Những hình ảnh đẹp về tình quân dân trong cơn bão số 3

Trong thời điểm cơn bão Yagi ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an Thủ đô đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm bám sát địa bàn ngay cả trong điều kiện thời tiết mưa gió lớn để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thành phố đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội về công tác ứng phó với cơn bão số 3, 100% quân số cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị đã được huy động trực chiến, ứng trực, tập trung trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó với mưa bão; đảm bảo chế độ thông tin thông suốt, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động, sẵn sàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng phương châm “Bốn tại chỗ”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội về công tác ứng phó với cơn bão số 3, 100% quân số cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị đã được huy động trực chiến, ứng trực, tập trung trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó với mưa bão; đảm bảo chế độ thông tin thông suốt, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động, sẵn sàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng phương châm “Bốn tại chỗ”.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm bám sát địa bàn ngay cả trong điều kiện thời tiết mưa gió lớn để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm bám sát địa bàn ngay cả trong điều kiện thời tiết mưa gió lớn để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ngày 8/9, cùng với các lực lượng chức năng khác, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã không ngại khó khăn, vất vả, thu dọn, cắt tỉa cây gãy đổ trên các tuyến phố, chung sức hạn chế thấp nhất hậu quả do cơn bão gây ra, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi cần.

Ngày 8/9, cùng với các lực lượng chức năng khác, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã không ngại khó khăn, vất vả, thu dọn, cắt tỉa cây gãy đổ trên các tuyến phố, chung sức hạn chế thấp nhất hậu quả do cơn bão gây ra, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi cần.

Hồi 15h ngày 7/9, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện khoảng 30 người dân đang trú mưa tại khu vực xung quanh Công an phường do mưa to, gió lớn không di chuyển được. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã mời người dân vào trụ sở tránh bão và tổ chức nấu ăn phục vụ người dân. Sau khi thời tiết ổn định, người dân đã trở về nhà an toàn.

Hồi 15h ngày 7/9, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện khoảng 30 người dân đang trú mưa tại khu vực xung quanh Công an phường do mưa to, gió lớn không di chuyển được. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã mời người dân vào trụ sở tránh bão và tổ chức nấu ăn phục vụ người dân. Sau khi thời tiết ổn định, người dân đã trở về nhà an toàn.

Nhận thấy người dân chưa thể trở về nhà kịp bữa cơm tối, cán bộ, chiến sĩ tổ Cảnh sát khu vực đã hóa thân thành những "anh nuôi", nấu tạm bát mỳ phục vụ nhân dân.

Nhận thấy người dân chưa thể trở về nhà kịp bữa cơm tối, cán bộ, chiến sĩ tổ Cảnh sát khu vực đã hóa thân thành những "anh nuôi", nấu tạm bát mỳ phục vụ nhân dân.

Bữa cơm tối dù chỉ là bát mỳ tôm tập thể, nhưng ai cũng thấy vui, một sự ấm áp len lỏi trong suy nghĩ của hàng chục công dân đang trú tránh bão tại Công an phường Mễ Trì.

Bữa cơm tối dù chỉ là bát mỳ tôm tập thể, nhưng ai cũng thấy vui, một sự ấm áp len lỏi trong suy nghĩ của hàng chục công dân đang trú tránh bão tại Công an phường Mễ Trì.

Vài giờ sau đó, khi mưa và gió tạm lắng xuống, hàng chục công dân đã rời trụ sở Công an phường Mễ Trì, để về với ngôi nhà thân yêu của mình. "Tôi đã về đến nhà", "tôi đã bình an", "cảm ơn các chú Công an phường Mễ Trì nhiều nhé", "chúc các chú Công an phường Mễ Trì nhiều sức khỏe",... là những tin nhắn mà cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mễ Trì nhận được trong tối 7/9.

Vài giờ sau đó, khi mưa và gió tạm lắng xuống, hàng chục công dân đã rời trụ sở Công an phường Mễ Trì, để về với ngôi nhà thân yêu của mình. "Tôi đã về đến nhà", "tôi đã bình an", "cảm ơn các chú Công an phường Mễ Trì nhiều nhé", "chúc các chú Công an phường Mễ Trì nhiều sức khỏe",... là những tin nhắn mà cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mễ Trì nhận được trong tối 7/9.

Khoảng 15h ngày 7/9, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện nhiều người dân đi xe máy di chuyển trên đường Trịnh Văn Bô, hướng qua đường Trần Hữu Dực gặp khó khăn do mưa, gió lớn. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng đi phía trước, chắn mưa gió cho người dân.

