Những hình ảnh đón chào năm mới 2024 khắp nơi trên thế giới
Hướng tới một môi trường hòa bình là khát vọng của người dân ở nhiều nơi trên thế giới trong năm mới 2024.
Cộng hòa Kiribati, một quốc đảo ở trung tâm Thái Bình Dương, là quốc gia đầu tiên chào đón năm 2024 khi chỉ mới 5h sáng ngày 31/12 giờ ET và 11h giờ phối hợp quốc tế- UTC (18h ngày 31/12, giờ Việt Nam).
New Zealand đón chào năm mới muộn hơn một chút, lúc 5h15’ sáng 31/12, giờ ET ở quần đảo Chatham và lúc 6h giờ ET đối với phần còn lại của quốc đảo này với màn bắn pháo hoa như truyền thống ở tháp Sky, thành phố Auckland vào thời khắc giao thừa.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm đầy mây, kèm theo ánh sáng laser và màn trình diễn đèn màu.
Sydney, Úc như thông lệ chào đón năm 2024 bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên Cảng Sydney và Nhà hát Opera. Năm nay, màn trình diễn pháo hoa độc đáo hơn, kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát nổi tiếng này.
Tại Moscow, như truyền thống, trước giao thừa, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu chào năm mới trước người dân Nga kéo dài khoảng 4 phút, trong đó nhắc đến những thành tựu của đất nước năm 2023 trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, tự do và an ninh; nhấn mạnh sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm chung của người dân Nga như một gia đình lớn và đó là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất cho tương lai của nước Nga.
Ở Trung Quốc, trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nước này sẽ củng cố và nâng cao xu hướng phục hồi kinh tế tích cực vào năm 2024, đồng thời duy trì phát triển kinh tế lâu dài với những cải cách sâu rộng.
Tại nước láng giềng Triều Tiên, hoạt động chào năm mới diễn ra sôi động tại sân vận động 1/5 ở thủ đô Bình Nhưỡng với màn pháo hoa ấn tượng.
Trước đó ngày 31/12, hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo, chính sách của Mỹ khiến chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
Trong khi đó tại Gaza, người dân Palestine đón năm mới trong thời tiết giá lạnh mùa Đông ở các trại tị nạn và những cơ sở trú ẩn tạm bợ giữa đống đổ nát và trong tiếng súng.
Mặc dù trong hoàn cảnh bị chiến tranh tàn phá trong suốt gần 3 tháng qua khiến nhiều vùng của Gaza gần như biến thành vùng đất chết, nhưng người dân trên dải đất bị bao vây vẫn không thôi hy vọng hòa bình sẽ đến trong năm 2024.
Tại Rafah ở biên giới Gaza với Ai Cập, vào thời khắc cận kề năm mới, người dân bận tâm nhiều hơn tới việc nỗ lực tìm nơi trú ẩn, thức ăn và nước uống hơn là nghĩ về năm mới.
Ông Abu Abdullah al-Agha, một trung niên Palestine có ngôi nhà ở Khan Younis bị phá hủy và mất 2 người cháu trong một cuộc không kích của Israel, bày tỏ: “Năm 2024, tôi ước được quay trở lại đống đổ nát của ngôi nhà của mình, dựng lều và sống ở đó”.
Ở phía bên kia ranh giới đường đổi ngày quốc tế, đảo Baker và Howland sẽ là những địa điểm cuối cùng đón chào năm mới, vào lúc 20h ngày 1/1 giờ Việt Nam, tức sau 26 giờ kể từ khi lãnh thổ đầu tiên trên Trái đất (Kiribati) đón năm mới.
Trước đó 1 giờ, Hawaii, Samoa, và quốc đảo Niue ở Thái Bình Dương đón chào năm mới.
Dưới đây là một số hình ảnh đón chào năm mới ở khắp nơi trên thế giới: