Những dòng cảm nhận xúc động qua trải nghiệm thực tế của học sinh TP Yên Bái

Cảm nhận của học trò Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái) sau chuyến đi thăm các bạn nhỏ ở huyện Văn Chấn gây xúc động.

Giáo dục, lòng biết ơn, sự sẻ chia từ những chuyến trải nghiệm thực tế. (Ảnh: ĐVCC)

Giáo dục, lòng biết ơn, sự sẻ chia từ những chuyến trải nghiệm thực tế. (Ảnh: ĐVCC)

Nhằm giáo dục lòng biết ơn, sự sẻ chia đối với học sinh, trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức cho các em thăm, tặng quà cho các em nhỏ vùng khó khăn tại huyện Văn Chấn. Hoạt động đã để lại cho các em nhiều bài học, cảm xúc.

Hóa ra mình còn hạnh phúc quá

Em Nguyễn Thanh Ngọc, học sinh lớp 11D2 chia sẻ: “Hóa ra mình còn hạnh phúc quá”, từng cá nhân trong tập thể D2-K66 bọn mình đều chỉ thốt lên được câu nói đó sau chuyến đi trải nghiệm, trao quà cho các em nhỏ khó khăn đang học tập tại trường tiểu học Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn.

“Mai nhớ đi học nha” là câu nhắc mà các giáo viên tại điểm trường ấy ngày ngày phải nhắc nhở các học sinh của mình, nghe tưởng chừng như một câu nói thông thường hoặc đơn giản là câu chào cuối ngày nhưng đối với các em học sinh đầy khó khăn ấy lại chính là động lực là những cái dắt tay âm thầm đưa các em tới trường.

 Những con đường gian khó. (Ảnh: ĐVCC)

Những con đường gian khó. (Ảnh: ĐVCC)

Con đường đi học thật sự với chúng em nó chỉ là quãng đường rất đỗi đơn giản có khó khăn cũng chỉ là vài điểm tắc nhỏ nhưng con đường đi học của những hoàn cảnh ấy lại là cả thử thách, thử thách về cả tinh thần lẫn sức khỏe thể chất. Có thể là lội suối, có thể là leo đồi, có thể là vượt qua hẳn một khu rừng…

Có ti tỉ thử thách trên hành trình chinh phục con chữ, các em có lẽ cũng luôn tự nhủ “chỉ học mới thắng được cái nghèo, cái khổ, chỉ học mới báo đáp được tất cả sự quan tâm của gia đình, thầy cô, bạn bè, Đảng và Nhà nước”. Đó chính là sợi dây kéo các em vươn lên, trải qua các thử thách để nỗ lực chinh phục ước mơ.

 Trải nghiệm con đường đến trường của các em nhỏ vùng cao. (Ảnh: ĐVCC)

Trải nghiệm con đường đến trường của các em nhỏ vùng cao. (Ảnh: ĐVCC)

Hơn ai hết, chính các em mới là người thương mình nhất, thương gia đình của mình nhất, thương người nuôi dưỡng mình suốt bấy lâu… Chính vì biết thương lấy họ nên dù khó, dù khổ cũng vượt qua, dù gian nan cũng chẳng chùn bước. Bởi không có con chữ thì làm gì để báo hiếu, làm gì để nuôi sống chính mình.

Kết thúc cuộc hành trình trải nghiệm một ngày, chân tay quần áo chúng em cũng lấm lem bùn đất, cơ thể cũng mỏi nhừ nhưng quay lại nhìn những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười, những cái vẫy tay từ xa, giúp chúng em quên hết mệt nhọc…

 Hạnh phúc của sự sẻ chia. (Ảnh: ĐVCC)

Hạnh phúc của sự sẻ chia. (Ảnh: ĐVCC)

Bước ra ngoài cuộc sống, ta mới hiểu rõ hơn cuộc đời ngoài kia

Em Quỳnh Anh viết: "Bước ra ngoài cuộc sống, ta mới hiểu rõ hơn cuộc đời ngoài kia. Đó chính là lúc lòng nhân ái của chúng ta vang lên hồi chuông thức tỉnh. Ngay trong chuyến đi trải nghiệm đáng nhớ của tập thể D2-K66 chúng em, đây sẽ mãi là chuyến đi ý nghĩa nhất và là trải nghiệm đáng giá nhất về sau.

