Những khát vọng ở một điểm thi đặc biệt

Trong số gần 100.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP Hồ Chí Minh, có những thí sinh 'đặc biệt' đang âm thầm viết tiếp giấc mơ học tập. Đó là những thí sinh tự do - người đã đi làm, người đang công tác trong lực lượng vũ trang, có người đã bước qua tuổi 40... nhưng họ cùng có chung một quyết tâm: vượt qua chính mình để mở cánh cửa tri thức.

Nơi khởi đầu của những giấc mơ

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1), hình ảnh những thí sinh tóc đã lấm tấm bạc, tay cầm giấy báo dự thi và thẻ căn cước bước vào phòng thi đã gây xúc động cho không ít người. Năm nay, TP Hồ Chí Minh bố trí ba điểm thi đặc biệt dành riêng cho các thí sinh tự do thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 - chương trình cũ không còn được áp dụng cho học sinh phổ thông từ năm 2022.

Các điểm thi này tại Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1), THCS Nguyễn Chí Thanh (Quận 12) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tân Bình.

Điểm thi trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) là 1 trong 3 điểm thi đặc biệt của TP Hồ Chí Minh.

Điểm thi trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) là 1 trong 3 điểm thi đặc biệt của TP Hồ Chí Minh.

Tại các điểm thi này không có cảnh phụ huynh lo lắng đợi con ngoài cổng mà thay vào đó là từng ánh mắt đầy quyết tâm của những thí sinh "trưởng thành" với mỗi người một câu chuyện, một hành trình đến với kỳ thi.

Các thí sinh tự do kiểm tra lại thông tin trước khi vào phòng thi.

Các thí sinh tự do kiểm tra lại thông tin trước khi vào phòng thi.

Anh Trần Vĩnh (sinh năm 1983, ngụ Quận 7) làm nghề tự do hơn 10 năm qua. Trải qua nhiều biến động nghề nghiệp, anh nhận ra muốn chuyển hướng sang ngành dược thì điều đầu tiên cần có là tấm bằng THPT. “Tôi tự học cả năm trời, thi đủ bốn môn Văn, Toán, Sử, Địa. Dù học lại không dễ, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời mình”, anh Vĩnh cho biết.

Những thí sinh lớn tuổi tranh thủ ôn lại bài môn Văn.

Những thí sinh lớn tuổi tranh thủ ôn lại bài môn Văn.

Trong khi đó, sư thầy Tâm Hạnh (chùa Hưng Quốc, Quận 11) đến điểm thi trong bộ áo nâu giản dị. Ôn thi tại Trung tâm GDTX Quận 10, môn Văn là thế mạnh và là môn sư thầy tự tin nhất. “Phật học cũng cần hiểu về văn chương, chữ nghĩa. Tôi đi thi không chỉ vì bằng cấp, mà muốn có thêm nhiều kiến thức và hy vọng sẽ giúp các chú tiểu đang tu học có thêm động lực”.

Một trong những gương mặt trẻ nhất là Minh Trọng (sinh năm 2005), chiến sĩ nghĩa vụ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động E29, Bộ Công an. Trọng cùng hơn chục đồng đội cùng đăng ký thi để có cơ hội dự tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. “Tụi em được đơn vị tạo điều kiện mời thầy cô về ôn luyện theo tổ hợp riêng. Em thi tổ hợp C00 và muốn theo ngành vũ trang. Em tự tin nhất môn Văn”, Trọng cho biết.

Trong số các thí sinh tự do ở điểm thi này, có nhiều chiến sĩ nghĩa vụ.

Trong số các thí sinh tự do ở điểm thi này, có nhiều chiến sĩ nghĩa vụ.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, hơn 40 chiến sĩ đặc nhiệm của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (TP Thủ Đức) cũng tham dự kỳ thi với sự hỗ trợ từ đơn vị. Hai chiến sĩ Lê Quốc Hưng và Nguyễn Ngọc Sơn (cùng sinh năm 2005) chia sẻ: “Tụi em được đơn vị tạo điều kiện đưa đón tận nơi. Kỳ thi này là cơ hội để tụi em vươn lên trong sự nghiệp”.

