Những giọt hồng từ tấm lòng của một linh mục
Linh mục Trần Thả - quản hạt Giáo xứ Di Linh đã cùng đồng hành với đội hiến máu tình nguyện suốt 10 năm dài, với tấm lòng tha thiết dành cho người bệnh.

Thành viên CLB Hành trình Đỏ tham gia hiến máu
Ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hồ hởi giới thiệu về Linh mục Trần Thả và câu lạc bộ (CLB) Hành trình Đỏ - kết nối yêu thương Di Linh: “Linh mục Trần Thả là người thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện tại Di Linh, mang tinh thần sống tốt đời đẹp đạo vào cộng đồng, đoàn kết xây dựng đời sống văn minh”.
Quay trở lại trước năm 2014, trước khi CLB Hành trình Đỏ Di Linh ra đời, trên địa bàn thị trấn Di Linh khi ấy có một Đội xung kích tình nguyện hiến máu. Ông Lê Văn Thanh - Đội trưởng nhớ lại: “Khi ấy, đội xung kích chúng tôi có hơn 20 thành viên, lượng máu hiến được rất ít. Rồi Linh mục Trần Thả biết được hoạt động của đội, linh mục đã tích cực vận động thành lập CLB hiến máu, tuyên truyền, thu hút đông đảo giáo dân tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia vào CLB. Linh mục cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện (cũ) tổ chức các đợt hiến máu tại các giáo xứ, sự cống hiến của linh mục vào phong trào hiến máu đã tiếp thêm sức sống mạnh mẽ cho CLB”.
Bắt đầu từ hơn 20 thành viên, từ năm 2014, khi Linh mục Trần Thả xúc tiến vận động thành lập CLB Hành trình Đỏ - kết nối yêu thương Di Linh, hiện giờ CLB đã có 275 thành viên, cư trú tại các xã khu vực cao nguyên Di Linh. Các thành viên CLB hoạt động theo kế hoạch và khi cần máu cấp cứu. “Bình thường, mỗi năm CLB sẽ phối hợp với các bệnh viện, hội chữ thập đỏ tổ chức 5 - 6 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn, chia theo các cụm xã. Những đợt này, thành viên CLB sẽ tham gia đầy đủ. Ngoài ra, khi bệnh viện cần gấp máu để cấp cứu hoặc nguồn máu dự trữ đã cạn, chúng tôi sẽ ngay lập tức cử các thành viên theo đúng nhóm máu tới hiến khẩn cấp. Đi Đà Lạt hay xuống Bảo Lộc, thành viên của CLB không ngại ngần, sẵn sàng chạy cả trăm km để hiến máu cứu người”, ông Lê Văn Thanh cho biết.

Khi có đợt hiến máu tình nguyện, thành viên CLB sẵn sàng trao tặng những giọt máu hồng
Với riêng Linh mục Trần Thả, mục tiêu hiến máu cứu người luôn là ưu tiên của linh mục. Linh mục luôn tích cực vận động giáo dân tham gia hiến máu cũng như nhiệt tình vào các hoạt động cộng đồng. Linh mục chia sẻ: “Tôn giáo nào cũng hướng tới điều thiện, chúng tôi có nghĩa vụ rao giảng tới giáo dân tích cực tham gia cống hiến cho người bệnh. Thời gian trước đây, tôi nhận thấy Di Linh có quốc lộ đi qua, hay xảy ra tai nạn, rất cần có nguồn máu để cấp cứu nên bổn phận của tôi là vận động giáo dân cũng như tất cả mọi người cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Sau đó, CLB đã được hội chữ thập đỏ quản lý hiệu quả, thu hút người tham gia hiến máu rất đông, là niềm vui lớn với tôi cũng như mọi người”.
Ông Dong Dor Sinh - Bí thư chi bộ tổ dân phố Ka Ming, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực này hầu hết đều theo đạo Công giáo, đi lễ nhà thờ chăm chỉ. Đồng bào nghe linh mục vận động giữ an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện và rất đông bạn trẻ ở Ka Ming đã tham gia vào CLB hiến máu. Ông Dong Dor Sinh cho biết: “Trước, đồng bào nghe hiến máu là sợ lắm. Giờ nghe cha giảng nhiều, thanh niên cũng tiến bộ, tham gia vào các đợt hiến máu tổ chức ở Bệnh viện Di Linh, rồi có đợt hiến máu ngay tại tổ dân phố cũng nhiều bạn trẻ tham gia. Chúng tôi cũng phối hợp với linh mục vận động bà con giữ vệ sinh môi trường, đi lại bảo đảm an toàn giao thông, tham gia hiến máu nhân đạo”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-giot-hong-tu-tam-long-cua-mot-linh-muc-404323.html











