Những khoảng trời rực sắc cờ đỏ mừng Tết Độc lập

Những ngày đầu tháng 9, cờ Tổ quốc phủ đỏ nhiều tuyến đường, ngõ nhỏ ở Đà Nẵng. Người dân, du khách thích thú check-in giữa những khoảng trời rực sắc cờ đỏ mừng Tết Độc lập.

 Từ hơn 2 tuần nay, các tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… khoác áo mới với hàng chục pano, áp phích, băng rôn cổ động chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Giang Thanh.

Từ hơn 2 tuần nay, các tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… khoác áo mới với hàng chục pano, áp phích, băng rôn cổ động chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Giang Thanh.

Tại nhiều khu dân cư, người dân chủ động treo cờ trước nhà, trên ban công, dọc các tuyến kiệt, hẻm. Những dây cờ với hàng trăm lá cờ phủ đỏ một góc trời, xen giữa mái nhà, hàng cây, tạo thành đường cờ kéo dài tít tắp.

Tại nhiều khu dân cư, người dân chủ động treo cờ trước nhà, trên ban công, dọc các tuyến kiệt, hẻm. Những dây cờ với hàng trăm lá cờ phủ đỏ một góc trời, xen giữa mái nhà, hàng cây, tạo thành đường cờ kéo dài tít tắp.

 Không gian quen thuộc của phố phường mang một diện mạo khác trong dịp Tết Độc lập. Những con đường thường ngày vốn chỉ có xe cộ, hàng quán nay nổi bật bởi màu đỏ của cờ và các cụm trang trí chào mừng Quốc khánh.

Không gian quen thuộc của phố phường mang một diện mạo khác trong dịp Tết Độc lập. Những con đường thường ngày vốn chỉ có xe cộ, hàng quán nay nổi bật bởi màu đỏ của cờ và các cụm trang trí chào mừng Quốc khánh.

Tuyến đường trước nhà bà Hoàng Thị Hà (70 tuổi, phường Cẩm Lệ) được trang trí bởi hàng chục lá cờ Tổ quốc treo dọc 2 bên vỉa hè. Mỗi dịp lễ, bà Hoa đều chuẩn bị một lá cờ mới để treo trang trọng trước cửa.

Tuyến đường trước nhà bà Hoàng Thị Hà (70 tuổi, phường Cẩm Lệ) được trang trí bởi hàng chục lá cờ Tổ quốc treo dọc 2 bên vỉa hè. Mỗi dịp lễ, bà Hoa đều chuẩn bị một lá cờ mới để treo trang trọng trước cửa.

“Mỗi khi tháng 9 về, nhìn cờ đỏ sao vàng trên đường phố, tôi lại thấy rất xúc động. Ngày Quốc khánh là dịp để mọi người cùng nhớ về những ngày tháng lịch sử của đất nước. Nhìn con cháu, người trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, đi học, đi làm, cuộc sống ổn định, tôi thấy vui và tự hào”, bà Hà chia sẻ.

“Mỗi khi tháng 9 về, nhìn cờ đỏ sao vàng trên đường phố, tôi lại thấy rất xúc động. Ngày Quốc khánh là dịp để mọi người cùng nhớ về những ngày tháng lịch sử của đất nước. Nhìn con cháu, người trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, đi học, đi làm, cuộc sống ổn định, tôi thấy vui và tự hào”, bà Hà chia sẻ.

Không chỉ phố phường, trụ sở cơ quan, nhiều điểm tham quan - du lịch, quán cà phê, nhà hàng… cũng được trang trí bởi rừng cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn ấn tượng vào dịp Quốc khánh.

Không chỉ phố phường, trụ sở cơ quan, nhiều điểm tham quan - du lịch, quán cà phê, nhà hàng… cũng được trang trí bởi rừng cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn ấn tượng vào dịp Quốc khánh.

Những “tọa độ” rợp cờ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh check-in để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng cùng cờ đỏ sao vàng.

Những “tọa độ” rợp cờ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh check-in để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng cùng cờ đỏ sao vàng.

Cùng gia đình dạo phố dọc sông Hàn, anh Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi, phường Sơn Trà) tranh thủ chụp vài tấm ảnh lưu niệm bên lá đại kỳ được treo trang trọng ở Công viên APEC phường Hải Châu.

Cùng gia đình dạo phố dọc sông Hàn, anh Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi, phường Sơn Trà) tranh thủ chụp vài tấm ảnh lưu niệm bên lá đại kỳ được treo trang trọng ở Công viên APEC phường Hải Châu.

“Những ngày này, được đi trên những con đường rợp cờ hoa, tôi càng trân trọng sự hy sinh của bao thế hệ để có được nền độc lập. Màu cờ Tổ quốc rực đỏ phố phường khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt, vừa gần gũi, vừa tự hào”, anh Mạnh nói.

“Những ngày này, được đi trên những con đường rợp cờ hoa, tôi càng trân trọng sự hy sinh của bao thế hệ để có được nền độc lập. Màu cờ Tổ quốc rực đỏ phố phường khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt, vừa gần gũi, vừa tự hào”, anh Mạnh nói.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-khoang-troi-ruc-sac-co-do-mung-tet-doc-lap-post1872875.tpo