Khát vọng học tập không giới hạn

Không phải ai cũng có thể thuận lợi hoàn thành chương trình phổ thông khi còn trẻ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Trần Văn Út (sinh năm 1991, quê Đồng Tháp) từng phải nghỉ học sớm để đi làm. Nay là cán bộ tại UBND xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh), anh quyết tâm quay lại học tại Trung tâm GDTX Quận 10 và chỉ trong nửa tháng ôn luyện, anh tự tin nhất với môn Văn. “Mình quyết tâm đi học, đi thi để thực hiện giấc mơ từ ngày xưa vì khó khăn mà chưa thể thực hiện và hơn hết là để có kiến thức phục vụ nhân dân tốt hơn”, anh chia sẻ.

Điểm thi trường THCS Nguyễn Du có nhiều thí sinh lớn tuổi đang viết tiếp giấc mơ dang dở.

Điểm thi trường THCS Nguyễn Du có nhiều thí sinh lớn tuổi đang viết tiếp giấc mơ dang dở.

Còn Thiên Long (sinh năm 2005) lại cho biết, em cần bổ sung bằng tốt nghiệp phổ thông để tiếp tục những ước mơ của mình. “Em chọn tổ hợp Toán, Văn, Địa - hy vọng sẽ đậu để không bị gián đoạn công việc trong tương lai”.

Còn chị Thanh Loan (sinh năm 1984, quận Tân Phú) cười hiền khi nói về quyết tâm dự thi. “Tôi từng dang dở chuyện học, giờ gia đình ổn định hơn, tôi đi thi để hoàn thành điều mình chưa làm được. Môn Văn là niềm yêu thích từ hồi nhỏ, giờ là cơ hội để viết lại giấc mơ”.

Một thí sinh thảnh thơi trước giờ thi.

Một thí sinh thảnh thơi trước giờ thi.

Giữa dòng những thí sinh, có những phụ huynh cũng mang trong lòng nỗi hồi hộp. Chị Ánh Điệp (Quận 8) đang dõi theo con gái - em Anh Thư (sinh năm 2006) lần thứ hai bước vào kỳ thi. “Năm ngoái con rớt vì thiếu đúng 1 điểm môn tiếng Anh. Cả năm nay ôn rất chăm, học đủ 6 môn. Tôi vừa lo vừa hy vọng”, chị nói trong lúc ánh mắt không rời cánh cổng trường.

Tại TP Hồ Chí Minh, 18/20 phòng thi có 20 thí sinh tự do, 2 phòng còn lại có 10 thí sinh.

Tại TP Hồ Chí Minh, 18/20 phòng thi có 20 thí sinh tự do, 2 phòng còn lại có 10 thí sinh.

Ông Lê Trọng Nghĩa, Trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) cho biết, điểm thi có 20 phòng thi, trung bình mỗi phòng có 20 thí sinh. "Đây là một trong 3 điểm thi có thí sinh tự do, vì vậy công tác chuẩn bị và hướng dẫn thí sinh cần phải thực hiện chu đáo, cẩn thận hơn các điểm thi khác. Chúng tôi cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh hoàn thành kỳ thi, đạt điểm cao và viết tiếp những giấc mơ còn dang dở”.

Đa số các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin với môn Văn. Số ít bạn cũng lo lắng và tranh thủ ôn lại bài.

Đa số các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin với môn Văn. Số ít bạn cũng lo lắng và tranh thủ ôn lại bài.

Giữa dòng thí sinh đông đúc của năm nay, những bước chân lặng lẽ tại các điểm thi dành riêng cho thí sinh tự do là minh chứng sống động cho khát vọng học tập không có giới hạn tuổi tác, hoàn cảnh hay nghề nghiệp. Họ đến với kỳ thi không chỉ để lấy một tấm bằng, mà là để khẳng định bản thân, để mở cánh cửa mới cho tương lai bằng chính nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bài, chùm ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nhung-khat-vong-o-mot-diem-thi-dac-biet-20250626091909134.htm