Những đôi tay 'cất lời' trong ngày khai giảng

Cùng học sinh cả nước bước vào năm học mới, thầy trò Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) có một lễ khai giảng vui tươi, xúc động và rất riêng.

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học 2026 - 2027 trên cả nước, thầy trò Trường PTCS Xã Đàn dõi theo chương trình khai giảng được truyền hình trực tiếp.

Trong những lớp học nhỏ, học sinh chăm chú hướng mắt lên màn hình, trên tay là những lá cờ Tổ quốc. Sau phần lễ chung, sân trường lại rộn ràng với cờ hoa, văn nghệ và những khoảnh khắc gần gũi giữa thầy cô, học sinh.

Ở ngôi trường có nhiều học sinh khuyết tật theo học, ngày khai giảng còn mang một sắc thái rất riêng. Giao tiếp không chỉ bằng lời nói mà còn qua ánh mắt, khẩu hình, cử chỉ và những chuyển động của đôi tay.

Theo bà Lương Thu Hòa, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, năm học 2026 - 2027, trường có gần 350 học sinh thuộc 22 lớp, trong đó 251 em là học sinh khuyết tật. Học sinh khiếm thính học hòa nhập cùng các bạn không khuyết tật; học sinh khuyết tật trí tuệ được bố trí tại các lớp chuyên biệt.

Học sinh theo dõi lễ khai giảng toàn quốc qua màn hình tại lớp học. Ảnh: Tuấn Anh

Học sinh theo dõi lễ khai giảng toàn quốc qua màn hình tại lớp học. Ảnh: Tuấn Anh

Sân Trường PTCS Xã Đàn rộn ràng trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Sân Trường PTCS Xã Đàn rộn ràng trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Tiết mục văn nghệ mang không khí vui tươi trong ngày hội khai trường. Ảnh: Tuấn Anh

Tiết mục văn nghệ mang không khí vui tươi trong ngày hội khai trường. Ảnh: Tuấn Anh

Thầy trò cùng biểu diễn trong niềm vui ngày đầu năm học. Ảnh: Tuấn Anh

Thầy trò cùng biểu diễn trong niềm vui ngày đầu năm học. Ảnh: Tuấn Anh

Cô giáo Lương Thu Hòa - Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn phát biểu tại lễ khai giảng.  Ảnh: Tuấn Anh

Cô giáo Lương Thu Hòa - Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn phát biểu tại lễ khai giảng.  Ảnh: Tuấn Anh

Học sinh háo hức theo dõi các hoạt động trong ngày khai giảng. Ảnh: Tuấn Anh

Học sinh háo hức theo dõi các hoạt động trong ngày khai giảng. Ảnh: Tuấn Anh

Phụ huynh lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Phụ huynh lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Khi đôi tay 'cất lời' trong ngày khai giảng

Điểm đặc biệt của lễ khai giảng tại Trường PTCS Xã Đàn nằm ở cách thầy và trò giao tiếp với nhau.

Với học sinh khiếm thính, ánh mắt, khẩu hình và những chuyển động của đôi tay trở thành một thứ ngôn ngữ quen thuộc. Trong nghi lễ chào cờ, các em cùng hướng về Quốc kỳ, thực hiện Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu, tạo nên khoảnh khắc xúc động giữa ngày khai trường.

Giáo viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để kết nối với học sinh. Ảnh: Tuấn Anh

Giáo viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để kết nối với học sinh. Ảnh: Tuấn Anh

Những đôi tay thay lời nói trong ngày khai giảng. Ảnh: Tuấn Anh

Những đôi tay thay lời nói trong ngày khai giảng. Ảnh: Tuấn Anh

Giáo viên đưa học sinh vào sân trường. Ảnh: Tuấn Anh

Giáo viên đưa học sinh vào sân trường. Ảnh: Tuấn Anh

Khoảnh khắc gần gũi giữa cô và trò trong ngày đầu năm học. Ảnh: Tuấn Anh

Khoảnh khắc gần gũi giữa cô và trò trong ngày đầu năm học. Ảnh: Tuấn Anh

Giáo viên trò chuyện với học sinh trong ngày đầu năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Giáo viên trò chuyện với học sinh trong ngày đầu năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Gắn bó 23 năm tại trường trong tổng số 33 năm công tác, cô Vũ Thị Kim Khánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cho biết, mỗi mùa khai giảng vẫn đem đến những cảm xúc khó quên.

"Nhiều em mới vào lớp 1 còn bỡ ngỡ, có em khóc vì nhớ gia đình. Giáo viên không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp các em học giao tiếp, kỹ năng sống và từng bước thích nghi với môi trường mới", cô Khánh chia sẻ.

Giáo viên hướng dẫn học sinh nhỏ làm quen với lớp học. Ảnh: Tuấn Anh

Giáo viên hướng dẫn học sinh nhỏ làm quen với lớp học. Ảnh: Tuấn Anh

Ngôn ngữ ký hiệu trở thành cầu nối giữa cô giáo và học sinh khiếm thính. Ảnh: Tuấn Anh

Ngôn ngữ ký hiệu trở thành cầu nối giữa cô giáo và học sinh khiếm thính. Ảnh: Tuấn Anh

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày đầu năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày đầu năm học mới. Ảnh: Tuấn Anh

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-doi-tay-cat-loi-trong-ngay-khai-giang-169260905091806101.htm