Khoảng 15h ngày 7/9, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện nhiều người dân đi xe máy di chuyển trên đường Trịnh Văn Bô, hướng qua đường Trần Hữu Dực gặp khó khăn do mưa, gió lớn. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng đi phía trước, chắn mưa gió cho người dân.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, lúc đó trời có gió to, người đi xe máy có thể gặp nguy hiểm, nên cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng 2 xe chuyên dụng của đơn vị đang đi làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân di chuyển qua khu vực cầu vượt Xuân Phương. Theo đó, lực lượng chức năng đã giúp người dân di chuyển quãng đường khoảng hơn 1km.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, lúc đó trời có gió to, người đi xe máy có thể gặp nguy hiểm, nên cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng 2 xe chuyên dụng của đơn vị đang đi làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân di chuyển qua khu vực cầu vượt Xuân Phương. Theo đó, lực lượng chức năng đã giúp người dân di chuyển quãng đường khoảng hơn 1km.

Khoảng 16h ngày 7/9, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn - Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai đang tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 thì nhận được điện thoại "cầu cứu" của người dân với nội dung ngôi nhà đang bị gió mạnh tốc mái tôn, uy hiếp sự an toàn về người, tài sản. Đồng chí Tấn đã lập tức đến nhà người dân, trực tiếp trèo lên gia cố phần mái và toàn bộ các vị trí có thể bị ảnh hưởng do mưa bão.

Khoảng 16h ngày 7/9, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn - Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai đang tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 thì nhận được điện thoại "cầu cứu" của người dân với nội dung ngôi nhà đang bị gió mạnh tốc mái tôn, uy hiếp sự an toàn về người, tài sản. Đồng chí Tấn đã lập tức đến nhà người dân, trực tiếp trèo lên gia cố phần mái và toàn bộ các vị trí có thể bị ảnh hưởng do mưa bão.

Hồi 17h30 ngày 7/9, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện chị Khuất Thị Hòa (sinh năm 1980, trú tại phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đi trực về đang đứng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong thời tiết mưa gió lớn. Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng lại hỏi thăm, chị Hòa cho biết, không thể lái được xe và đang rất hoảng sợ. Tổ công tác đã hỗ trợ đưa xe máy của chị về Công an quận Hai Bà Trưng để bảo quản tạm thời và đưa chị về nhà an toàn bằng ô tô của đơn vị.

Hồi 17h30 ngày 7/9, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện chị Khuất Thị Hòa (sinh năm 1980, trú tại phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đi trực về đang đứng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong thời tiết mưa gió lớn. Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng lại hỏi thăm, chị Hòa cho biết, không thể lái được xe và đang rất hoảng sợ. Tổ công tác đã hỗ trợ đưa xe máy của chị về Công an quận Hai Bà Trưng để bảo quản tạm thời và đưa chị về nhà an toàn bằng ô tô của đơn vị.

Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không ngại khó khăn, vất vả, chung sức, hạn chế thấp nhất hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, sẵn sàng chiến đấu ứng trực 100% tại đơn vị phục vụ nhân dân khi cần.

Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không ngại khó khăn, vất vả, chung sức, hạn chế thấp nhất hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, sẵn sàng chiến đấu ứng trực 100% tại đơn vị phục vụ nhân dân khi cần.

Khoảng 19h56 ngày 7/9, tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố cây đổ và tuần tra địa bàn thì phát hiện 2 xe máy đang di chuyển trên cầu vượt Yên Nghĩa bị gió thổi mạnh tạt ngang rất mạnh, trong khi trời mưa to; để bảo đảm an toàn cho người dân, tổ công tác đã điều khiển xe ô tô Công an phường đi kèm song song để chắn gió tạt ngang giúp 2 người dân trên đi qua cầu vượt an toàn.

Khoảng 19h56 ngày 7/9, tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố cây đổ và tuần tra địa bàn thì phát hiện 2 xe máy đang di chuyển trên cầu vượt Yên Nghĩa bị gió thổi mạnh tạt ngang rất mạnh, trong khi trời mưa to; để bảo đảm an toàn cho người dân, tổ công tác đã điều khiển xe ô tô Công an phường đi kèm song song để chắn gió tạt ngang giúp 2 người dân trên đi qua cầu vượt an toàn.

Công an xã Phú Minh, Sóc Sơn bàn giao cháu Ngô Quang Minh (sinh năm 2012 ở Khối 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn) đi lạc vào Thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, Sóc Sơn trong cơn bão số 3 (khoảng 15h00 ngày 7/9/2024) cho mẹ cháu là Trần Thị Mai Phương (sinh năm 1985).

Công an xã Phú Minh, Sóc Sơn bàn giao cháu Ngô Quang Minh (sinh năm 2012 ở Khối 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn) đi lạc vào Thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, Sóc Sơn trong cơn bão số 3 (khoảng 15h00 ngày 7/9/2024) cho mẹ cháu là Trần Thị Mai Phương (sinh năm 1985).

