Những giải đấu gần và xa

Cùng lúc diễn ra 3 giải quốc tế lớn Copa America, Gold Cup và CAN, mùa hè năm nay quả đã làm nóng bỏng hành tinh bóng đá. Đã vậy châu Âu cũng không hề yên bình, mát mẻ gì khi cuộc chiến chuyển nhượng đang diễn ra sôi sùng sục.

Hầu như tất cả các câu lạc bộ (CLB) châu Âu đều hướng về các miền đất tân thế giới Nam, Bắc, Trung Mỹ, Caribe và lục địa đen với con mắt vừa vui mừng vừa âu lo vì những ngôi sao của họ vừa trổ tài vừa kiệt sức và chấn thương cả về sức lực và tâm lý. Nhưng cũng có những CLB thờ ơ, không quan tâm trông đợi gì ở các giải đấu này.

Một mùa hè mua sắm sẽ quyết định thành bại của mỗi CLB, thời thị trường nhảy múa bất thường nó thế. Trong các ông lớn, không ai hả hê như Manchester City và Liverpool. Các tiền đạo Jesus, Firmino, Mane, Salah đều đã bùng nổ, dẫn dắt và ghi bàn cho các đội bóng đất nước mình. Thú vị hơn nữa, lối chơi tấn công kiểm soát bóng của Brazil dưới thời huấn luyện viên (HLV) Tite vừa tương đồng với Man City của Pep Guardiola vừa phát huy được tốc độ và sự chắc chắn của những cầu thủ tấn công vừa phòng ngự (như thủ môn Alisson) của Liverpool. Không ngẫu nhiên hai bàn thắng Brazil ghi vào lưới Argentina trong trận bán kết Copa America đều do Jesus của Man City và Firmino của Liverpool. Chủ nhật này, Brazil sẽ chơi trận chung kết Copa America với Peru, khả năng các thành viên Man xanh và đoàn quân đỏ Liverpool sẽ giương cao cúp trên nhà là rất cao. Ở vòng bảng, Brazil đã nã 5 bàn thắng vào lưới Peru, dữ liệu này cho thấy điều đó. Tất nhiên Peru đá chung kết sẽ khác, cách chơi phòng thủ chặt như nêm cối của họ để thủ hòa trong 90 phút và thắng Uruguay trên chấm luân lưu ở tứ kết. Tiếp đến là trận thắng 3-0 bất ngờ tại bán kết gặp Chile đã giúp họ loại thẳng thừng nhà đương kim vô địch. Chuyện Peru thủ hòa Uruguay gợi lại thành công của Venezuela khi hòa 0-0 với chính Brazil ở vòng bảng. Nhưng vào trận chung kết, chiến thuật tử thủ của Peru khó có thể ngăn cản được Brazil bởi đội bóng của Tite càng đá càng nhuần nhuyễn và hiệu quả. Và nếu như Peru được tôn vinh là vua đấu súng trong loạt đá luân lưu thì Brazil cũng vừa hạ Paraguay theo kiểu “bách phát bách trúng”. Tóm lại, câu chuyện thần tiên của Peru kết thúc ở trận cuối cùng với ngôi vị á quân đã là có hậu lắm rồi, Copa America này thuộc về Brazil như cái lẽ “trời đất” sắp đặt-chiếc cúp thứ 9 của giải đấu lâu đời nhất thế giới. “Trời đất” ở đây là vận hội một lứa tuyển thủ mang bóng dáng Samba lừng lẫy những năm qua đã xa mà cũng là của chủ nhà giải đấu được ban tổ chức ưu ái, thiên vị quá thể đáng trong trận bán kết với Argentina.

Người Man City, người Liverpool và rộng hơn, người hâm mộ Anh quốc sẽ lại được hưởng một mùa Copa America vui vẻ. Chỉ có điều sau chiến thắng là kiệt sức, là chấn thương. Nếu như Jesus đã tỏa sáng trở lại thì Aguero trở về Man xanh không biết có nuốt nổi nỗi hận bị trọng tài xử ép trong trận đấu với Brazil. Nếu như Salah, Mane, Firmino, Alisson chơi thành công tại CAN và Copa America thì Keita lại bị tái phát chấn hương và làm ban lãnh đạo Liverpool đau đầu, tức giận vì sự khuyến cáo trước giải của họ đã không được phía tuyển Guinea chấp thuận…

Khác với Man City và Liverpool, ban lãnh đạo và cổ động viên Man United không thể vui được trước những màn trình diễn khi xuất sắc, lúc tậm tịt của Sanchez trong đội hình Chile. Sau một mùa rưỡi gia nhập Quỷ đỏ là thời gian quá dài để anh thể hiện song kết cục là Sanchez đã tự biến mình thành kẻ vô tích sự, thậm chí còn được dư luận chung đưa vào “thùng rác vàng” của đội bóng. Nguyên nhân nào? Anh không thể hòa nhập hay nói cách khác là lối chơi không rõ ràng cùng các đối tác không hợp tác với anh trên sân. Có tất cả và vì vậy hiện tượng Sanchez thêm một lần nữa tố cáo sự bất lực của các HLV và triết lý, lối chơi của MU thời hậu Ferguson. Vì sao những Falcao, Di Maria cho đến Sanchez, Pogba, rồi cả Lukaku… đều bị ức chế, đều không phát huy được tài năng trong đội hình MU vẫn là câu hỏi lớn? Đơn giản là triết lý và cả sự chỉ đạo, mua sắm, vận hành của MU đều không rõ ràng, đặc biệt khi so sánh với Man City, Liverpool và cả Chelsea, Tottenham. Sức hút của MU những năm qua vẫn là quá khứ oanh liệt cùng khả năng tài chính khấm khá. HLV Solskjaer đã phải hứng chịu sự rẻ rúng, chê bai của cộng đồng bóng đá và sự ngoảnh mặt của các ngôi sao mà MU muốn mời gọi. Ông biết điều ấy và đã, đang tìm mọi cách nhào nặn đội bóng theo hình mẫu xưa. Đó là lối chơi tấn công, dựa trên thể lực, tốc độ và phối hợp nhuần nhuyễn.

Nhìn về Copa America, ngoài Sanchez từ Chile thì những cầu thủ Nam Mỹ là hậu vệ Rojo và thủ môn Romero đều đã bị loại khỏi đội tuyển Argentina từ lâu. Bài học thất bại, mua hớ đã khiến ban lãnh đạo và cổ động viên MU chùn tay, thậm chí là bài bác, tẩy chay cả những siêu sao đỏng đảnh, thất thường hoặc đã qua đỉnh cao phong độ như Neymar, Coutinho, Bale. Phương cách của Solsa là làm lại từ những cầu thủ trẻ đã thành sao và những viên ngọc thô nhiều tiềm năng. Nhưng ngoài chuyện giới hạn và chắt bóp về tiền bạc, những cái tên đã thành danh như Maguire, De Ligt, Felix đều đã làm ngơ. Cho đến thời điểm này, Quỷ đỏ mới đón được Daniel James và Wan-Bissaka. Danh sách có thể chọn lựa chỉ còn là những cái tên chưa nổi bật với giá phải chăng như: Bruno Fernandes (từ Sporting Lisbon), Maddison (Leicester), Kimpembe (Paris Saint Germain)… Nhìn danh sách (có thể) này lại thấy rõ những đường nét rất MU là họ không chuộng, không hợp với các cầu thủ Nam Mỹ, châu Phi. Điều này dưới thời Ferguson đã vậy. Vì thế, với người MU thì Copa America hay CAN đều là các giải đấu xa xôi.

ANH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nhung-giai-dau-gan-va-xa-581725