cảm xúc cho hàng tỉ người vì những bất ngờ của nó nhưng trái bóng tròn cũng làm cho bao gia đình tan nát chỉ vì thua độ.

Không ai có thể nghĩ rằng, đội bóng Nhật Bản đã quật ngã đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới - gã khổng lồ mang biệt danh “cỗ xe tăng Đức” trong lượt trận đầu tiên. Cũng như chẳng ai tin một đội bóng châu Á khác - đội Ả Rập Xê Út đã làm cho đội bóng của chủ nhân 7 quả bóng vàng thế giới - Leo Messi phải phơi áo.

Chính vì “chẳng ai tin” như thế nên cũng không ai nghĩ là mình thua độ khi đặt cửa thắng vào những đội bóng mạnh hơn. Đó là lí do những đôi dép đã bỏ lại trên cầu sau mỗi đêm có trận đấu diễn ra mà đội bóng được đánh giá yếu hơn đã thắng.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, các trường hợp nhảy cầu tự tử vì thua độ không nhiều như những gì mà mạng xã hội đã đồn thổi kèm những hình ảnh độ chế vô cùng phản cảm. Hình ảnh những đôi dép để lại dày đặc trên cầu kèm theo các chú thích hài hước, có thể mua vui chốc lát những người cả tin nhưng nó đã mang lại những hệ lụy khôn lường.

Chỉ vì mua vui, vô tình lại đi cổ súy cho những bi kịch tệ hại. Bóng đá vốn dĩ chỉ mang lại cho con người vẻ đẹp thuần khiết chứ hoàn toàn không đem đến cái chết cho bất kỳ ai nếu như chúng ta xem bóng đá như một môn nghệ thuật chỉ để thưởng lãm.

Bên cạnh những niềm vui òa vỡ hàng đêm trong những ngày diễn ra World Cup sau nhiều cuộc thư hùng đầy bất ngờ thì đây đó trên mặt báo hàng ngày lại xuất hiện những tin kém vui. Nay thì công an tỉnh này triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên đến hàng trăm tỉ, mai lại đưa tin buồn thảm với những cái chết lãng nhách chỉ vì thua độ…

Một cữ cà phê sáng hay một chầu nhậu mỗi chiều nếu như ai đó trong đám bạn “thua độ” có phải hay không? Vì kẻ thua người thắng gì cũng được nhấm nháp ly cà phê buổi sáng sau một đêm thức ròng với trái bóng lăn, hoặc ai cũng được thưởng thức ly bia mát mẻ trước khi “giải tán” về xem trận sớm nhất trong ngày. Nếu chỉ có vậy thì những đôi dép sẽ không bao giờ bị bỏ lại trên cầu.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-doi-dep-tren-cau-post617128.html