Những bước chân nhỏ không ngại đường xa, mặc cho thời tiết có cản trở nhưng vẫn hướng trái tim của mình tới các em nhỏ nơi Văn Chấn - Nghĩa Tâm. Khi chính bản thân mình đặt chân bước đến nơi vùng sâu hẻo lánh, ta mới có thể cảm nhận được sự khó khăn, vất vả mà các em trường Tiểu học Nghĩa Tâm phải sống, những vết lấm len trên đôi má hao gầy, cùng những mảnh vải mỏng được mặc lên người trong trời đông giá rét.

 Tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: ĐVCC)

Tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: ĐVCC)

Dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, nhưng trong ánh mắt của các em nhỏ luôn thắp sáng một tia hi vọng đó chính là được đến trường đi học. Tập thể D2 chúng em đã đến với từng nhà để trao đi món quà vô cùng ý nghĩa, chứa đựng tình cảm to lớn từ chính trái tim cũng như lòng nhân ái trong cuộc sống.

Giá trị món quà không chỉ nằm ở mặt vật chất mà nó còn là sự động viên khích lệ tinh thần các em để các em có thể bước tiếp trên con đường đời đầy những khó khăn, vất vả. Chuyến đi này không chỉ giúp chúng em trải nghiệm mà còn giúp chúng em khơi dậy “tình người” ngay bên trong chính lòng mình. Trao đi yêu thương đôi khi cũng chính là mang lại sự bình yên cho bản thân ta và cuộc sống.

"Cho đi không phải để nhận lại , mà cho đi để lan tỏa sự yêu thương"

Em Lương Thùy Dương cảm nhận: Vừa rồi, chúng mình có cơ hội tham gia một chuyến đi từ thiện tới thăm, động viên và tặng quà cho các em nhỏ vùng cao tại xã Nghĩa Tâm (huyện Văn Chấn) từ số tiền nhỏ được chúng mình cùng nhau kinh doanh mang đi quyên góp. Đến nơi đây mình mới thực sự nhận ra được nhiều điều, mình đã gặp những em nhỏ với ánh mắt trong veo, xinh xắn chứa biết bao khát khao, cụ già với đôi tay gầy guộc nhưng vẫn dang rộng vòng tay nuôi nấng chăm sóc và yêu thương những người cháu nhỏ của mình. Những câu chuyện về cuộc sống của họ, về những khó khăn, sự mất mát và thiếu thốn, khiến mình nhận ra rằng có những điều mình từng nghĩ là hiển nhiên, thực chất lại là ước mơ xa vời của người khác .

Khoảnh khắc chúng mình trao đi một phần yêu thương nhỏ bé của bản thân như những gói bánh, một cái vỗ về hay đơn giản chỉ là một nụ cười mình mới thấu hiểu rằng sự sẻ chia không nằm ở những giá trị vật chất, mà còn là lòng người. Khi cho đi mình không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn mang lại sự bình yên và một trái tim ấm áp được lấp đầy.

Chuyến đi này giúp mình nhận ra không phải ai cũng có cuộc sống đủ đầy. Những thứ mình đang có một gia đình hạnh phúc, mái nhà vững chãi hay một đôi giày không sờn rách những điều mà ngoài kia có người vẫn mơ ước từng ngày. Và có lẽ điều quý giá nhất mà mình mang về sau chuyến đi này không chỉ là những kỉ niệm, mà còn là sự trân trọng hơn với những gì mình đang có, và một trái tim rộng mở hơn để biết sẻ chia!

Cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ bày tỏ: "Nhà trường có những dự án khởi nghiệp cho học sinh. Để giáo dục cho các em lòng biết ơn, nhà trường tổ chức cho các em đi trải nghiệm thực tế để các em tự rút ra bài học cho bản thân. Đây cũng là cơ hội nhà trường giáo dục, giúp các em lan tỏa giá trị nhân văn bằng việc trao đi. Nhà trường muốn nhắn tới các em thông điệp là làm gì cũng phải biết chia sẻ, cho đi...".

Đức Hạnh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-dong-cam-nhan-xuc-dong-qua-trai-nghiem-thuc-te-cua-hoc-sinh-tp-yen-bai-post720827.html