Công an quận Hoàng Mai phối hợp với chính quyền địa phương vận động 160 người dân sống tại chung cư đang bị xuống cấp tại A7 Tân Mai, di dời đến Trường Tiểu học Tân Mai cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 3.

Công an quận Hoàng Mai phối hợp với chính quyền địa phương vận động 160 người dân sống tại chung cư đang bị xuống cấp tại A7 Tân Mai, di dời đến Trường Tiểu học Tân Mai cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 3.

Để ứng phó với siêu bão số 3, Công an quận Ba Đình đã huy động lực lượng trực chiến, ứng trực 100% quân số cùng phương tiện, công cụ sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Để ứng phó với siêu bão số 3, Công an quận Ba Đình đã huy động lực lượng trực chiến, ứng trực 100% quân số cùng phương tiện, công cụ sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Khoảng 12h45 ngày 7/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Phúc Xá - Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng các lực lượng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão phường Phúc Xá xử lý xong sự cố tốc mái tôn trên tầng 3 ngôi nhà trong ngõ 93 Nghĩa Dũng, đảm bảo an toàn trước khi mưa, gió to về.

Khoảng 12h45 ngày 7/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Phúc Xá - Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng các lực lượng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão phường Phúc Xá xử lý xong sự cố tốc mái tôn trên tầng 3 ngôi nhà trong ngõ 93 Nghĩa Dũng, đảm bảo an toàn trước khi mưa, gió to về.

Tối 7/9, nhiều mái tôn nhà dân bị thổi bay trong lúc trời mưa gió lớn, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tối 7/9, nhiều mái tôn nhà dân bị thổi bay trong lúc trời mưa gió lớn, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trong ảnh, tổ công tác Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, nhanh chóng có mặt di chuyển mái tôn lớn chắn ngang đường Phan Bá Vành.

Trong ảnh, tổ công tác Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, nhanh chóng có mặt di chuyển mái tôn lớn chắn ngang đường Phan Bá Vành.

Khoảng 22h ngày 7/9, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang thu gom cây đổ trên tuyến Đường Láng thì phát hiện một cây to ven đường bật gốc, đổ vào xe ô tô đang lưu thông ngang số nhà 1194 Đường Láng. Ngay lập tức tổ công tác đã tiếp cận, cùng người dân kịp thời đưa lái xe ra ngoài. Khi được đưa ra khỏi xe, lái xe đã ngất xỉu.

Khoảng 22h ngày 7/9, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang thu gom cây đổ trên tuyến Đường Láng thì phát hiện một cây to ven đường bật gốc, đổ vào xe ô tô đang lưu thông ngang số nhà 1194 Đường Láng. Ngay lập tức tổ công tác đã tiếp cận, cùng người dân kịp thời đưa lái xe ra ngoài. Khi được đưa ra khỏi xe, lái xe đã ngất xỉu.

Sau khi, người dân cùng lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ, lái xe hồi tỉnh và đã được người thân đưa về. Tổ công tác đã huy động xe chuyên dụng, dùng cưa máy, cắt tỉa cây để giải cứu ô tô bị mắc kẹt. Đến khoảng 22h35, xe ô tô đã được di dời, cây đổ đã được thu gom, giao thông khu vực ổn định

Sau khi, người dân cùng lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ, lái xe hồi tỉnh và đã được người thân đưa về. Tổ công tác đã huy động xe chuyên dụng, dùng cưa máy, cắt tỉa cây để giải cứu ô tô bị mắc kẹt. Đến khoảng 22h35, xe ô tô đã được di dời, cây đổ đã được thu gom, giao thông khu vực ổn định

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, cho biết, thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng phó với cơn bão số 3, đơn vị đã chủ động phương án theo phương châm "bốn tại chỗ" chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, áo mưa, ủng, cưa máy, đèn pin, dây thừng, barie, loa pin, biển cảnh báo, xe cầu kéo để cứu hộ, cứu nạn, huy động vào các tình huống đột xuất. Từ chiều tối 6/9 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng cơ sở thu gom hàng chục cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn do bão.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, cho biết, thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng phó với cơn bão số 3, đơn vị đã chủ động phương án theo phương châm "bốn tại chỗ" chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, áo mưa, ủng, cưa máy, đèn pin, dây thừng, barie, loa pin, biển cảnh báo, xe cầu kéo để cứu hộ, cứu nạn, huy động vào các tình huống đột xuất. Từ chiều tối 6/9 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng cơ sở thu gom hàng chục cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn do bão.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhung-hinh-anh-dep-ve-tinh-quan-dan-trong-con-bao-so-3-176879.html