Những em bé đặc biệt bên trong Trại giam Thủ Đức vui mừng đón Tết Thiếu nhi

Giữa những bức tường cao và cánh cổng sắt của Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an), sáng 31/5/2026 vẫn vang lên tiếng cười trẻ thơ trong trẻo. Đó là niềm vui giản dị nhưng đầy xúc động của 45 em bé dưới 36 tháng tuổi – những đứa trẻ đặc biệt đang sống cùng mẹ là phạm nhân chấp hành án tù.

Nhân dịp Tết Thiếu nhi, Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp cùng Vụ 8 VKSND tối cao, VKSND tỉnh Lâm Đồng và Cục C10 (Bộ Công an) tổ chức chương trình khám bệnh, trao quà cho các cháu nhỏ cùng 6 phạm nhân đang mang thai tại Trại giam Thủ Đức.

Không khí ấm áp của sự sẻ chia đã khiến nơi vốn nghiêm khắc của kỷ luật trở nên dịu dàng hơn bởi tiếng trẻ thơ và những ánh mắt ngập tràn hy vọng.

 Đồng chí Lại Anh Tuấn, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự (Vụ 8 - VKSND tối cao) ân cần thăm hỏi các cháu.

Đồng chí Lại Anh Tuấn, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự (Vụ 8 - VKSND tối cao) ân cần thăm hỏi các cháu.

Trong vòng tay mẹ, những em bé được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, nhận những phần quà ý nghĩa cùng tiền lưu ký trị giá 2,4 triệu đồng cho mỗi cháu và phạm nhân mang thai. Ngoài ra, Trại giam Thủ Đức cũng dành tặng mỗi cháu thêm 1 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao đối với các phạm nhân nữ đang từng ngày cải tạo trong mặc cảm và day dứt.

 Trong vòng tay mẹ, những em bé được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, nhận những phần quà ý nghĩa cùng tiền lưu ký.

Trong vòng tay mẹ, những em bé được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, nhận những phần quà ý nghĩa cùng tiền lưu ký.

Bế con trên tay sau khi nhận quà, chị T.N.H.O. xúc động chia sẻ: “Con của tôi và con của những phạm nhân nữ được Đoàn công tác đến khám bệnh, tặng quà rất ý nghĩa. Điều đó không chỉ mang lại niềm vui cho các cháu mà còn sưởi ấm trái tim của những người mẹ đang chấp hành án”.

Chị T.N.H.O. cho biết, mình bị kết án hơn 4 năm tù về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Những ngày trong trại giam, điều khiến chị đau lòng nhất không phải là sự thiếu thốn, mà là cảm giác có lỗi với con. Chính đứa trẻ bé nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay mẹ lại trở thành động lực để chị quyết tâm cải tạo tốt, mong một ngày được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

 Bế con trên tay sau khi nhận quà, các phạm nhân nữ chia sẻ.

Bế con trên tay sau khi nhận quà, các phạm nhân nữ chia sẻ.

Cũng mang nặng nỗi niềm ấy, chị T.T.B. – người có con nhỏ sắp bước vào lớp 1, nghẹn ngào khi nhắc đến tương lai của con. Chị nói, tình mẫu tử là điều duy nhất giúp chị có thêm sức mạnh để vượt qua quãng thời gian mặc cảm phía sau song sắt.

“Lúc nào tôi cũng thấy có lỗi vì con sinh ra và lớn lên trong môi trường thiếu thốn. Tôi chỉ mong cải tạo thật tốt để sớm trở về chăm sóc con, bù đắp cho con những tháng ngày thiệt thòi”, chị B. chia sẻ.

Theo Đại tá Phan Hồng Lam - Giám thị Trại giam Thủ Đức, ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để trẻ em được yêu thương, được sống trong những ký ức đẹp của tuổi thơ. Vì thế, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị đối với những em nhỏ trong hoàn cảnh đặc biệt này có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

 Các bé được thăm khám.

Các bé được thăm khám.

Đại tá Phan Hồng Lam cho biết, trong nhiều năm qua, Trại giam Thủ Đức đã chăm sóc hơn 300 cháu nhỏ theo mẹ vào trại giam; bàn giao cho thân nhân gia đình 95 cháu và phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục đưa hơn 200 cháu về các trung tâm bảo trợ xã hội.

“Trong số đó, có nhiều cháu đã trưởng thành, trở thành học sinh, sinh viên giỏi, có công việc ổn định và là người có ích cho xã hội. Chúng tôi luôn hy vọng những yêu thương các cháu nhận được hôm nay sẽ trở thành điểm tựa để các cháu lớn lên thành những công dân lương thiện”, Đại tá Phan Hồng Lam chia sẻ.

 Trại giam được trang bị máy lọc nước để các mẹ pha sữa cho con.

Trại giam được trang bị máy lọc nước để các mẹ pha sữa cho con.

Ngành Kiểm sát với trách nhiệm bảo vệ nhóm yếu thế

Phía sau những bản án vẫn còn đó những phận người cần được cảm thông và nâng đỡ. Đặc biệt, trẻ em sinh sống cùng mẹ trong trại giam là nhóm yếu thế chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu điều kiện phát triển bình thường, thiếu hơi ấm gia đình và dễ tổn thương về tâm lý.

Bởi vậy, chương trình khám bệnh, trao quà tại Trại giam Thủ Đức không chỉ mang ý nghĩa thiện nguyện đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền trẻ em và chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

 Ngành Kiểm sát đã cùng các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và mạnh thường quân tạo nên mạng lưới hỗ trợ thiết thực cho các nhóm yếu thế.

Ngành Kiểm sát đã cùng các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và mạnh thường quân tạo nên mạng lưới hỗ trợ thiết thực cho các nhóm yếu thế.

Những năm gần đây, bên cạnh nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát còn tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động ấy góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, đồng thời tạo động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo, hướng thiện và làm lại cuộc đời.

Giữa không gian tưởng chừng chỉ có sự nghiêm khắc của pháp luật, tiếng cười của những em bé trong ngày Tết Thiếu nhi đã khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là niềm hy vọng được nhen lên trong lòng những người mẹ lầm lỡ.

 Đoàn của VKSND tối cao trao tặng cho các bé những phần quà thiết thực, đầy ý nghĩa.

Đoàn của VKSND tối cao trao tặng cho các bé những phần quà thiết thực, đầy ý nghĩa.

Trẻ em theo mẹ trong trại giam là một trong những nhóm yếu thế cần được xã hội đặc biệt quan tâm. Các em sinh ra trong môi trường thiếu thốn điều kiện phát triển bình thường, thiệt thòi về tình cảm và dễ chịu tác động tâm lý từ hoàn cảnh gia đình. Trong khi đó, những phạm nhân đang mang thai cũng cần được chăm sóc đầy đủ về sức khỏe và tinh thần để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Thông qua các chương trình thiện nguyện, ngành Kiểm sát đã cùng các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và mạnh thường quân tạo nên mạng lưới hỗ trợ thiết thực cho các nhóm yếu thế. Sự phối hợp này góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, chăm sóc phụ nữ mang thai và hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt.

 Đoàn công tác của VKSND tối cao cùng Giám thị Trại giam Thủ Đức.

Đoàn công tác của VKSND tối cao cùng Giám thị Trại giam Thủ Đức.

Đồng thời, những hoạt động mang tính nhân văn cũng góp phần tích cực vào công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Khi nhận được sự quan tâm, động viên, nhiều người sẽ có thêm quyết tâm thay đổi bản thân, chấp hành tốt nội quy và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi mãn hạn tù.

Phía sau những bức tường trại giam vẫn có những em nhỏ cần được chăm sóc, có những người mẹ khát khao được làm lại cuộc đời. Vì vậy, sự chung tay của cộng đồng, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân dành cho các đối tượng yếu thế luôn mang ý nghĩa đặc biệt.

 Đoàn công tác của VKSND tối cao làm việc tạ Trại giam Thủ Đức.

Đoàn công tác của VKSND tối cao làm việc tạ Trại giam Thủ Đức.

Chương trình tại Trại giam Thủ Đức một lần nữa cho thấy trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của ngành Kiểm sát nhân dân không chỉ được thể hiện trong các hoạt động tố tụng mà còn lan tỏa trong từng hành động sẻ chia với cộng đồng.

Sự quan tâm ấy không chỉ giúp các em nhỏ có thêm niềm vui trong ngày Tết Thiếu nhi mà còn góp phần gieo mầm hy vọng, nuôi dưỡng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một nền tư pháp nhân văn, tiến bộ, đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển.

Trân Định - Thúy Hà - Xuân Trường.

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/nhung-em-be-dac-biet-ben-trong-trai-giam-thu-duc-vui-mung-don-tet-thieu-nhi-200068.html